Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Yêu-thương các anh chị em

Yêu-thương các anh chị em

Chương 19

Yêu-thương các anh chị em

Các em có bao nhiêu anh em trong gia-đình?— Có nhiều anh em thì thích lắm phải không? Nếu có một người anh em cũng là quý lắm.

Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta và làm chúng ta cảm thấy đặc-biệt gần người anh em hơn là gần những người khác. Chúng ta có thể có nhiều bạn bè, nhưng thường thì anh em săn sóc nhau nhiều hơn bạn bè. Các em thích có anh em giúp đỡ săn sóc đến mình, phải không?—

Nhưng không phải ai cũng tốt với anh em mình đâu. Kinh-thánh kể lại chuyện một người ghét em mình. Các em có biết người đó tên là gì không?— Người đó là Ca-in, con của người đầu tiên là A-đam.

Ca-in làm ruộng và một hôm đem thổ sản dâng cho Đức Giê-hô-va làm của lễ. Em là A-bên đem chiên tốt đẹp nhất trong bầy dâng cho Đức Giê-hô-va làm của lễ. Giê-hô-va đẹp về A-bên và của lễ của A-bên, nhưng không ưa thích Ca-in và của lễ của Ca-in.

Tại sao vậy?— Không phải tại vì A-bên dâng của lễ nhiều hơn. Cũng không phải tại chỉ vì của lễ khác nhau mà thôi. Nhưng Kinh-thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có thể nhìn vào trong lòng người ta. Ngài biết chúng ta cảm thấy gì trong đáy lòng của chúng ta.

Đức Chúa Trời đã nhìn thấy gì trong lòng của Ca-in?— Ngài thấy Ca-in không thật sự yêu thương em mình. Ca-in nhìn biết Giê-hô-va đẹp lòng về A-bên và của lễ của A-bên. Nhưng Ca-in có cố gắng thay đổi để bắt chước A-bên làm đẹp lòng Giê-hô-va không?— Không. Ca-in giận lắm.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho Ca-in biết nên thay đổi. Nhưng Ca-in không nghe. Nếu Ca-in thật sự yêu-thương Đức Chúa Trời thì đã chú ý đến lời của Ngài, nhưng Ca-in không yêu-thương Đức Chúa Trời. Và Ca-in cũng không yêu-thương em mình.

Một hôm Ca-in rủ A-bên đi ra ngoài đồng. Ca-in dự mưu ác trong lòng nhưng A-bên không biết. Vậy A-bên theo anh đi ra ngoài đồng, và khi ở ngoài đồng vắng vẻ thì Ca-in đánh A-bên mạnh đến nỗi A-bên chết. Ca-in ác quá phải không?— (Sáng-thế Ký 4:2-8).

Kinh-thánh cho biết chuyện đó là một bài học đặc-biệt cho chúng ta. Bài học gì vậy?— “Lời truyền rao mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu-thương lẫn nhau. Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về Ma-quỉ, đã giết em mình”. Vậy thì anh em, chị em phải yêu-thương lẫn nhau, không được giống như Ca-in (I Giăng 3:11,12).

Tại sao chúng ta lại không nên giống như Ca-in?— Tại vì Kinh-thánh nói Ca-in “thuộc về Ma-quỉ”. Bởi vì Ca-in hành-động giống như Ma-quỉ cho nên cũng như làm con cái cho Ma-quỉ. Ghê không?

Các em có hiểu tại sao quan trọng chúng ta phải yêu-thương các anh chị em mình không?— Nếu các em không yêu-thương anh chị em mình thì sẽ làm con cái của ai?— Sẽ làm con cái của Ma-quỉ. Chắc các em không thích thế, phải không?— Nếu vậy các em phải làm gì nếu các em muốn chứng tỏ mình làm con cái của Đức Chúa Trời?— Phải yêu-thương thật sự các anh chị em mình.

Nhưng yêu-thương là gì?— Yêu-thương là một tình cảm sâu đậm trong lòng chúng ta khiến chúng ta muốn làm những việc tốt cho những người khác. Chúng ta tỏ có yêu-thương với những người khác khi chúng ta có những tình cảm tốt đối với họ, và chúng ta làm những việc tốt cho họ. Và nếu chúng ta thật sự yêu-thương ai thì chúng ta có cần chờ người đó làm tốt cho mình trước khi ta làm việc tốt cho người đó không?—

Đức Chúa Trời không làm thế. Đức Chúa Trời đã yêu-thương chúng ta trước khi chúng ta yêu Ngài. Chúng ta nên học tập yêu-thương nơi Ngài. Chúng ta nên tỏ yêu-thương người khác trước khi họ tỏ yêu-thương mình.

Kinh-thánh nói rằng những tín-đồ có thể có nhiều anh chị em khác nữa ngoài những anh chị em cùng sống dưới một mái nhà. Các em có biết những anh chị em khác đó là những ai không?— Giê-su đã nói: “Hễ ai làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta”. Như vậy có nghĩa là tất cả những ai làm theo ý muốn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời thì đều là anh em thuộc một gia-đình đặc-biệt. Các em trước có biết điều đó không?— (Ma-thi-ơ 12:50).

Các em có yêu những anh chị em trong gia-đình lớn đó không?— Giê-su nói: “Nếu các người yêu-thương nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các người là môn-đồ ta”. Vậy chúng ta không thể chỉ yêu-thương ít người thôi nhưng phải yêu-thương tất cả những anh chị em trong gia-đình lớn các tín-đồ đấng Christ. (Giăng 13:35).

Làm sao chúng ta có thể chứng tỏ chúng ta thật sự yêu-thương các anh chị em?— Nếu yêu-thương thì chúng ta không muốn xa lánh họ vì không muốn nói chuyện với họ phải không? Nếu yêu-thương thì chúng ta nói chuyện thân-thiện với họ và luôn làm điều tốt cho họ phải không? Và nếu họ gặp khó khăn thì chắc chắn chúng ta đến giúp họ, bởi vì chúng ta thật sự là một gia-đình lớn.

Khi chúng ta thật sự yêu-thương tất cả những anh chị em thì điều đó sẽ chứng tỏ gì?— Chứng tỏ chúng ta là những môn-đồ của Giê-su, Thầy Dạy Lớn. Chúng ta muốn làm như thế phải không?—

(Chúng ta hãy mở cuốn Kinh-thánh và đọc trong I Giăng 4:8, 20, 21 và Ga-la-ti 6:10 nói về sự yêu-thương đối với những anh chị em).