Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Các thiên-sứ của Đức Chúa Trời giúp đỡ

Các thiên-sứ của Đức Chúa Trời giúp đỡ

Chương 24

Các thiên-sứ của Đức Chúa Trời giúp đỡ

Nhiều người chỉ tin cái gì mắt họ có thể nhìn thấy được. Nhưng như thế là vô lý, bởi vì có rất nhiều thứ mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy được. Các em thử kể một vài thứ được không?—

Chúng ta thở không khí. Chúng ta có thể cảm thấy không khí không?— Hãy giơ tay ra, tôi thổi vào tay các em nhé. Các em có cảm thấy gì không?— Có, nhưng các em không nhìn thấy không khí phải không?—

Có những nhân vật mà chúng ta không thể nhìn thấy không?— Có. Thí dụ Đức Chúa Trời. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhưng tôi đã nhìn thấy những công việc Ngài đã làm, những việc Ngài đã tạo ra. Các em cũng có thể nhìn thấy những vật đó, phải không?— Bởi vậy chúng ta biết Đức Chúa Trời thật sự có.

Và Kinh-thánh nói Đức Chúa Trời đã tạo ra rất nhiều nhân vật để sống với Ngài trên trời. Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy các đấng ấy, và các đấng ấy có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đã tạo ra các đấng ấy vô hình đối với chúng ta, và các đấng ấy có sức mạnh hơn loài người nhiều lắm. Các đấng ấy được gọi là thiên-sứ.

Giê-su, Thầy Dạy Lớn, biết nhiều về các thiên-sứ. Chính Giê-su khi trước ở trên trời cũng là một thiên-sứ và sống cùng với các thiên-sứ khác. Giê-su biết cả hàng triệu thiên-sứ. Các thiên-sứ chú ý đến chúng ta nếu chúng ta phụng-sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Thời xưa có một người tên là Đa-ni-ên đã phụng-sự Giê-hô-va. Đa-ni-ên phải sống ở Ba-by-lôn giữa nhiều người không ưa thích Giê-hô-va. Vì Đa-ni-ên cứ tiếp tục cầu nguyện Ngài cho nên bị người ta bắt ném vào hang sư tử. Trong hang có nhiều sư tử đói, vậy Đa-ni-ên sẽ ra sao? “Đức Chúa Trời đã sai thiên-sứ Ngài bịt miệng các sư tử” thành ra Đa-ni-ên không bị gì hết! Các thiên-sứ có thể làm được nhiều việc lạ lùng. (Đa-ni-ên 6:18-22).

Một lần khác Phi-e-rơ bị bắt ở tù. Phi-e-rơ là một sứ-đồ của Giê-su Christ, và nhiều người không thích nghe Phi-e-rơ rao giảng nói rằng Giê-su là Con của Đức Chúa Trời cho nên người ta đã bắt Phi-e-rơ bỏ vào tù. Có lính canh gác nhiều lắm, nhưng có ai có thể giúp Phi-e-rơ được không?—

Phi-e-rơ đang ngủ giữa hai người lính gác, tay bị xiềng xích, thì “thình lình, một thiên-sứ của Đức Chúa Trời đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên-sứ đập vào sườn Phi-e-rơ để đánh thức dậy, và nói: Dậy, mau!”

Khi đó xiềng xích liền rơi ra khỏi tay Phi-e-rơ. Xong thiên-sứ nói: “Hãy mặc áo và mang dép vào rồi đi theo ta!” Các lính gác không thể ngăn cản họ bởi vì Phi-e-rơ được thiên-sứ giúp đỡ. Khi ra đến cổng sắt thì một việc lạ xảy ra: cổng sắt tự nhiên mở ra! Thiên-sứ và Phi-e-rơ đã đi ra khỏi cổng. Như vậy là thiên-sứ đã giải thoát cho Phi-e-rơ được tự-do. (Công-vụ các Sứ-đồ 12:4-11).

Các thiên-sứ sẽ giúp đỡ chúng ta không?— Có. Nhưng như thế có nghĩa là các thiên-sứ sẽ luôn luôn che chở chúng ta phải không?— Nếu các em chạy ra đường thì thiên-sứ có sẽ che chở cho các em khỏi bị xe cán không?— Không. Các thiên-sứ không che chở chúng ta nếu chúng ta làm những điều ngu dại. Nếu chúng ta nhảy từ trên lầu cao xuống thì thiên-sứ có đỡ cho chúng ta khỏi bị thương không?— Đã có lần Ma-quỉ xúi Giê-su làm thế nhưng Giê-su không làm. Vậy chúng ta nên lấy đó làm gương. (Lu-ca 4:9-13).

Đức Chúa Trời đã cho các thiên-sứ một công việc đặc-biệt. Kinh-thánh nói đến một thiên-sứ rao truyền cho mọi người trên đất, bảo họ hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. (Khải-huyền 14:6,7).

Các thiên-sứ làm công việc rao truyền đó như thế nào? Có phải các đấng ấy kêu lớn cho mọi người có thể nghe thấy không?— Không. Nhưng có những tín-đồ thật của đấng Christ đi nói với mọi người trên đất về Đức Chúa Trời, và các thiên-sứ dẫn dắt họ trong công việc rao giảng. Các thiên-sứ bảo đảm làm sao cho tất cả những ai thành thật tìm kiếm Đức Chúa Trời có cơ hội nghe về Ngài. Chúng ta có thể tham dự vào công việc đó, và các thiên-sứ sẽ giúp chúng ta.

Nhưng khi những người không ưa thích Đức Chúa Trời muốn cản trở không cho chúng ta nói về Đức Chúa Trời thì sao? Khi họ bỏ chúng ta vào tù giống như Phi-e-rơ thì sao? Lúc đó các thiên-sứ có giải thoát chúng ta được tự-do không?— Các thiên-sứ có thể làm được nhưng không phải luôn luôn sẽ làm điều đó.

Hồi xưa khi sứ-đồ Phao-lô bị bỏ tù, các thiên-sứ đã không giải thoát ngay. Trong nhà tù có những người cần được nghe về Đức Chúa Trời và đấng Christ. Lại cũng có những quan quyền cần được nghe nữa. Bởi vậy Phao-lô đã có thể ra trước tòa và rao giảng cho họ. Nhưng các thiên-sứ đã luôn luôn biết Phao-lô ở đâu và đã giúp đỡ Phao-lô. Các thiên-sứ cũng sẽ giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta thật sự hầu việc Đức Chúa Trời. (Công-vụ các Sứ-đồ 27:23-25).

Còn một công việc lớn lao khác đã được giao phó cho các thiên-sứ và công việc đó sắp được thực hiện. Đã sắp tới lúc Đức Chúa Trời hủy diệt tất cả những kẻ làm ác, tất cả những kẻ không thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Tất cả những ai nói không tin có các thiên-sứ bởi vì họ không nhìn thấy sắp đến lúc phải nhận biết sai lầm của họ, nhưng lúc đó sẽ quá muộn. Các thiên-sứ sẽ tìm ra tất cả những kẻ làm ác, không có kẻ làm ác nào có thể trốn thoát. (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-8).

Đối với chúng ta sự đó sẽ có nghĩa gì?— Nếu chúng ta đứng cùng phía với các thiên-sứ thì các đấng ấy cũng như những anh em của chúng ta, chúng ta sẽ được giúp đỡ và không bị sợ hãi gì hết.

Nhưng chúng ta có đứng cùng phía với các thiên-sứ không?— Có, nếu chúng ta phụng-sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và nếu vậy thì chúng ta cũng nói với những người khác nên phụng-sự Ngài.

(Để biết thêm bởi cách nào các thiên-sứ có thể ảnh hưởng đến đời sống loài người, hãy đọc Thi-thiên 34:7; Ma-thi-ơ 18:10; Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-31).