Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Xem mình là ‘kẻ hèn-mọn hơn hết’

Xem mình là ‘kẻ hèn-mọn hơn hết’

Bài hát số 122

Xem mình là ‘kẻ hèn-mọn hơn hết’

(Lu-ca 9:48)

1. Được ân huệ lớn của Giê-hô-va,

Người nuôi Lời Chúa ở trong lòng.

Người để tâm trông cậy Chúa luôn luôn,

Mọi việc chắc chắn sẽ thành công.

Vì ta thừa hưởng nơi tổ tiên mình

Sự bất toàn khiến ta sai lầm.

Mình cần luyện tập sự khiêm nhường thật,

Đặng luôn phục tùng Chúa muôn vật.

2. ‘Vậy xem người khác quý cao hơn mình’,

Lời Giê-su Christ đã khuyên dạy.

Nhờ thế dân Cha hợp nhất an vui;

Điều này quý báu, tốt đẹp thay!

Một gương tuyệt hảo cho ta theo đòi

Là gương của Đấng Christ để lại.

Ngài hằng phụng sự thành tín trọn vẹn;

Ngài luôn phục tùng ý Cha ngài.

3. Hằng tôn trọng các anh em của mình

Và khen họ thiết tha chân tình.

Cần nhớ Giê-su chuộc hết anh em

Nên mình quý mến chứ đừng khinh.

Vì thế, toàn thể chúng ta thuộc Ngài;

Tài năng Ngài phú cho mỗi người.

Vậy cần nhìn nhận mình kém hèn hơn,

Hầu duy trì hòa khí vui tươi.

4. Nhờ có nguyên tắc tuân theo uy quyền

Mà ta được biết cách tỏ bày

Lòng mến yêu, ân cần với anh em,

Xem mình thấp kém, bé mọn thay.

Ngài ban rộng rãi thánh linh để mình

Khỏi vấp phạm mất đi ân tình.

Thật vậy, một tình mật thiết cùng Cha

Đòi hỏi mình luôn sống khiêm nhường.