Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giê-su cho biết một điềm

Giê-su cho biết một điềm

Chương 43

Giê-su cho biết một điềm

Hôm nay, chúng ta nói về những dấu hiệu hay điềm. Cần phải hiểu biết những dấu hiệu hay điềm, vì việc ấy có thể ích-lợi cho chúng ta.

Nhiều dấu hiệu hay bảng vẽ có chữ dễ hiểu để chỉ cho chúng ta nơi nào chúng ta có thể mua thức ăn hay báo cho chúng ta biết không nên băng qua đường. Các em đã nhìn thấy những dấu hiệu gì?—

Có những dấu hiệu thuộc loại khác. Có thể không bao gồm sự giải thích chi cả. Có những điềm báo trước một thay đổi thời tiết. Những đám mây che khuất mặt trời, và gió bắt đầu thổi. Người ta thấy chớp và người ta nghe sấm. Điều đó có nghĩa gì?— Sắp mưa. Có khó hiểu các dấu hiệu ấy chăng?—

Một ngày nọ, các sứ-đồ của Giê-su hỏi ngài một điềm. Họ đã nghe ngài nói rằng người ta sẽ không thấy ngài nữa, cho tới một thời kỳ tương lai nào đó. Nên họ muốn biết lúc nào việc đó sẽ xảy ra và điềm gì chỉ rõ thời kỳ đó.

Thầy Dạy Lớn biết các môn-đồ ngài sẽ cần một điềm. Ngài sắp trở về trời, gần Đức Chúa Trời. Khi ngài trở lại, ngài sẽ không là con người, mà là một thần-linh. Và người ta có thể thấy một thần-linh không?—

Làm sao người ta sẽ biết ngài đã trở lại rồi?— Giê-su chỉ cho các môn-đồ biết những gì họ phải chờ đón, và ngài nói với họ về những việc sẽ xảy ra trên trái đất.

Khi ngài nói với họ, thì họ ở gần thành Giê-ru-sa-lem. Họ đã có thể trông thấy thành ấy ở phía bên kia thung-lũng, cùng với đền thờ đẹp đẽ của thành. Giê-su báo cho họ biết những gì sẽ xảy đến cho thành Giê-ru-sa-lem và cho đền-thờ. Điều đó đã xảy ra đúng như vậy!

Giê-su cũng nói với họ những việc giống như thế sẽ xảy ra sau đó nữa, nhưng lần nầy trên khắp thế-giới. Điều đó sẽ có ý nghĩa gì?— Sự trở lại của đấng Christ và sự bắt đầu trị vì của ngài trong Nước ở trên trời của Đức Chúa Trời. Không bao lâu nữa, ngài sẽ hủy diệt những kẻ gian ác và làm cho đời sống trên trái đất vui đẹp hơn.

Chúng ta đã thấy điềm do Giê-su cho biết hay chưa?— Tôi đã thấy rồi. Các em có thích chúng ta nói về điềm ấy chăng?—

Về phần của điềm ấy, Giê-su phán: “Các người sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia”.

Tôi đã thấy điềm ấy trong đời tôi. Rất nhiều dân tộc nầy đã đánh nhau với những dân tộc khác để hủy diệt nhau. Việc đó đã thật sự bắt đầu vào năm 1914. Hiện nay, chúng ta nghe hàng ngày những tin tức về chiến tranh. Các em có nghe tin tức ấy nơi máy vô tuyến truyền-thanh hay truyền-hình không?

Đây một phần khác của điềm. Giê-su phán: “Sẽ có đói kém...nơi nầy sau nơi khác”.

Không phải tất cả mọi người ăn đủ no. Các em có biết việc đó không?— Tôi nghe nói mỗi ngày hàng vạn người chết đói. Tình trạng thiếu thực phẩm gây ra bệnh-hoạn và dịch-lệ. Giê-su đã báo trước những vụ đói-kém và dịch-lệ.

Về một phần khác nữa của điềm, ngài cũng phán: “Sẽ có động đất lớn...nơi nầy sau nơi khác”.

Các em có biết một vụ động đất là gì không?— Nó làm cho đất rúng động dưới chân các em. Những ngôi nhà sụp đổ và thường khi có người chết. Từ 1914, đã có mỗi năm nhiều vụ động đất hơn trước đó. Những việc nầy đã xảy ra suốt đời tôi.

Giê-su báo trước “tội-ác...thêm nhiều” sẽ là một phần khác nữa của điềm. Điều đó cũng đang thể hiện. Bởi vậy nên người ta khóa cửa nhà mình; họ sợ một kẻ nào xâm nhập nhà họ. Tại nhiều xứ, ra khỏi nhà một minh ban đêm là nguy-hiểm. Tình hình đã không bao giờ xấu như ngày nay. (Ma-thi-ơ 23:39 đến 24:22).

Một số người có thể nói: những việc đó đã có trước kia. Nhưng, những việc đó đã không bao giờ đã xảy ra cùng một lúc và trong một phần quá lớn như vậy của thế-giới. Tất cả các việc đó có một ý-nghĩa đặc-biệt.

Các em khá nhớ rằng theo Giê-su các việc đó hợp thành một điềm. Các em có hiểu biết điềm đó không? Nó có ý-nghĩa gì?—

Phần nhiều người ta chỉ để ý đến chính những khó khăn mà thôi. Vì đó mà họ khốn khổ. Nhưng nếu họ hiểu biết ý-nghĩa của điềm, họ sẽ vui mừng. Tại sao vậy?—

Giê-su phán: “Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, người đầu lên, vì sự giải cứu của các người gần tới”. Vậy, chúng ta nên sung sướng, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt ngày gần đây tất cả mọi khó khăn hiện có trên trái đất. Bấy giờ đời sống sẽ vui thích lắm.

Đó có phải là một tin mừng chăng?— Nếu chúng ta thật sự nghĩ thế, chúng ta không giữ tin mừng đó cho cá-nhân chúng ta. Nhiều người khác cũng cần phải biết tin mừng đó.

(Nhiều đoạn Kinh-thánh khác chứng tỏ Nước Đức Chúa Trời đang trị-vì. Chúng ta hãy cùng đọc Lu-ca 21:28-36; II Ti-mô-thê 3:1-5; II Phi-e-rơ 3:3, 4, 13).