Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một người cùi ngợi khen Đức Chúa Trời

Một người cùi ngợi khen Đức Chúa Trời

Chương 10

Một người cùi ngợi khen Đức Chúa Trời

Mẹ các em hôm nay có làm cơm ngon cho các em không?—Mẹ các em yêu các em lắm phải không?— Các em có nói cám ơn mẹ chưa?— Nhiều khi chúng ta quên nói cám ơn khi người khác làm gì tốt cho mình, phải không? Hồi Giê-su sống trên đất đã có vài người cùi quên nói “cám ơn”.

Các em có biết người cùi là gì không?— Người cùi là một người mắc bệnh cùi. Bệnh cùi có thể làm cho thịt của người cùi đứt ra và rơi xuống. Hồi Giê-su ở trên đất thì những người cùi phải sống riêng biệt các người khác. Nếu người khác đến gần thì người cùi phải kêu lên: “Đừng đến gần. Tôi bị cùi!” để người khác khỏi bị lây bệnh.

Giê-su tử-tế với người cùi lắm. Một hôm Giê-su đến gần một làng thì có mười người cùi đến kiếm Giê-su.

Họ không dám đến gần Giê-su, nhưng đứng đằng xa mà cầu xin: “Giê-su, Thầy ơi, xin giúp chúng tôi với!” bởi vì họ đã nghe nói Giê-su được Đức Chúa Trời cho quyền năng để chữa mọi thứ bệnh tật.

Các em có thương hại những người đau ốm không?— Giê-su thương hại họ lắm. Giê-su biết bị bệnh cùi khổ lắm, cho nên Giê-su đã bảo họ: “Hãy đi và trình diện cho các thầy tế-lễ coi”.

Tại sao Giê-su lại bảo họ như vậy?— Bởi vì luật-pháp mà Giê-hô-va đã cho dân-tộc của Ngài nói thầy tế-lễ phải khám da thịt người cùi. Nếu khỏi bệnh cùi thì thầy tế-lễ sẽ cho phép được sống chung với những người khác (Lê-vi Ký 13:16,17).

Nhưng mười người cùi này vẫn còn bệnh cùi. Vậy họ có nghe theo Giê-su bảo và đi đến thầy tế-lễ không?— Có, họ đã đi ngay. Chắc chắn vì họ tin Giê-su có thể chữa họ khỏi bệnh.

Cái gì đã xảy ra?— Trong khi họ đi đến thầy tế-lễ thì họ được khỏi bệnh hết thảy. Đức-tin nơi quyền năng của Giê-su đã được thưởng. Họ sung sướng biết bao!

Bây giờ họ nên nói gì để tỏ lòng biết ơn? Nếu là các em thì các em làm gì?—

Một trong những cùi khỏi bệnh đã trở lại nơi Giê-su, lớn tiếng khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Người đó đã làm đúng bởi vì quyền năng chữa khỏi bệnh do Đức Chúa Trời cho. Người đó cũng cám ơn Giê-su, sấp mặt xuống mà tạ ơn Thầy Dạy Lớn.

Nhưng còn chín người kia thì sao? Giê-su hỏi: “Có phải cả mười người đều được khỏi bệnh phải không? Vậy còn chín người kia đâu? Chỉ có một người trở lại khen ngợi Đức Chúa Trời thôi sao?”

Thật vậy, chỉ có một trong mười người cùi đã nhớ khen ngợi Đức Chúa Trời và trở lại cám ơn Giê-su. Và người đó là một người xứ Sa-ma-ri, tức một người dân ngoại, trong khi chín người Do-thái khỏi bệnh cùi đã bỏ đi luôn không nói cám ơn (Lu-ca 17:11-19).

Các em giống ai, giống người Sa-ma-ri hay giống chín người kia?— Chúng ta thích giống như người Sa-ma-ri phải không?— Vậy khi ai làm gì tốt cho chúng ta thì chúng ta nhớ phải làm gì?— Phải cám ơn.

Nhiều người thường hay quên cám ơn. Như thế không tốt. Chúng ta nên nhớ cám ơn. Và khi chúng ta cám ơn thì Giê-hô-va và Con của Ngài là Giê-su được vừa lòng lắm.

Nếu các em suy nghĩ một chút thì sẽ nhớ có nhiều người đã làm tốt cho các em lắm. Thí dụ các em đã bao giờ bị bệnh chưa?— Chắc các em không bị bệnh nhiều như những người cùi lúc nãy, nhưng cũng thường bị cảm nóng lạnh hay bị đau bụng phải không? Những lúc đó mẹ các em có săn sóc cho các em không?— Các em có thích khi đau ốm được mẹ săn sóc cho không?—

Người Sa-ma-ri đã cám ơn Giê-su vì được chữa khỏi bệnh. Giê-su đã thích lắm. Khi cha mẹ các em làm gì tốt cho các em xong các em nói “cám ơn” thì cha mẹ các em có thích không?— Đúng, các em làm vậy cha mẹ các em thích lắm.

Nhiều khi có người làm việc giúp chúng ta mỗi ngày hay mỗi tuần. Có thể đó là công việc của họ và họ thích làm thế, nhưng chúng ta cũng không nên quên cám ơn họ.

Có lẽ cô giáo cố gắng nhiều để giúp các em học. Đó là công việc của cô giáo. Nhưng cô giáo sẽ thích lắm nếu các em nói cám ơn cô giáo.

Nhiều khi có người làm những việc nhỏ để giúp chúng ta. Đã có ai mở cửa cho các em đi qua chưa?— Đã có ai bới cơm giúp các em bao giờ chưa?— Chúng ta cũng nên nói “cám ơn” vì các sự giúp đỡ nhỏ như vậy.

Nếu chúng ta nhớ nói cám ơn mọi người trên đất, thì chúng ta càng nên nhớ nói cám ơn Cha của chúng ta trên trời. Giê-hô-va đã cho chúng ta biết bao nhiêu thứ, chúng ta nên tỏ lòng biết ơn! Ngài cho chúng ta sự sống, và làm tất cả mọi thứ tốt đẹp cho đời sống được sung sướng. Vậy chúng ta hãy khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng cách nói tốt về Ngài mỗi ngày.

(Hãy đọc Thi-thiên 92:1 và Ê-phê-sô 5:20 giúp biết cách nói cám ơn Giê-hô-va Đức Chúa Trời).