Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Có một Đấng lớn hơn nữa

Có một Đấng lớn hơn nữa

Chương 9

Có một Đấng lớn hơn nữa

Các em có bao giờ nghe thấy ai nói: “Ước gì chóng lớn để có thể làm được tất cả những gì mình muốn” không?— Chính các em có bao giờ ước muốn thế không?—

Thật ra thì người lớn có thể làm được nhiều điều mà trẻ con không được làm. Nhưng không người nào có thể làm được tất cả những gì mình muốn. Bởi vì chúng ta luôn luôn có người lớn hơn mình nữa. Và chúng ta có một Đấng lớn hơn hết, các em có biết là ai không?—

Công nhận Đức Chúa Trời là lớn hơn chúng ta như thế chưa đủ nhưng chúng ta còn phải chứng tỏ bằng việc làm là chúng ta thành thật tin như vậy.

Nhiều người cho rằng chuyện của A-đam và Ê-va, người nam và người nữ đầu tiên trên đất chỉ là chuyện nói dối. Nhưng Giê-su là Thầy Dạy Lớn thì nói chuyện đó có thật. Giê-su biết rõ chuyện đó có thật. Để tôi kể cho các em nghe chuyện của A-đam và Ê-va để cho các em hiểu rằng lời nói phải được chứng tỏ bằng việc làm.

Khi Đức Chúa Trời tạo ra A-đam và Ê-va thì đặt họ trong một nơi đẹp lắm gọi là vườn Ê-đen. Họ có thể sống đời đời trong vườn địa-đàng đó. Nhưng họ phải học một bài học cần-thiết. Và bài học đó ngày nay chúng ta cũng cần phải học nữa. Bài học đó thật dễ nếu chúng ta thật sự muốn học.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời bảo A-đam và Ê-va được phép ăn tất cả hoa quả các thứ cây trong vườn Ê-đen, trừ một cây thôi là không được ăn tới. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bảo A-đam: “Nhưng về cây của sự biết điều thiện điều ác thì chớ hề ăn tới, vì trong ngày người ăn tới chắc chắn sẽ chết” (Sáng-thế Ký 2: 17, NW)

Nếu A-đam và Ê-va ăn tới cây đó thì cái gì sẽ xảy ra?— Họ sẽ chết. Vậy nếu muốn sống phải vâng lời Giê-hô-va. Chỉ nói tin Đức Chúa Trời thôi không đủ, họ phải chứng tỏ bằng việc làm. Đó là một bài học không khó quá, phải không?— Nhưng rất quan trọng.

Nếu A-đam và Ê-va vâng lời Giê-hô-va, họ sẽ chứng tỏ rằng họ yêu mến Giê-hô-va và thích được Ngài cai trị. Còn nếu họ ăn tới cây đó thì họ chứng tỏ gì?— Họ sẽ chứng tỏ không biết ơn gì hết về tất cả những điều mà Giê-hô-va đã làm cho họ. Giống như họ nói: “Chẳng ai có quyền bảo chúng tôi làm gì hết. Chúng tôi muốn làm tất cả những gì chúng tôi thích”.

Nếu là các em thì các em sẽ làm thế nào? Các em sẽ vâng lời Giê-hô-va? Hay là các em sẽ ăn tới cây đó?—

Lúc mới đầu thì A-đam và Ê-va nghe lời Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó có một con rắn đến nói với Ê-va. Lẽ dĩ nhiên rắn thì tự nhiên đâu biết nói, đó là một thiên-sứ đã làm giả vờ như con rắn có vẻ biết nói. Thiên-sứ đó đã bắt đầu nghĩ đến những điều xấu, muốn cho A-đam và Ê-va thờ phượng nó và làm những gì nó bảo làm. Thiên-sứ đó muốn được địa vị của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Thiên-sứ đó nói với Ê-va: “Đức Chúa Trời không nói thật đâu. Nếu ăn cây đó sẽ không chết đâu, nhưng sẽ trở nên khôn ngoan như Đức Chúa Trời”. Nếu là các em thì các em có tin nó không?—

Ê-va không có quyền tin nó. Bởi vì tất cả những gì Ê-va có đều do Đức Chúa Trời đã cho. Nhưng bây giờ Ê-va muốn một thứ mà Đức Chúa Trời đã cấm. Ê-va đã ăn trái cây đó, rồi cho cả A-đam ăn nữa.

A-đam không tin điều con rắn đã nói. Nhưng A-đam yêu Ê-va hơn là yêu-thương Đức Chúa Trời, cho nên A-đam cũng ăn trái cây đó nữa (Sáng-thế Ký 3:1-6).

Kết quả là gì?— Giê-hô-va không nói dối. Nếu muốn sống phải nghe lời Ngài. A-đam và Ê-va đã phải chết, và đã mang sự chết đến cho tất cả loài người.

Kinh-thánh cho biết thiên-sứ đã nói dối với Ê-va đó là Sa-tan Ma-quỉ. Nó là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Và nó cũng là kẻ thù của chúng ta nữa (Khải-huyền 12: 9).

Nó muốn tất cả mọi người đừng nghe lời Giê-hô-va. Nó cố đặt những ý nghĩ xấu vào trí óc chúng ta. Nó nói rằng không có ai thật sự yêu-thương Đức Chúa Trời. Nó nói rằng chúng ta, các em và tôi, không thích làm gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời bảo làm. Nó nói vậy đúng không? Các em và tôi có như nó nói không?—

Sa-tan nói chúng ta sẽ bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngay nếu có ai làm khó cho chúng ta và chúng ta chỉ nghe Giê-hô-va khi mọi sự đều dễ dàng. Nó nói tất cả chúng ta đều như thế cả. Nó nói vậy có đúng không?—

Thầy Dạy Lớn là Giê-su nói rằng Sa-tan là kẻ nói dối! Giê-su chứng tỏ có người thật sự yêu-thương Đức Chúa Trời. Giê-su không nói: “Tôi không thích nghe ai cả”, trái lại Giê-su nói: “Cha lớn hơn ta”. Giê-su vâng lời Cha là Giê-hô-va. Và Giê-su không chỉ vâng lời khi mọi sự dễ dàng, nhưng luôn luôn vâng lời. Cả những khi bị mọi người làm khó, Giê-su vẫn nghe lời Giê-hô-va cho tới chết. Vì vậy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cho Giê-su được sống lại và được sống đời đời (Giăng 14:28).

Thầy Dạy Lớn đã làm như vậy. Còn chúng ta thì sẽ làm sao?— Nếu chúng ta không nghe lời Giê-hô-va, thì tức là chúng ta làm như Sa-tan muốn. Nhưng nếu chúng ta thật sự yêu-thương Giê-hô-va, chúng ta sẽ nghe lời Ngài và giữ những điều Ngài dạy. Chúng ta sẽ làm như vậy mỗi ngày. Và chúng ta làm như vậy bởi vì chúng ta thành thật muốn làm theo lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

(Chúng ta phụng sự ai: Giê-hô-va Đức Chúa Trời hay Sa-tan Ma-quỉ? Hãy đọc Kinh-thánh nói gì về vấn-đề đó trong Gióp 1:8-12; 2:1-5; 27:5; Châm-ngôn 27:11).