Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đấng đã tạo ra muôn vật

Đấng đã tạo ra muôn vật

Chương 3

Đấng đã tạo ra muôn vật

Tôi biết một chuyện hay lắm. Các em có thích nghe không?— Hãy nhìn bàn tay của các em. Hãy co ngón tay lại. Hãy nhặt một vật gì. Các em thấy bàn tay có thể làm được nhiều việc và làm hay lắm phải không? Nhưng các em có biết ai đã làm ra bàn tay không?— Đấng Tạo-hóa đó.

Bây giờ các em hãy nhìn mặt tôi. Các em thấy gì?— Các em nhìn thấy miệng tôi, mũi tôi và hai mắt tôi. Làm sao các em có thể nhìn được?— Bởi vì các em cũng có hai mắt. Ai đã làm ra mắt chúng ta?— Chính Đấng Tạo-hóa đã làm. Hay không?—

Các em có thể nhìn thấy nhiều thứ bằng mắt của các em. Các em có thể nhìn thấy những bông hoa, những con chim, cây cỏ, bầu trời và nhiều màu sắc đẹp.

Nhưng ai đã làm ra tất cả những thứ đó?—Có người nào có thể làm được không?— Không. Người ta có thể làm được cái nhà, nhưng không người nào có thể làm ngọn cỏ mọc được, hay làm ra một con chim bay được, không người nào có thể làm ra bất cứ vật gì có sự sống. Các em có biết vậy không?—

Chính Đấng Tạo-hóa đã làm ra tất cả mọi vật đó. Đấng Tạo-hóa là Đức Chúa Trời đã tạo ra trời và đất. Ngài đã tạo ra loài người. Ngài đã tạo ra người đàn ông và người đàn bà đầu tiên. Giê-su là Thầy Dạy Lớn nói vậy (Ma-thi-ơ 19: 4-6).

Làm sao Giê-su biết được là chính Đức Chúa Trời đã tạo ra người đàn ông và người đàn bà đầu tiên? Giê-su có nhìn thấy tận mắt không?— Có, Giê-su đã nhìn thấy tận mắt. Giê-su đã ở cùng với Đức Chúa Trời khi Ngài tạo ra người đàn ông và người đàn bà. Giê-su đã được Đức Chúa Trời tạo ra từ trước đó, từ trước tiên hết. Hồi đó Giê-su là một thiên-sứ ở cùng với Đức Chúa Trời trên trời và được làm việc cùng với Cha mình.

Kinh-thánh kể lại Đức Chúa Trời đã nói: “Chúng ta hãy làm nên loài người”. Các em có biết Đức Chúa Trời nói với ai đó không?— Ngài nói với Con của Ngài đó, tức là Con về sau xuống trái đất và trở thành Thầy Dạy Lớn! (Sáng-thế Ký 1:26).

Tất cả mọi vật Đức Chúa Trời đã làm ra đều chứng tỏ tình yêu-thương của Ngài. Ngài đã làm ra mặt trời. Mặt trời chiếu sáng cho ta và sưởi nóng chúng ta. Nếu không có mặt trời thì trái đất sẽ lạnh lắm và không có gì có thể sống trên đất được. Các em có thích vì Đức Chúa Trời đã làm ra mặt trời không?—

Đức Chúa Trời cũng đã làm ra mưa. Nhiều khi các em không thích mưa vì không ra ngoài chơi được. Nhưng mà có mưa mà các bông hoa có thể mọc lên được.

Bởi vậy cho nên khi chúng ta nhìn thấy những bông hoa đẹp, chúng ta nên cám ơn ai?— Đấng Tạo-hóa. Và khi chúng ta ăn trái cây hay rau ngon lành thì chúng ta nên cám ơn ai?— Đấng Tạo-hóa. Nên cám ơn Đấng Tạo-hóa là Đức Chúa Trời bởi vì nhờ có mặt trời và mưa nên mọi thứ đó mới mọc được. Ngài yêu-thương chúng ta biết bao khi đã làm ra tất cả những thứ tốt đẹp đó cho chúng ta.

Các em có biết Đức Chúa Trời ở đâu không?—Kinh-thánh nói rằng Ngài ở trên trời.

Các em có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời không?— Kinh-thánh nói: “Không một người nào có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời”. Bởi vậy cho nên người ta không nên vẽ hình Ngài hay làm tượng Ngài. Chúng ta cũng không nên có những hình tượng thần hay thánh nào trong nhà cả, phải không?—(Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20; 20:4, 5).

Nhưng nếu chúng ta không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời thì làm sao có thể biết Ngài có thật?— Các em hãy suy nghĩ một chút. Các em có nhìn thấy gió không?— Không. Không ai có thể nhìn thấy gió. Nhưng có thể nhìn thấy gió làm gì, có thể nhìn thấy lá cây lay động khi gió thổi. Và các em biết có gió thổi.

Cũng vậy các em có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời làm gì. Khi các em thấy những bông hoa hay những con chim có sự sống, các em biết rằng có Đức Chúa Trời thật đã tạo ra chúng.

Nếu có ai hỏi các em: “Ai đã làm ra mặt trời và trái đất?” thì các em sẽ trả lời sao?— Các em có thể nói chính Đức Chúa Trời là Đấng Tạo-hóa đã làm. Kinh-thánh nói: “Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất” (Sáng-thế Ký 1:1).

Nếu có ai hỏi các em: “Đức Chúa Trời cũng làm ra loài người và các thú vật nữa sao?” thì các em sẽ trả lời sao?— Hãy nói: “Đúng vậy. Đức Chúa Trời đã làm nên loài người và các thú vật, cả những con chim nữa”. Kinh-thánh nói: “Đức Chúa Trời đã làm ra mọi vật” (Ê-phê-sô 3:9).

Nếu có ai nói với các em rằng không tin có Đức Chúa Trời, thì các em sẽ nói gì với người đó?— Các em có thể chỉ cho người đó xem một cái nhà và hỏi: “Ai đã làm ra cái nhà này?”. Phải có người nào đã làm ra cái nhà vì tự cái nhà không thể làm ra một mình được phải không?—

Rồi các em dẫn người đó ra ngoài vườn và chỉ cho xem một bông hoa và hỏi: “Ai đã làm ra bông hoa?”. Không phải một người nào đã làm ra. Và bông hoa cũng không tự mình làm ra được, cũng như cái nhà không thể tự mình làm ra được. Mà chính Đức Chúa Trời đã làm ra bông hoa.

Xong các em hãy bảo người đó lắng nghe con chim hót và hỏi: “Ai đã làm ra con chim và dạy nó hót”? Chính Đức Chúa Trời là Đấng Tạo-hóa đã tạo ra muôn vật, đã tạo ra trời, đất và mọi vật trên đất có sự sống! Ngài là Đấng ban cho sự sống.

Sống được là thích lắm phải không? Chúng ta có thể nghe chim hót thật hay, ngắm các bông hoa thật đẹp, và hưởng nhiều thứ khác nữa mà Đức Chúa Trời đã làm ra. Chúng ta có thể ăn những đồ ăn ngon mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta.

Chúng ta nên biết ơn Đức Chúa Trời về mọi điều Ngài đã làm. Trước hết nên cám ơn Ngài đã cho chúng ta được sống. Nếu thật muốn cám ơn Ngài thì chúng ta nên làm gì?— Nên nghe lời Ngài và thờ phượng Ngài theo cách mà Ngài đã nói với chúng ta trong Kinh-thánh. Nếu làm như thế chúng ta sẽ chứng tỏ chúng ta yêu mến Đấng Tạo-hóa đã làm ra muôn vật.

(Hãy tỏ lòng biết ơn về những điều Đãng Tạo-hóa đã làm. Bằng cách nào tỏ lòng biết ơn? Hãy đọc Thi-thiên 139:14; Khải-huyền 4:11; Giăng 4:23, 24 và I Giăng 5:21).