Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đời bạn đang đi về đâu?

Đời bạn đang đi về đâu?

Đời bạn đang đi về đâu?

• Nhiều người quá bận bịu với cuộc sống hàng ngày đến nỗi không còn để ý mình đang đi về đâu.

• Kinh Thánh cho chúng ta biết trước những biến cố tuyệt vời trong tương lai gần đây. Kinh Thánh cũng cảnh báo rằng các thể chế và cơ cấu của con người khắp nơi trên thế giới sắp bị thay đổi tận gốc rễ. Để được lợi ích và để tránh tai họa, chúng ta phải cấp thời hành động dứt khoát.

• Có một số người biết Kinh Thánh dạy gì và cố áp dụng, nhưng lại để cho sự lo lắng về đời này đẩy họ đi sai đường.

• Bạn có bằng lòng với hướng đi hiện giờ của đời bạn không? Khi dự trù điều gì, bạn có suy xét điều ấy ảnh hưởng thế nào đến các mục tiêu lâu dài của đời bạn không?

[Khung/​Hình nơi trang 9]

Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Bạn đánh giá những điều liệt kê dưới đây như thế nào? Hãy đánh số thứ tự.

Trong đời sống, có nhiều điều cần thiết, nhưng khi phải chọn lựa thì điều gì ưu tiên nhất? nhì? v.v...

_____ Thú tiêu khiển/giải trí

_____ Việc làm hoặc nghề nghiệp

_____ Sức khỏe

_____ Hạnh phúc riêng

_____ Người hôn phối

_____ Cha mẹ

_____ Con cái

_____ Nhà sang trọng, quần áo đẹp

_____ Làm gì cũng xuất sắc

_____ Thờ phượng Đức Chúa Trời

[Khung nơi trang 10, 11]

Những lựa chọn của bạn có giúp bạn đi đúng hướng mà bạn muốn không?

HÃY XEM XÉT NHỮNG CÂU HỎI SAU ĐÂY

THÚ TIÊU KHIỂN/GIẢI TRÍ: Thú tiêu khiển hay sự giải trí mà tôi lựa chọn có làm cho tôi thư thái không? Có tính chất táo bạo, khích động có thể gây nguy hại cho sức khỏe hoặc thậm chí làm tàn tật suốt đời không? Có phải là một hình thức “vui chơi” mang tính chất khích động, có lẽ trong vài giờ nhưng đem lại đau lòng lâu dài không? Cho dù thú tiêu khiển của tôi lành mạnh đi nữa, tôi có mất quá nhiều thời giờ đến nỗi không còn chỗ cho những việc quan trọng hơn không?

VIỆC LÀM HOẶC NGHỀ NGHIỆP: Có là phương tiện để sinh sống, hay tôi phải làm tôi mọi cho nó? Có vất vả đến nỗi hại đến sức khỏe của tôi không? Tôi thích làm thêm giờ hay là thích ở nhà với gia đình? Nếu chủ đòi hỏi tôi làm việc trái với lương tâm hoặc thường xuyên chiếm chỗ của các hoạt động thiêng liêng, tôi có làm theo vì sợ mất việc không?

SỨC KHỎE: Tôi coi thường hay luôn chăm sóc sức khỏe? Tôi có luôn nói chuyện về vấn đề sức khỏe, cho thấy mình quá quan tâm đến điều này không? Cách tôi giữ gìn sức khỏe có chứng tỏ tôi quan tâm đến gia đình không?

HẠNH PHÚC RIÊNG: Có phải là điều tôi quan tâm nhất không? Tôi có để hạnh phúc của mình lên trên hạnh phúc của người hôn phối hay gia đình không? Cách tôi tìm kiếm hạnh phúc có phù hợp với một người thờ phượng Đức Chúa Trời thật không?

NGƯỜI HÔN PHỐI: Tôi có coi người hôn phối là bạn đồng hành chỉ khi nào tôi thích không? Tôi có tôn trọng nhân phẩm của người hôn phối không? Niềm tin nơi Đức Chúa Trời có ảnh hưởng đến cách tôi đối xử với người hôn phối không?

CHA MẸ: Nếu còn là vị thành niên, tôi có vâng lời cha mẹ—trả lời cách kính trọng, làm những gì cha mẹ sai bảo, về nhà theo giờ đã định, tránh bạn xấu và những điều cha mẹ cấm không? Nếu đã trưởng thành, tôi có kính cẩn lắng nghe cha mẹ, giúp đỡ họ khi cần thiết không? Tôi đối xử với cha mẹ theo ý riêng hay theo sự khuyên bảo của Lời Đức Chúa Trời?

CON CÁI: Tôi có thấy mình có trách nhiệm dạy dỗ con cái những tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn, hay tôi phó mặc cho nhà trường dạy? Tôi có dành thời giờ cho các con hay để chúng bận rộn với đồ chơi, ti-vi, hoặc máy vi tính? Tôi có sửa dạy con cái mỗi khi chúng bỏ qua sự nhắc nhở của Đức Chúa Trời, hay tôi sửa dạy chỉ khi nào tôi bực mình?

NHÀ SANG TRỌNG, QUẦN ÁO ĐẸP: Tôi chú ý đến ngoại diện và mọi thứ tôi có vì lý do gì—muốn gây ấn tượng với xóm giềng? lợi ích của gia đình? hay vì là một người thờ phượng Đức Chúa Trời?

LÀM GÌ CŨNG XUẤT SẮC: Tôi có cảm thấy điều quan trọng là làm việc đàng hoàng không? Tôi có cố là người xuất sắc nhất không? Tôi có bực tức nếu một người nào đó làm giỏi hơn tôi không?

THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI: Đối với tôi, được Đức Chúa Trời chấp nhận có quan trọng hơn là được người hôn phối, con cái, cha mẹ và chủ nhân chấp nhận không? Để duy trì lối sống tiện nghi, tôi có sẵn sàng để việc phụng sự Đức Chúa Trời xuống hàng thứ yếu không?

HÃY XEM XÉT CẨN THẬN LỜI KHUYÊN CỦA KINH THÁNH

Đức Chúa Trời quan trọng như thế nào trong đời sống bạn?

Truyền-đạo 12:13: “Khá kính-sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều-răn Ngài; ấy là trọn phận-sự của ngươi”.

HÃY TỰ HỎI: Đời sống tôi có cho thấy là tôi có quan điểm đó không? Việc vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời có ảnh hưởng đến cách tôi chăm lo trách nhiệm tại nhà, tại sở làm hay tại trường học không? Tôi có để cho những quyền lợi khác hoặc áp lực của cuộc sống chi phối việc dành thời giờ cho Đức Chúa Trời không?

Bạn có mối quan hệ như thế nào với Đức Chúa Trời?

Châm-ngôn 3:5, 6: “Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận-biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ-dẫn các nẻo của con”.

Ma-thi-ơ 4:10: “Ngươi phải thờ-phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi”.

HÃY TỰ HỎI: Đó có phải là cảm nghĩ của tôi về Đức Chúa Trời không? Sinh hoạt hàng ngày, cũng như cách tôi đối phó với các khó khăn nghiêm trọng, có cho thấy tôi tin cậy và trung thành như thế không?

Việc đọc và học hỏi Kinh Thánh quan trọng thế nào đối với bạn?

Giăng 17:3: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến”.

HÃY TỰ HỎI: Sự ưu tiên dành cho việc đọc và suy ngẫm Lời Đức Chúa Trời có cho thấy tôi thật sự tin điều đó không?

Việc tham dự nhóm họp của đạo Đấng Christ quan trọng thế nào đối với bạn?

Hê-bơ-rơ 10:24, 25: “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm,... và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”.

Thi-thiên 122:1: “Tôi vui-mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va”.

HÃY TỰ HỎI: Lối sống của tôi có chứng tỏ tôi biết ơn đối với sự khuyên dạy này của Lời Đức Chúa Trời không? Tháng vừa qua, tôi có bỏ bất cứ buổi họp nào vì bận công việc khác không?

Bạn có sốt sắng chia sẻ với người khác về Đức Chúa Trời và ý định của Ngài không?

Ma-thi-ơ 24:14: “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng... Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến”.

Ma-thi-ơ 28:19, 20: “Hãy đi dạy-dỗ muôn-dân,... dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi”.

Thi-thiên 96:2: “Hãy hát-xướng cho Đức Giê-hô-va, và chúc-tụng danh Ngài; từng ngày hãy truyền ra sự cứu-rỗi của Ngài”.

HÃY TỰ HỎI: Tôi có dành cho hoạt động này một chỗ xứng đáng trong đời sống không? Công việc rao giảng của tôi có cho thấy tôi tin quyết thời kỳ này là nghiêm trọng không?