Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Ngươi sẽ được ở với ta nơi địa-đàng”

“Ngươi sẽ được ở với ta nơi địa-đàng”

Chương 44

“Ngươi sẽ được ở với ta nơi địa-đàng”

Các em có thích các thú-vật không?— Các em sẽ thích chơi với một sư-tử hay bè bạn với một gấu không?—

Chẳng bao lâu nữa, việc đó sẽ có thể được. Chúng ta hãy lấy quyển Kinh-thánh của chúng ta và cùng nhau xem việc đó.

Chúng ta hãy đọc Ê-sai 11:6. Có nói: “Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư-tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ; một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi”.

Ngày nay có thể xảy ra gì nếu một chó sói ở gần một chiên con?— Chó sói há chẳng ăn chiên con sao?— Và nếu beo ở gần một dê con?— Dê con sẽ dùng làm bữa ăn cho beo.

Kinh-thánh nói tình-trạng đó sẽ thay đổi. Đức Chúa Trời sẽ làm thế nào cho các thú-vật ấy ăn cỏ, thay vì giết lẫn nhau. Khi các thú-vật sẽ hiền hòa, sẽ không thích thú để có một sư-tử làm bạn-bè sao?— Sẽ có thể được như thế nơi địa-đàng.

Các em có biết địa-đàng là gì không?— Ấy là một vườn đẹp hay vườn hoa. Một nơi thanh-bình và khoái lạc.

Đức Chúa Trời đã đặt A-đam, người đầu tiên, và vợ người ở trong một địa-đàng. Địa-đàng ấy tên là Ê-đen. Ở đó có những thú-vật, nhưng thú-vật ấy không giết lẫn nhau. Cũng có các loại cây mang những trái ăn ngon, cùng một con sông. Đó là một chỗ tuyệt-diệu.

Nhưng A-đam và Ê-va đã mất địa-đàng ấy. Vì không vâng lời Đức Chúa Trời, họ không được sống ở đấy nữa. Vườn Ê-đen nay không còn nữa. Chúng ta có hy vọng sống trong một địa-đàng không?—

Trước khi chết trên một cây cột khổ-hình, Thầy Dạy Lớn đã nói đến một địa-đàng mới. Một người vừa nói với ngài: “Hỡi Giê-su, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi”. Giê-su đáp: “Quả thật, ta nói cùng người hôm nay: Ngươi sẽ được ở với ta nơi địa-đàng”. (Lu-ca 23:42,43, NW).

Giê-su không nói rằng cả hai người sắp ở nơi địa-đàng ngay hôm ấy. Họ đã chết và được chôn cùng ngày đó. Nhưng Giê-su nói về việc sẽ xảy ra sau khi ngài đến trong nước mình rồi. Sẽ có lần nữa một địa-đàng, một địa-đàng đời đời.

Địa-đàng nầy sẽ ở đâu?— Địa-đàng thứ nhất đã ở đất. Địa-đàng mới cũng sẽ thuộc về đất. Bởi nên Giê-su đã dạy chúng ta cầu nguyện để cho ý muốn Đức Chúa Trời được thực hiện ở trái đất. Đến lúc đã định, toàn thể trái đất sẽ trở thành một địa-đàng.

Bấy giờ sẽ có những thay đổi lớn. Không khí sẽ tốt lành và trong sạch, thích thú để thở. Nước sẽ trong và mát. Sẽ có nhiều thực phẩm đến đỗi không có người nào đói ăn. Toàn thể trái đất sẽ giống như một vườn hoa. Tại đấy người ta sẽ tìm thấy đủ thứ chim-chóc, thú-vật, cây-cối và bông-hoa.

Nhưng chính loài người sẽ thay đổi. Loài người há chẳng làm ô-uế trái đất sao?— Nhiều người sống trong bẩn thỉu và gây dơ dáy khắp nơi. Nhưng sẽ không có cảnh ngộ ấy nơi địa-đàng. Đó sẽ là một nơi sạch sẽ và vui thích. Nếu chúng ta ao ước sống nơi địa-đàng, há chẳng ngay bây giờ là lúc nên học tập sạch sẽ sao?— Há chẳng phải đó là cách chứng tỏ chúng ta ao ước thật sự thấy trái đất trở thành một địa-đàng hay sao?—

Loài người còn sẽ thay đổi nữa về những phương diện khác. Địa-đàng sẽ là một nơi thanh bình. Ngày nay, không phải tất cả mọi người ưa thích hòa bình. Nhiều người la lối phản đối những kẻ khác, khi họ không đánh những kẻ nầy. Họ cũng hành động như vậy đối với các thú-vật. Những người ấy cần học sống trong hòa bình. Vì ở địa-đàng, “nó chẳng làm hại, chẳng giết ai”. (Ê-sai 11:9).

Các em có luôn luôn hòa thuận với kẻ khác không?— Nếu chúng ta muốn sống nơi địa-đàng, chúng ta há chẳng nên học sống cách hòa thuận hay sao?—

Sống nơi địa-đàng sẽ tuyệt-diệu biết bao! Đức Chúa Trời hứa làm những việc tốt đẹp. Chúng ta hãy mở quyển Kinh-thánh chúng ta, nơi Khải-huyền đoạn 21, câu 3 và 4, và đọc: “Nầy, đền-tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau rao hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi”.

Các em có biết rõ chăng? Đức Chúa Trời sẽ coi sóc chúng ta. Sẽ không còn nước mắt do khốn khổ gây ra nữa. Không người nào sẽ còn biết nữa những đau-đớn do bệnh tật mà ra, cũng không hiến mình cho sự chết nữa. Đó là những gì chúng ta sẽ biết nơi địa-đàng.

Các em có ưa thích thật sự sống nơi đấy chăng?— Tôi thích lắm. Sự hiện diện chúng ta tại địa-đàng tùy thuộc những công việc chúng ta làm mỗi ngày. Nếu chúng ta ưa thích thật sự sống nơi địa-đàng, ngay bây giờ là lúc chúng ta chuẩn bị cho việc đó.

(Trái đất sẽ vĩnh-cửu trở nên một chỗ tuyệt diệu. Chúng ta hãy đọc thêm Thi-thiên 104:5; 37:10,11; Châm-ngôn 2:21,22; Ê-sai 35:5,6; Mi-chê 4:3,4).