Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nước đã hủy diệt thế-gian xưa

Nước đã hủy diệt thế-gian xưa

Chương 31

Nước đã hủy diệt thế-gian xưa

Các em có thích chơi không?— Tôi cũng thích chơi. Điều ấy không vui thú lắm hay sao?— Nhưng các em có biết quá bận chơi là nguy hiểm không?— Chúng ta có thể quên nghe theo Đức Chúa Trời. Các em có biết việc đó không?—

Thầy Dạy Lớn không quên rằng việc đó đã xảy ra thuở xưa cho cả một thế-gian loài người. Ngài phán: “Người ta ăn, uống, cưới, gả như thường”. Ăn, uống, hay kết hôn không phải là xấu. Nhưng người ta đã quá bận vì những công việc ấy đến đỗi họ không để thì giờ nghe theo Đức Chúa Trời. Điều đó không tốt.

Đã xảy ra gì cho họ?— Giê-su nói thêm: “Người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy”. Ngài nói về những người đã chết trong thời Nô-ê, khi nước lụt phủ lên khắp trái đất (Ma-thi-ơ 24:37-39).

Giê-su nói rằng việc đã xảy ra cho những người thuở xưa, phải dùng làm bài học cho chúng ta. Vậy quan-trọng là chúng ta phải biết tất cả những gì liên quan đến nước lụt thời Nô-ê.

Trước hết, tại sao Giê-hô-va dẫn nước lụt đến?— Ấy bởi vì loài người đã làm điều ác. Tuy nhiên, có một người đã được ân huệ Đức Chúa Trời. Ai thế?— Nô-ê. Nô-ê kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời và người không bao giờ quá bận việc để nghe lời Ngài. Chúng ta có nên giống như thế chăng?—

Một ngày nọ, Giê-hô-va nói với Nô-ê rằng Ngài sắp hủy diệt tất cả loài người đã không ngớt làm ác. Ngài sẽ làm cho mưa nhiều đến đỗi nước phủ hết cả đất, ngập cả các núi.

Nô-ê cũng sẽ chết không?— Không. Giê-hô-va sẽ giải cứu người. Ngài bảo Nô-ê đóng một chiếc tàu rộng lớn. Đó là một thứ tàu giống như một thùng hay rương to lớn và nổi trên nước. Giê-hô-va dặn người đóng tàu ấy khá lớn để cho người và gia-quyến người cùng với nhiều thú vật có thể ẩn náu.

Nô-ê đã chẳng bao giờ đóng tàu. Nhưng, nghe theo lời dạy bảo của Đức Chúa Trời, người và gia-quyến người làm việc hăng hái. Họ đốn những cây to để khởi công đóng chiếc tàu. Họ cần phải nhiều năm, bởi vì chiếc tàu lớn lắm.

Giê-hô-va có ban cho những người khác sự may mắn vào trong tàu để được giải cứu không?— Có. Ngài bảo Nô-ê đi rao giảng. Trong những năm đóng tàu, Nô-ê cảnh cáo loài người về nước lụt sắp đến.

Có nhiều người nghe theo không?— Chỉ một mình gia-quyến Nô-ê nghe lời. Tất cả mọi người khác bị quá bận việc. Họ không nghĩ họ có thể ác đến thế, nên không để thì giờ để nghe theo.

Sau cùng, tất cả mọi thú vật mà Giê-hô-va muốn cứu, được dẫn vào tàu. Đến lượt loài người phải vào tàu. Nô-ê và gia-quyến người đều vào trong tàu cả. Rồi thì Giê-hô-va đóng cửa tàu lại. Đã quá muộn cho những người khác có thể vào tàu.

Các người ở ngoài chiếc tàu không tin sẽ có nước lụt. Nhưng thình lình nước đổ xuống! Nô-ê đã nói đúng!

Không phải một đám mưa thường, mà những cây nước! Nước dồn dập thành một tiếng ồn kinh-khủng. Những cây to bị trốc gốc và những núi đá lăn như đá cuội nhỏ.

Và những người ở ngoài chiếc tàu thì sao?— Giê-su phán: “Nước lụt tới, đùa đem đi hết thảy”. Ẩn náu trên các núi cũng không có ích chi cả. Mưa sa như thế suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Không bao lâu toàn thể mặt đất bị nước phủ. Tất cả những người ở ngoài chiếc tàu đều bị chết hết. Tại sao?— Bởi vì họ đã không nghe lời.

Nhưng chiếc tàu nổi trên nước. Nô-ê, gia-quyến người và các thú vật đều được bình-an vô sự. Giê-hô-va gìn giữ những người đã nghe lời Ngài. (Sáng-thế Ký 6:5 đến 7:24).

Tại sao chúng ta phải biết những gì đã xảy ra hồi thời kỳ Nô-ê? Các em có nhớ lời phán của Giê-su không?— Ngài nói việc đó dùng làm bài học cho chúng ta. Giê-hô-va sẽ hủy diệt lần nữa tất cả những người gian ác, nhưng không do một cơn nước lụt. Sự hủy diệt đó nay gần đến rồi.

Khi Đức Chúa Trời sẽ can thiệp, hạng người nào sẽ được Ngài giải cứu?— Có phải những người quá bận việc để học biết về Đức Chúa Trời hay học hỏi Kinh-thánh không?— Có phải những người sẽ không bao giờ muốn dự các buổi nhóm họp, tại đó người ta học ý muốn Đức Chúa Trời? Các em nghĩ sao về việc này?—

Chúng ta có thích ở trong số những người mà Đức Chúa Trời sẽ cứu không?— Há không tuyệt diệu hay sao nếu gia-quyến chúng ta giống như gia-quyến Nô-ê và được Đức Chúa Trời giải cứu?— Chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau để giữ lòng trung thành trọn vẹn với Đức Chúa Trời, để Ngài giải cứu tất cả chúng ta.

(Chúng ta cần để thì giờ nghe Đức Chúa Trời. Hãy đọc các lời phán trong Ô-sê 4:6; Ma-thi-ơ 13:18-22; và Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15, 16).