Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao nhiều người hành-động xấu

Tại sao nhiều người hành-động xấu

Chương 18

Tại sao nhiều người hành-động xấu

Nếu tất cả mọi người đều làm tốt thì thật tuyệt diệu phải không?— Sẽ không có ai làm hại đến người khác cả.

Nhưng có một ai luôn luôn thật tốt không? Các em nghĩ sao?— Kinh-thánh cho chúng ta biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời luôn luôn thật là tốt. Và Giê-su, Thầy Dạy Lớn, luôn luôn làm điều công bình. Nhưng không có ai trong chúng ta có thể luôn luôn làm tốt cả.

Chúng ta có thể cố gắng làm điều tốt. Nhưng cũng đôi khi chúng ta hành-động sai phải không?— Người đầu tiên là A-đam đã bất tuân theo ý của Đức Chúa Trời. A-đam đã làm điều xấu lắm. Bởi vậy chúng ta là con cháu của A-đam nên đều bất toàn. Đó là lý do tại sao nhiều người làm điều quấy, mặc dầu họ không cố ý muốn như vậy.

Nhưng cũng có nhiều người cố ý làm điều ác. Họ ghét và muốn làm hại những người khác. Các em có nghĩ những người như thế có thể thay đổi thái-độ và học tập cho tốt hơn không?—

Kinh-thánh cho biết gương của những người trước xấu lắm, song sau đã thay đổi. Để tôi kể lại cho các em chuyện một người như thế, và chúng ta hãy tìm hiểu tại sao người đó đã hành-động xấu.

Người đó tên là Sau-lơ. Sau-lơ ngoan đạo lắm và thuộc về một giáo-phái gọi là Pha-ri-si. Những người Pha-ri-si có Lời của Đức Chúa Trời song họ chú trọng đến các lời dạy dỗ của những vị lãnh-đạo tôn-giáo của họ hơn. Các em nghĩ thế có khôn ngoan không?— Chỉ gây ra nhiều xáo trộn lắm.

Một hôm, khi Sau-lơ ở Giê-ru-sa-lem thì có một người môn-đồ của Giê-su tên là Ê-tiên bị bắt và đem ra trước tòa. Có nhiều quan án ngồi xử lại là người Pha-ri-si. Mặc dù bị nói xấu nhiều nhưng Ê-tiên không sợ, đứng trước tòa và làm chứng cho các quan án về Đức Chúa Trời và Giê-su.

Nhưng các quan án không thích nghe. Họ tức giận quá và họ bắt Ê-tiên, kéo ra ngoài thành rồi ném đá giết chết Ê-tiên.

Lúc đó Sau-lơ cũng có mặt và nhìn coi Ê-tiên bị giết. Sau-lơ nghĩ rằng giết Ê-tiên là phải lắm. Nhưng tại sao Sau-lơ lại có thể nghĩ xấu như vậy?—

Đó là bởi vì Sau-lơ đã sống từ nhỏ giữa người Pha-ri-si. Sau-lơ đã được dạy dỗ rằng người Pha-ri-si làm đúng, và Sau-lơ lấy họ làm gương để noi theo. Sau-lơ đã bắt chước họ.

Sau khi Ê-tiên đã chết, Sau-lơ đi lùng những môn-đồ khác của Giê-su. Sau-lơ sấn vào nhà các môn-đồ và bắt đàn ông lẫn đàn bà bỏ vào ngục. Nhiều môn-đồ phải rời Giê-ru-sa-lem đi nơi khác để khỏi bị Sau-lơ bắt, song họ tiếp tục rao giảng về Giê-su (Công-vụ các Sứ-đồ 8:1-4).

Vì vậy Sau-lơ lại càng ghét những môn-đồ của Giê-su hơn nữa. Sau-lơ xin phép thầy tế-lễ thượng phẩm để đi bắt các tín-đồ đấng Christ tại thành Đa-mách. Nhưng một chuyện lạ lùng đã xảy ra cho Sau-lơ trên đường đi Đa-mách.

Thình lình có ánh sáng chói từ trời chiếu xuống làm Sau-lơ bị lòa mắt. Và có một tiếng nói: “Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?” Đó chính là tiếng nói của Giê-su nói từ trên trời xuống! Sau đó Sau-lơ được dắt đến Đa-mách.

Ba ngày sau, Giê-su nói với một môn-đồ tên là A-na-nia trong sự hiện thấy, và bảo A-na-nia đến thăm Sau-lơ, làm cho Sau-lơ khỏi mù mắt và giảng cho Sau-lơ nghe. Lúc bấy giờ thì Sau-lơ sẵn sàng nghe và chấp nhận lẽ thật về Giê-su. Sau đó Sau-lơ khỏi mù mắt và thay đổi hoàn toàn lối sống. Sau-lơ trở thành một tôi tớ trung-thành của Đức Chúa Trời. (Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22).

Các em có hiểu tại sao hồi trước Sau-lơ làm ác không?— Bởi vì người ta đã dạy Sau-lơ những điều sai lầm. Sau-lơ đã bắt chước theo những người bất trung với Đức Chúa Trời. Sau-lơ đã thuộc một nhóm người coi trọng những ý-kiến của loài người hơn là những ý-kiến của Đức Chúa Trời trong Kinh-thánh. Nhưng Sau-lơ đã thay đổi vì Sau-lơ không thật sự ghét lẽ thật.

Có nhiều người ngày nay tương-tự như Sau-lơ. Họ cũng có thể thay đổi, song việc đó không dễ dàng. Một lý-do là có một kẻ cố gắng xúi giục mọi người làm điều xấu. Các em có biết kẻ ấy là ai không?— Giê-su đã đề cập đến kẻ đó khi nói với Sau-lơ từ trên trời xuống: “Ta sai ngươi đi đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền-lực của Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 26:17,18).

Thật vậy chính Sa-tan Ma-quỉ đã gây ra tất cả những dạy dỗ sai lầm, thích mọi người làm ác. Vậy khi chúng ta làm cái gì xấu, tức là chúng ta làm cho Ma-quỉ thích vậy. Nhưng chúng ta muốn làm cho Giê-hô-va đẹp lòng phải không?— Làm sao chúng ta có thể chắc chắn làm Giê-hô-va đẹp ý được?—

Chúng ta phải luôn luôn chú ý đến Kinh-thánh và làm những điều mà Lời Đức Chúa Trời khuyên dạy. Khi Kinh-thánh cho chúng ta biết chúng ta đang làm sai thì chúng ta phải thôi ngay. Và khi chúng ta học Kinh-thánh biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì thì chúng ta hãy cố gắng làm điều đó. Khi chúng ta làm những điều vừa lòng Giê-hô-va, tức là chúng ta đang làm điều thiện, bởi vì Đức Chúa Trời thật là tốt.

(Để giúp chúng ta tránh điều xấu, hãy cùng nhau đọc Châm-ngôn 3:5-7; 12:15; 2:10-14; Thi-thiên 119:9-11).