Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện

Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện

Chương 11

Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện

Các em có bao giờ nói chuyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời không?— Ngài thích nghe các em nói chuyện với Ngài. Khi các em cầu nguyện tức là nói chuyện với Ngài đấy.

Giê-su thường cầu nguyện Cha ở trên trời. Nhiều khi Giê-su muốn cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời một mình. Kinh-thánh kể lại một lần “Giê-su lên núi để cầu nguyện riêng, đến chiều tối, Ngài vẫn ở đó một mình” (Ma-thi-ơ 14:23).

Các em có thể đi đâu để cầu nguyện một mình?— Có lẽ các em có thể nói chuyện riêng với Đức Chúa Trời trước khi các em đi ngủ. Giê-su dạy: “Khi các ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha các ngươi”. Các em có cầu nguyện Giê-hô-va mỗi tối trước khi đi ngủ không?— Đó là một việc làm tốt lắm (Ma-thi-ơ 6:6).

Giê-su cũng cầu nguyện khi có mặt những người khác, khi nhóm họp với các môn-đồ. Các em cũng có thể dự các buổi nhóm họp của Nhân-chứng Giê-hô-va. Tại các buổi nhóm họp đó thường có một người lớn tuổi đứng ra cầu nguyện. Hãy chú ý nghe người đó nói gì, bởi vì người đó thay mặt mọi người nói chuyện với Đức Chúa Trời. Nếu các em chú ý thì các em có thể nói “A-men”.

Các em có biết sau lời cầu nguyện nói “A-men” có nghĩa là gì không?— Có nghĩa là chúng ta đồng ý và cũng cầu nguyện như vậy.

Trước khi ăn Giê-su cũng thường cầu nguyện để cám ơn Giê-hô-va đã cho đồ ăn. Các em có luôn luôn cầu nguyện trước bữa ăn không?—

Chúng ta nên cầu nguyện cám ơn Giê-hô-va trước bữa ăn. Có lẽ khi gia-đình cùng ăn thì cha các em cầu nguyện, nhưng khi các em ăn riêng thì sao? Hay khi các em ăn cùng với những người không cầu nguyện cám ơn Giê-hô-va thì sao?— Lúc đó thì các em nên cầu nguyện riêng một mình.

Có cần phải luôn luôn cầu nguyện lớn tiếng không?— Không. Giê-hô-va có thể nghe lời cầu nguyện trong lòng chúng ta. Vậy khi các em ở giữa những người không cầu nguyện Giê-hô-va thì các em có thể cầu nguyện thầm trong lòng. Thí dụ khi các em ăn ở trường học, các em có thể nói thầm trong lòng để cám ơn Giê-hô-va.

Có cần phải cúi đầu khi cầu nguyện không? Có cần phải quì gối xuống không? Các em nghĩ sao?—

Thỉnh thoảng Giê-su quì gối khi cầu nguyện. Nhiều khi khác lại ngẩng đầu lên trời khi cầu nguyện. Cũng nhiều khi Giê-su đứng trong khi cầu nguyện Đức Chúa Trời.

Như vậy nghĩa là gì? Có phải khi cầu nguyện cần một tư-thế đặc-biệt gì không?— Không cần, vì bề ngoài không quan-trọng. Thỉnh-thoảng cúi đầu cũng tốt. Nhiều khi các em cũng muốn quì gối xuống giống như Giê-su đã làm. Các em hãy nhớ, chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào và Đức Chúa Trời cũng nghe chúng ta, mặc dầu ban đêm hay ban ngày.

Điều quan-trọng khi cầu nguyện là chúng ta tin chắc chắn Giê-hô-va Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện. Các em có tin Ngài nghe lời cầu nguyện của các em không?—

Chúng ta nên nói gì khi cầu nguyện Giê-hô-va?— Khi các em cầu nguyện Giê-hô-va thì các em nói gì với Ngài?—

Giê-hô-va cho chúng ta bao nhiêu thứ vậy chúng ta nên cám ơn Ngài, phải không?— Nên cám ơn về những đồ ăn chúng ta ăn. Các em đã bao giờ cám ơn Giê-hô-va về bầu trời xanh, cây cỏ và các bông hoa đẹp chưa?—Giê-hô-va đã làm những thứ đó.

Đã có lần các môn-đồ xin Giê-su dạy họ cầu nguyện. Thầy Dạy Lớn đã cho họ biết những điều quan-trọng nhất nên cầu xin. Các em có biết đó là những điều gì không?— Chúng ta hãy lấy cuốn Kinh-thánh và đọc Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9 đến 13.

Ở đây Giê-su dạy chúng ta cầu cho danh của Đức Chúa Trời được thánh tức là được tôn-trọng. Nhưng danh (hay tên) của Đức Chúa Trời là gì?— Kinh-thánh nói Đức Chúa Trời có tên là Giê-hô-va, và chúng ta phải yêu mến danh Ngài.

Rồi Giê-su dạy chúng ta cầu cho Nước của Đức Chúa Trời đến. Nước Trời quan-trọng lắm bởi vì sẽ đem hòa-bình đến khắp đất và làm trái đất trở thành địa-đàng.

Xong Giê-su cũng dạy chúng ta cầu xin đồ ăn cần trong ngày. Và Giê-su nói chúng ta phải xin lỗi Đức Chúa Trời về những điều xấu đã làm và cảm thấy ăn năn. Trước khi Ngài tha lỗi cho chúng ta thì chúng ta phải tha lỗi cho những người khác đã phạm lỗi với chúng ta. Các em có làm như vậy không?—

Sau cùng Giê-su dạy chúng ta cầu xin Giê-hô-va che chở chúng ta khỏi kẻ ác là Sa-tan Ma-quỉ. Tất cả những điều Giê-su dạy nên cầu nguyện là rất tốt.

Chúng ta hãy tin rằng Giê-hô-va nghe những lời cầu nguyện của chúng ta, và chúng ta nên cám ơn Ngài luôn. Giê-hô-va thích nghe chúng ta nói chuyện với Ngài. Giê-hô-va sung-sướng khi chúng ta thành thật cầu nguyện và xin Ngài những điều thích-hợp. Nếu chúng ta xin những điều đúng, chắc chắn Ngài sẽ cho. Các em có tin như vậy không?—

(Hãy đọc thêm những lời khuyên bảo về cầu nguyện trong 1 Phi-e-rơ 3:12; 1 Giăng 5:14 và Rô-ma 12:12).