Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hai người đã cử hành lễ sinh nhật

Hai người đã cử hành lễ sinh nhật

Chương 30

Hai người đã cử hành lễ sinh nhật

Các em có thích dự tiệc không?— Thật là vui thú nếu là những bữa tiệc tốt lành.

Nhưng không phải luôn luôn như vậy. Nhiều cuộc họp bạn có đôi khi quá ồn ào đến đỗi các người láng giềng nổi giận. Cũng có những cuộc nhóm họp hay lễ mà Đức Chúa Trời không chấp thuận. Các em có biết những lễ nào không?— Liệu các em có thích có mặt tại một cuộc nhóm họp tuy vẫn biết là Đức Chúa Trời không chấp nhận hay không?—

Kinh-thánh có nói về nhiều loại hội họp. Thầy Dạy Lớn một ngày nọ đã đi dự lễ cưới cùng với các sứ-đồ. Lễ cưới là một cuộc nhóm họp khi có người cưới nhau làm vợ chồng. Các em đã đi dự lễ cưới lần nào chưa?—

Kinh-thánh cũng có nói về hai ngày lễ mừng sinh nhật. Có phải để ăn mừng ngày sanh của Thầy Dạy Lớn không?— Không, cả hai lễ đó đều được tổ-chức bởi những người không phục-vụ Giê-hô-va.

Một trong hai lễ đó do vua Hê-rốt An-ti-ba sắp đặt. Hê-rốt là vua chư hầu xứ Ga-li-lê vào thời Giê-su sống tại đó.

Vua Hê-rốt làm nhiều điều quấy. Vua lấy Hê-rô-đi-a, là vợ của em trai mình. Giăng Báp-tít, tôi-tớ Đức Chúa Trời, có nói cùng vua là việc đó không nên. Lời nói ấy làm vua bất bình. Vua truyền bắt giam Giăng Báp-tít vào ngục. (Lu-ca 3:19, 20).

Lúc Giăng ở trong ngục thì đến ngày kỷ niệm sinh nhật của Hê-rốt. Vua cho làm một bữa tiệc lớn mời nhiều người quan trọng đến dự. Tất cả mọi người đều ăn uống và vui mừng.

Rồi con gái của Hê-rô-đi-a đến và nhảy múa giúp vui họ. Nàng làm đẹp lòng hết thảy mọi người; vua Hê-rốt muốn ban cho nàng một món quà lớn. Vua gọi nàng và phán: “Bất kỳ ngươi xin điều chi ta cũng sẽ cho, dầu xin phân nửa nước ta cũng vậy”.

Nàng sẽ xin gì? Tiền ư? Quần áo đẹp chăng? hay là một lâu đài? Nàng không biết nói sao. Vậy nàng đến hỏi ý mẹ nàng là Hê-rô-đi-a: “Tôi phải xin điều chi?”

Hê-rô-đi-a rất ghét Giăng Báp-tít nên bà nói với con gái mình hãy xin cái đầu của Giăng Báp-tít. Cô con gái trở lại nơi vua mà xin rằng: “Tôi muốn vua lập-tức cho tôi cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm”.

Vua Hê-rốt không muốn giết Giăng, vì biết Giăng là một người tốt. Nhưng vì đã lỡ hứa và sợ những gì các tân khách có thể nghĩ nếu vua thay đổi ý kiến. Vậy vua sai người đi đến ngục để chặt đầu Giăng. Người lính trở lại với cái đầu của Giăng để trên mâm và đưa cho cô gái. Nàng liền chạy đem đến cho mẹ mình. Thật khủng khiếp phải không?—Mác 6:17-29).

Còn lễ mừng ngày sinh kia mà Kinh-thánh nói đến? Có tốt hơn không?—

Lễ ấy tôn vinh vua Ai-cập. Vua này cũng đã sai xử trảm một người rồi truyền lịnh treo thây lên cây để cho chim chóc rỉa thịt. (Sáng-thế Ký 40:20-22).

Theo ý các em, Đức Chúa Trời có chấp nhận các tiệc ấy không?— Các em có thích đi dự không?—

Chúng ta biết tất cả những gì được viết trong Kinh-thánh đều nhằm một mục đích. Kinh-thánh nói cho chúng ta biết về những người tốt mà chúng ta có thể noi theo và về những người xấu mà chúng ta không nên bắt chước. Kinh-thánh chỉ tường thuật về hai tiệc mừng ngày sanh, và cả hai đều có chuyện không hay. Theo ý các em vậy chớ Đức Chúa Trời nói gì với chúng ta về các tiệc sinh nhật đó? Liệu Ngài có muốn chúng ta cử hành lễ sinh nhật không?—

Đành rằng ngày nay các tiệc ấy không có trảm đầu ai cả. Nhưng ý niệm về tiệc ấy đã được bắt đầu bởi dân ngoại. Họ không có phục-vụ Giê-hô-va. Chúng ta có muốn bắt chước họ không?—

Còn Thầy Dạy Lớn thì sao? Ngài có mừng lễ sinh nhật không?— Không. Không có chỗ nào trong Kinh-thánh nói bất cứ gì về một lễ sinh nhật nào của Giê-su cả.

Ngay cả sau khi Giê-su chết, các môn-đồ thật của ngài cũng không hề cử-hành lễ sinh nhật của Giê-su. Họ không muốn giống những người ngoại đạo. Nhưng sau đó có những người muốn cử hành lễ sinh nhật của Giê-su. Tuy nhiên họ không biết Giê-su sinh ngày nào vì Kinh-thánh không nói cho biết. Họ bèn chọn một ngày lễ của tà-giáo. Đó là ngày 25 tháng 12. Tới ngày nay, đó là ngày người ta cử hành lễ Nô-en. Các em có nghĩ Đức Chúa Trời hài lòng về việc này không?—

Nhiều người biết Nô-en không phải là ngày sinh nhật của Giê-su. Nhưng họ cử hành lễ Nô-en. Ho bất cần Đức Chúa Trời nghĩ sao về việc này. Nhưng chúng ta muốn làm Đức Chúa Trời hài lòng, phải không?—

Bởi thế, khi chúng ta tổ-chức tiệc tùng, chúng ta phải coi chừng sao cho thích hợp với những gì là tốt lành. Chúng ta có thể dự trù những cuộc nhóm họp như thế bất cứ lúc nào trong năm, không đợi một ngày đặc biệt nào cả. Chúng ta có thể ăn những vật ngon và dự liệu các trò chơi vui vẻ. Các em có thích chúng ta tổ chức những cuộc họp bạn như thế không?— Nhưng trước khi đó, chúng ta cần chắc chắn rằng những cuộc họp ấy phù hợp với những gì mà Đức Chúa Trời chấp thuận.

(Điều quan trọng là phải luôn luôn làm những gì Đức Chúa Trời chấp thuận, như các đoạn Kinh-thánh sau đây chỉ cho chúng ta biết: Giăng 8:29; Rô-ma 12:2; Châm-ngôn 12:2; và I Giăng 3:22).