Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sống đời đời trong địa đàng trên đất

Sống đời đời trong địa đàng trên đất

Phần 8

Sống đời đời trong địa đàng trên đất

1, 2. Đời sống sẽ ra sao dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời?

1 Đời sống sẽ ra sao, khi Đức Chúa Trời dẹp bỏ sự gian ác và đau khổ khỏi trái đất và đem lại thế giới mới dưới sự kiểm soát đầy yêu thương của Nước trên trời của Ngài? Đức Chúa Trời hứa là sẽ “sè tay ra, làm cho thỏa-nguyện mọi loài sống” (Thi-thiên 145:16).

2 Ước muốn chính đáng của bạn là gì? Có phải là một đời sống hạnh phúc, việc làm thỏa đáng, dư dật về vật chất, khung cảnh tươi đẹp, hòa bình giữa mọi dân tộc, và không còn bị nạn bất công, bệnh tật, đau khổ và chết chóc nữa? Thế còn về tình trạng thiêng liêng đầy vui mừng thì sao? Tất cả những điều này sẽ được thực hiện một ngày gần đây dưới quyền cai trị của Nước Đức Chúa Trời. Hãy lưu ý những lời tiên tri của Kinh-thánh nói về những ân phước kỳ diệu sắp đến trong thế giới mới ấy.

Nhân loại trong cảnh thanh bình hoàn toàn

3-6. Chúng ta có lời bảo đảm nào là nhân loại sẽ có thanh bình trong thế giới mới?

3 “Ngài [Đức Chúa Trời] dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng, và đốt xe nơi lửa” (Thi-thiên 46:9).

4 “Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi-cày, lấy giáo rèn lưỡi-liềm. Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến-tranh” (Ê-sai 2:4).

5 “Người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật” (Thi-thiên 37:11).

6 “Nay cả đất được yên-nghỉ bình-tĩnh, trổi giọng hát mừng!” (Ê-sai 14:7).

Cảnh thanh bình giữa người và thú

7, 8. Giữa người và thú sẽ có cảnh thanh bình nào?

7 “Bấy giờ muông-sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư-tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư-tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ-mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai” (Ê-sai 11:6-9).

8 “Trong ngày đó, ta sẽ vì chúng nó lập ước cùng những thú đồng, những chim trời và côn-trùng trên đất..., và sẽ khiến dân-sự được nằm yên-ổn” (Ô-sê 2:18).

Sức khỏe hoàn toàn, sống đời đời

9-14. Hãy mô tả tình trạng sức khỏe trong thế giới mới.

9 “Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát” (Ê-sai 35:5, 6).

10 “Ngài [Đức Chúa Trời] sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa, vì những sự thứ nhứt đã qua rồi” (Khải-huyền 21:4).

11 “Dân-cư sẽ không nói rằng: Tôi đau” (Ê-sai 33:24).

12 “Người sẽ được thẳng da, mát thịt như buổi thơ-ấu, người trở lại ngày đang-thì” (Gióp 33:25).

13 “Sự ban-cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus-Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

14 “Hễ ai tin Con ấy... [sẽ] được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Người chết được sống lại

15-17. Có hy vọng nào cho những người đã chết?

15 “Sẽ có sự sống lại của người công-bình và không công-bình” (Công-vụ các Sứ-đồ 24:15).

16 “Giờ đến, khi mọi người ở trong mồ-mả [trí nhớ của Đức Chúa Trời] nghe tiếng Ngài và ra khỏi” (Giăng 5:28, 29).

17 “Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm-phủ [mồ mả] cũng đem trả những người chết mình có” (Khải-huyền 20:13).

Trái đất, một địa đàng phong phú

18-22. Toàn thể trái đất sẽ biến thành gì?

18 “Ấy sẽ là cơn mưa của phước-lành. Cây ngoài đồng sẽ ra trái, và đất sẽ sanh hoa-lợi. Chúng nó sẽ ở yên trong đất mình” (Ê-xê-chi-ên 34:26, 27).

19 “Đất đã sanh hoa-lợi nó, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi” (Thi-thiên 67:6).

20 “Đồng vắng và đất khô-hạn sẽ vui-vẻ, nơi sa-mạc sẽ mừng-rỡ, và trổ hoa như bông hường” (Ê-sai 35:1).

21 “Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca-hát, mọi cây-cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai-gốc” (Ê-sai 55:12, 13).

22 “Ngươi sẽ được ở với ta nơi địa đàng” (Lu-ca 23:43NW).

Nhà ở tốt đẹp cho mọi người

23, 24. Chúng ta có lời bảo đảm nào là sẽ có đủ nhà ở tốt đẹp cho mọi người?

23 “Dân ta sẽ xây nhà và ở... Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn...Những kẻ lựa-chọn của ta sẽ hằng hưởng công-việc tay mình làm. Họ sẽ không nhọc mình vô-ích nữa, không đẻ con ra để gặp sự họa” (Ê-sai 65:21-23).

24 “Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo-sợ” (Mi-chê 4:4).

Bạn có thể sống đời đời trong địa đàng

25. Chúng ta có cảnh tượng tuyệt diệu nào về tương lai?

25 Thật là một cảnh tượng tuyệt diệu về tương lai! Ngay bây giờ, đời sống có thể có mục đích thật sự nếu chúng ta bám chắc vào niềm hy vọng rằng trong thế giới mới của Đức Chúa Trời tất cả những vấn đề khó khăn ngày nay đều sẽ biến mất vĩnh viễn. “Những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa” (Ê-sai 65:17). Và thật là an ủi biết bao khi biết rằng sự sống lúc ấy sẽ là vĩnh cửu: “Ngài [Đức Chúa Trời] đã nuốt sự chết đến đời đời” (Ê-sai 25:8).

26. Bí quyết để được sống đời đời trong thế giới mới của Đức Chúa Trời là gì?

26 Bạn có muốn được sống đời đời trong thế giới mới như địa đàng hiện rất gần đến rồi không? Có lẽ bạn sẽ hỏi: ‘Tôi cần phải làm gì để được ân huệ của Đức Chúa Trời khi thế gian này kết liễu và tiếp tục sống trong thế giới mới của Ngài?’ Bạn cần phải làm những gì mà Giê-su cho biết trong một lời cầu nguyện ngài dâng cho Đức Chúa Trời: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3).

27. Bạn phải làm gì để dự phần vào ý định của Đức Chúa Trời?

27 Vì thế, hãy tìm một cuốn Kinh-thánh để kiểm chứng những gì bạn đã đọc trong sách mỏng này. Hãy tìm kiếm những người khác cũng học hỏi và dạy dỗ những lẽ thật này của Kinh-thánh. Hãy đoạn tuyệt với các tôn giáo giả hình, họ dạy và làm những điều trái với Kinh-thánh. Hãy học biết làm thế nào bạn cùng với hằng triệu người khác đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời rồi, có thể dự phần vào ý định của Đức Chúa Trời là cho loài người sống đời đời trong một địa đàng trên đất. Và hãy ghi tạc vào lòng điều mà Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời tuyên bố về tương lai gần đây: “Vả thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:17).

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 31]

Ý định của Đức Chúa Trời sắp thành tựu: khôi phục lại địa đàng trên đất