Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn muốn theo lối sống nào?

Bạn muốn theo lối sống nào?

Chương 20

Bạn muốn theo lối sống nào?

NẾU có ai hỏi bạn: “Làm sao tôi có thể tìm được hạnh phúc?” thì bạn sẽ trả lời ra sao? Bạn có thể lấy lòng tin chắc mà trả lời: “Nếu muốn có một đời sống hạnh phúc lâu dài và trọn vẹn thì phải làm mọi sự theo cách của Đức Chúa Trời”.

2 Trong các chương trước, chúng ta đã xem xét thấy rằng Đấng Tạo hóa thật sự hiện hữu, và qua cuốn Kinh-thánh, Ngài ban cho chúng ta những lời khuyên và sự hướng dẫn mà tất cả chúng ta đều cần; và chúng ta cũng thấy rằng áp dụng Lời của Ngài trong thời nay rất là thực tiễn. Sống theo đúng đạo thật của đấng Christ giúp chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề, như sự căng thẳng thần kinh và tình trạng cô đơn chẳng hạn. Làm theo sự hướng dẫn của Kinh-thánh có thể che chở chúng ta khỏi các vấn đề đau khổ gây ra bởi tật say sưa, vô luân, bất lương và những tật xấu khác (Châm-ngôn 4:11-13). Chọn theo quan điểm của Kinh-thánh về vấn đề tiền bạc sẽ giúp chúng ta được thỏa lòng hơn và nhờ đó “cầm lấy sự sống thật” (I Ti-mô-thê 6:19).

3 Khi chúng ta nghe theo các sự dạy dỗ của Đấng Tạo hóa thì đời sống của chúng ta có ý nghĩa và mục đích rõ ràng. Chúng ta hiểu tại sao Đức Chúa Trời cho phép sự gian ác và đau khổ. Hơn nữa nhờ nhận thức được rằng các biến cố của thời kỳ chúng ta ngày nay là sự ứng nghiệm của các lời tiên tri trong Kinh-thánh, cho nên chúng ta biết được là chúng ta đang sống trong “ngày sau-rốt” của hệ thống mọi sự gian ác hiện tại (II Ti-mô-thê 3:1-5). Điều ấy có nghĩa là chẳng bao lâu nữa, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt hết mọi nước của loài người cùng với nền chính trị đồi bại và các lực lượng quân đội được duy trì nhờ thuế má nặng nề (Đa-ni-ên 2:44; Khải-huyền 16:14, 16). Như vậy Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt những cố gắng liên tiếp của loài người nhằm cai trị trái đất, rồi Ngài sẽ hướng dẫn những người sống sót bằng Nước trên trời của Ngài (Khải-huyền 11:17, 18; 21:1-4).

ĐÓ CÓ PHẢI LÀ ĐIỀU BẠN MONG ƯỚC KHÔNG?

4 Phần đông người ta sẽ nói: “Được sống trong địa đàng giữa những người đầy yêu thương và kính sợ Đức Chúa Trời thì thật là tuyệt vời!” (Ê-sai 11:9). Nhưng muốn được thế, thì lòng yêu chuộng sự công bình và lòng mong ước của chúng ta muốn sống phù hợp với các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời phải làm sao khá mạnh để ảnh hưởng trọn đời sống của chúng ta ngay từ bây giờ (Ma-thi-ơ 12:34; 15:19). Đây có phải là điều mà bạn thật sự mong muốn không? Về vấn đề này, môn đồ Gia-cơ được soi dẫn đã viết cho tín đồ đấng Christ:

“Anh em há chẳng biết rằng làm bạn với thế-gian tức là thù-nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai MUỐN làm bạn với thế-gian, thì người ấy trở nên nghịch-thù cùng Đức Chúa Trời vậy” (Gia-cơ 4:4).

5 Gia-cơ cũng nhấn mạnh: “Sự tin đạo thanh-sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời” ấy là “giữ lấy mình cho khỏi sự ô-uế của thế-gian” (Gia-cơ 1:27). Chúng ta phải cố gắng hành động như thế. Dĩ nhiên bởi vì tín đồ đấng Christ đang sống giữa thế gian với những cảnh bạo động và đồi bại, những mưu chước vô luân, chính trị và chủ nghĩa quốc gia, cho nên họ không dễ gì tránh được hoàn toàn mọi ảnh hưởng. Ngay cả các tín đồ tin kính nhất cũng có thể bị trơn trượt hay phạm phải những lỗi lầm trong khi họ cố gắng tránh xa mọi bợn nhơ của thế gian. Bởi thế nên tín đồ đấng Christ cần tiếp tục cố gắng cải thiện (Cô-lô-se 3:5-10). Nhưng câu hỏi then chốt vẫn là: Chúng ta muốn ?

6 Để thí dụ, hãy tưởng tượng hai người kia đang dùng bữa. Một người vô ý làm nước mắm vấy vào áo mình. Người kia thì lại cố tình đổ nước mắm vào áo, vì người ấy muốn làm thế. Chúng ta giống ai trong hai người đó? Những điều mà chúng ta cho phép ảnh hưởng trên chúng ta và những điều mà chúng ta chọn làm có chứng tỏ chúng ta muốn làm bạn với thế gian không? hay muốn làm bạn với Đức Chúa Trời?

7 Làm bạn với thế gian có thể bằng nhiều cách khác nhau. Thí dụ, một số người quá quyến luyến với gia đình hay người xung quanh đến nỗi họ đồng ý với các người ấy về những điều mà họ biết là Đức Chúa Trời không chấp thuận, thậm chí còn làm theo các người ấy nữa, chẳng hạn như cử hành các buổi lễ trái với Kinh-thánh, nhậu nhẹt say sưa, giễu cợt tục tĩu hoặc bày tỏ thành kiến kỳ thị chủng tộc (I Phi-e-rơ 4:3, 4; Ê-phê-sô 5:3-5; Công-vụ các Sứ-đồ 10:34, 35). Nếu chúng ta thật sự muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời, thì việc được Ngài chấp nhận phải quan trọng hơn là được những người khác chấp nhận, dù ngay cả là người trong gia đình (Lu-ca 14:26, 27; 11:23).

8 Cũng vậy, sự lựa chọn các thú tiêu khiển cũng cho thấy chúng ta có muốn làm bạn với thế gian hay không. Tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất không đi dự các trận giác đấu tàn bạo và cũng không đi xem các vở kịch phô diễn sự vô luân. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta hãy thử xem xét lại các sở thích của mình về thể thao, vô tuyến truyền hình, phim ảnh và sách báo. Nếu chúng ta nhận thấy mình ưa muốn các thú giải trí mà Đức Chúa Trời khuyên nên tránh, thì chúng ta phải cố gắng uốn nắn lại các sở thích của mình ngay. Thế gian này cũng có thể lôi cuốn cả những người trẻ tuổi đã từ nhỏ lớn lên trong một gia đình tín đồ đấng Christ, thậm chí lôi cuốn được cả những tín đồ đã học Kinh-thánh từ rất nhiều năm rồi.

9 Làm bạn với Đức Chúa Trời hay làm bạn với thế gian có nghĩa là sống hay chết (I Giăng 2:15-17). Chúng ta không thể làm bạn với cả hai được, cũng như một người đứng trước ngã ba đường phải chọn một đường, chứ không thể nào đi tiếp trên cả hai con đường được.

10 Vào thời nhà tiên tri Ê-li, một số người Hê-bơ-rơ đã bị ảnh hưởng của sự thờ phượng thần Ba-anh của các nước chung quanh. Mặc dù họ đã có mối quan hệ phần nào với Giê-hô-va Đức Chúa Trời thật, song họ không trọn vẹn gắn bó với Ngài. Bởi vậy, Ê-li nói là họ “đi giẹo hai bên”. Họ đã phải lựa chọn: hoặc gắn bó với Đức Giê-hô-va và đường lối của Ngài hoặc không. Đó là một sự lựa chọn có nghĩa là sống hay chết (I Các Vua 18:21-40; Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20).

11 Chúng ta không thể trì hoãn quyết định chúng ta thật sự muốn gì. Trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ khuyến khích tín đồ đấng Christ “chờ-đợi trông-mong ngày của Đức Giê-hô-va”, là ngày mà sự gian ác sẽ bị diệt trừ khỏi trái đất. Việc họ ý thức về sự cấp bách phải được thể hiện bằng hạnh kiểm ăn ở “đáng nên thánh và tin-kính”, gồm cả việc sốt sắng rao giảng thông điệp của đấng Christ (II Phi-e-rơ 3:11, 12). Trong khi một số tín đồ đấng Christ đã kết hôn và sống đời sống gia đình gương mẫu, nhiều tín đồ khác chọn sống độc thân hầu có thể “chăm lo việc Chúa” (I Cô-rinh-tô 7:29-35).

12 Nếu lối sống mà tín đồ đấng Christ chọn theo là quan trọng trong thế kỷ thứ nhất, thì ngày nay lại còn quan trọng hơn biết bao! Chúng ta có thể thấy Nước của Đức Chúa Trời đã cai trị rồi ở trên trời, và “thì-giờ còn chẳng bao nhiêu nữa” thì Đức Chúa Trời qua trung gian của đấng Christ sẽ hủy diệt mọi nước và xiềng Sa-tan Ma-quỉ lại (Khải-huyền 12:12; 19:11 đến 20:2). Vậy bây giờ chính là lúc ta phải lựa chọn ngay lối sống mà chúng ta muốn theo.

LỐI SỐNG MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ BAN CHO

13 Chính lối sống mà chúng ta chọn theo bây giờ sẽ xác định là chúng ta sẽ được hưởng sự sống mà Đức Chúa Trời đã dự liệu trong hệ thống mới sắp đến, hay không.

14 Khi tưởng tượng đến vườn địa đàng được tái lập, chúng ta sẽ thấy dễ hơn nếu nghĩ trước tiên đến những ân phước về mặt vật chất. Trong vườn địa đàng nguyên thủy, A-đam và Ê-va có dư dật thức ăn bổ dưỡng (Sáng-thế Ký 2:9, 16). Cũng thế, trong hệ thống mới sẽ có dư dật thức ăn ngon lành và béo bổ (Thi-thiên 72:16; 67:6).

15 A-đam và Ê-va đã có một sức khỏe tốt vì Đức Chúa Trời tạo ra họ là người hoàn toàn. Điều ấy khiến cho lời hứa trong Kinh-thánh lại càng thêm vững chắc, theo đó thì trong hệ thống mới, các sự như bệnh tật, đau đớn do bệnh tật gây ra và than khóc sẽ không còn nữa (Khải-huyền 21:1-4). Loài người sẽ đạt đến trạng thái hoàn toàn về thể chất.

16 Vì con người không còn bị cản trở bởi các vấn đề khó khăn và rồi bởi sự chết khi 70 tuổi, nên mọi người nam, nữ sẽ sung sướng vì có thể nghiên cứu nhiều lãnh vực của sự hiểu biết và kinh nghiệm. Bạn sẽ có thể phát triển được hết mọi tài năng mình có, và còn có cả cơ hội để phát triển một số khả năng mà bạn chưa từng ngờ là mình có nữa. Nào là nấu nướng, kiến trúc, làm thợ nề, thợ mộc, trang trí, làm vườn, âm nhạc, cắt may, học hỏi, nghiên cứu các lãnh vực hiểu biết rộng lớn—Bạn có thể tiếp tục kể ra vô vàn những việc hấp dẫn và lợi ích mà bạn sẽ có thể thực hiện được. Đức Giê-hô-va đã phán: “Những kẻ lựa-chọn của ta sẽ hằng hưởng công-việc tay mình” (Ê-sai 65:22).

17 Kinh-thánh cũng nói rằng trong vườn Ê-đen, các thú vật chỉ ăn cây cỏ mà thôi (Sáng-thế Ký 1:30). Bởi vậy, bạn có thể trông mong là Đức Chúa Trời sẽ sắp đặt mọi sự để các thú vật sẽ không còn hung dữ và nguy hiểm nữa; chúng sẽ sống hòa thuận với nhau cũng như với loài người. Mọi người, trẻ con người lớn đều có thể vui thú chơi giỡn với chúng. (So sánh Ê-sai 11:6-8; 65:25; Ô-sê 2:18).

18 Nhưng Kinh-thánh không mô tả mọi chi tiết về các ân phước vật chất trong hệ thống mới. Đức Giê-hô-va, Đấng Tạo hóa của chúng ta, biết những gì chúng ta cần, và Kinh-thánh đã nói về Ngài như sau: “Ngài sè tay ra, làm thỏa nguyện mọi loài sống” (Thi-thiên 145:16).

19 Kinh-thánh không nhấn mạnh đến sự thịnh vượng hoặc các ân phước về mặt vật chất, nhưng đến các điều thiêng liêng và tinh thần; chính những điều này sẽ góp phần tạo hạnh phúc trong địa đàng được tái lập. Chẳng hạn như chúng ta có thể trông mong là sẽ có các tình trạng mô tả như sau:

“Công-bình sẽ sanh ra bình-an, trái của sự công-bình sẽ là yên-lặng và an-ổn mãi mãi. Dân ta sẽ trú trong chỗ bình-an, trong nhà yên-ổn và nơi nghỉ lặng-lẽ” (Ê-sai 32:17, 18).

20 Chúng ta thừa biết rằng ngay như nếu có được một sức khỏe dồi dào, một ngôi nhà đẹp đẽ, tiện nghi và thức ăn dư dật đi nữa, thì chúng ta cũng vẫn chưa thể nào được hoàn toàn sung sướng nếu như chung quanh còn có những cảnh xung đột, căng thẳng, nóng giận và ghen ghét (Châm-ngôn 15:17; 21:9). Thế nhưng, trong địa đàng sắp tới, Đức Chúa Trời sẽ chỉ bằng lòng ban sự sống cho những ai thành thật cố gắng khắc phục các khuyết điểm ấy của con người mà thôi. Tất cả những người ấy sẽ hợp thành một gia đình tín đồ đấng Christ, một gia đình thế giới, và họ sẽ vun trồng các bông trái của thánh linh Đức Chúa Trời, bao gồm tình yêu thương, sự bình an, nhơn từ và tự chủ (Ga-la-ti 5:19-23). Họ sẽ thành thật cố gắng uốn nắn nhân cách của mình cho phù hợp với cá tính của Đức Giê-hô-va (Ê-phê-sô 4:22-24).

SỐNG ĐỂ LÀM ĐẸP LÒNG VÀ NGỢI KHEN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

21 Lời hứa về các ân phước vật chất và thiêng liêng ấy cho chúng ta lý do để trông mong hệ thống mới. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem các ân phước ấy là lý do chính yếu để thờ phượng Đức Chúa Trời và sống một đời sống theo đạo đấng Christ, thì trong một chừng mực nào đó chúng ta cũng giống như những người ích kỷ, chỉ quan tâm trước hết đến những điều mà họ muốn và họ có thể đạt được mà thôi.

22 Tốt hơn, chúng ta nên vun trồng lòng ham muốn sống một đời sống theo đạo đấng Christ—ngay bây giờ và trong tương lai—vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm như thế. Chúng ta cần đặt Ngài lên hàng đầu, chứ không phải chúng ta. Chúa Giê-su đã bày tỏ thái độ mà chúng ta cần có khi Ngài nói: “Nầy, tôi đến để làm theo ý-muốn Chúa”, và “Đồ-ăn của ta tức là làm theo ý-muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công-việc Ngài” (Hê-bơ-rơ 10:7; Giăng 4:34). Lòng biết ơn về những điều Đức Chúa Trời đã làm phải thúc đẩy chúng ta đặt Ngài lên hàng đầu trong đời sống (Rô-ma 5:8).

23 Như vậy, Kinh-thánh thật đúng lý đã không nhấn mạnh sự giải cứu của chúng ta hay các ân phước mà chúng ta có thể nhận được, và cho những điều ấy không phải là quan trọng nhất. Thay vì thế, Kinh-thánh nhấn mạnh việc biện minh cho danh của Đức Chúa Trời và việc ngợi khen Ngài mới là quan trọng nhất, vì lẽ Ngài là Đấng Tối cao và vì cớ những điều mà Ngài đã làm. Đa-vít viết:

“Hỡi Vua, là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn-cao Ngài, chúc-tụng danh Ngài đến đời đời vô-cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi-khen thay; sự cao-cả Ngài không thể dò-xét được. Tôi sẽ suy-gẫm về sự tôn-vinh oai-nghi rực-rỡ của Chúa, và về công-việc lạ-lùng của Ngài” (Thi-thiên 145:1, 3, 5).

24 Đối với Chúa Giê-su cũng như đối với Đa-vít, thì điều cần làm là đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu hết và sốt sắng ngợi khen Ngài. Đối với chúng ta cũng phải như vậy. Nếu chúng ta làm như thế, đồng thời giữ được một lối sống thực tiễn đích thật của người tín đồ đấng Christ, thì chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc ngay từ bây giờ và cho đến đời đời.

[Câu hỏi thảo luận]

Tại sao làm mọi sự theo cách của Đức Chúa Trời lại là phương cách tốt nhất để tìm được hạnh phúc? (1-3)

Tại sao chúng ta phải quyết định xem chúng ta muốn làm bạn với thế gian hay làm bạn với Đức Chúa Trời? (4-6)

Một người có thể bày tỏ bằng những cách nào rằng mình muốn làm bạn với thế gian hay không? (7, 8)

Việc xác định chúng ta thật sự muốn gì là vấn đề quan trọng như thế nào? (9-12)

Đức Chúa Trời sẽ ban cho loài người một đời sống như thế nào trong hệ thống mới? (13-18)

Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta những ân huệ nào quan trọng hơn nữa trong địa đàng được tái lập? (19, 20)

Làm sao chúng ta có thể tìm được hạnh phúc thật sự? (21-24)

[Hình nơi trang 189]

Bạn sẽ có thì giờ để phát triển và tận dụng tài năng mình