Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Câu hỏi về việc kiêng ăn

Câu hỏi về việc kiêng ăn

Chương 28

Câu hỏi về việc kiêng ăn

THẤM THOÁT đã gần một năm kể từ ngày Giê-su dự Lễ Vượt qua năm 30 công nguyên. Đến lúc đó Giăng Báp-tít đã bị bỏ tù mấy tháng rồi. Mặc dù ông muốn môn đồ mình trở thành môn đồ đấng Christ, nhưng không phải tất cả đã làm thế.

Hôm ấy, một số môn đồ của Giăng đến hỏi Giê-su rằng: “Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn-đồ thầy không kiêng ăn?” Những người Pha-ri-si kiêng ăn mỗi tuần hai lần theo nghi thức tôn giáo của họ quy định. Môn đồ của Giăng có lẽ cũng làm theo tục lệ giống như vậy. Hoặc có thể họ kiêng ăn để than khóc việc Giăng bị tù và thắc mắc tại sao môn đồ của Giê-su không kiêng ăn với họ để bày tỏ sự đau buồn.

Giê-su giải thích: “Trong khi chàng rể còn ở với bạn-hữu đến mừng cưới, thì những bạn-hữu đó có thể nào buồn-rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn”.

Đáng lý môn đồ của Giăng phải nhớ rằng chính Giăng đã ví Giê-su là Chàng rể. Cho nên khi Giê-su còn hiện diện thì Giăng không có lý do gì phải kiêng ăn cả, và môn đồ của Giê-su cũng thế. Sau này, khi Giê-su chết, môn đồ của ngài than khóc và kiêng ăn. Nhưng lúc ngài sống lại và lên trời, họ không còn lý do gì để than khóc và kiêng ăn nữa.

Giê-su nói tiếp những lời ví dụ sau: “Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ, và đàng rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề”. Những lời ví dụ này có liên hệ gì tới chuyện kiêng ăn?

Giê-su giúp cho các môn đồ của Giăng Báp-tít hiểu rằng không ai nên nghĩ môn đồ của ngài phải làm theo những tập tục cũ của Do Thái giáo, chẳng hạn như tục kiêng ăn. Ngài đến không phải để vá víu và kéo dài thêm các hình thức thờ phượng cũ mòn đã bị hủy bỏ. Đạo Do Thái thời đó có đầy truyền thống của loài người và đạo đấng Christ không buộc phải theo đạo này. Không, đạo đấng Christ sẽ không giống như một miếng vải mới vá lên chiếc áo cũ, hoặc như rượu mới chứa trong bình cũ. (Ma-thi-ơ 9:14-17; Mác 2:18-22; Lu-ca 5:33-39; Giăng 3:27-29).

▪ Ai thường kiêng ăn, và với mục đích nào?

▪ Tại sao môn đồ của Giê-su không kiêng ăn khi ngài cùng ở với họ, và sau này điều gì khiến người ta không còn lý do để kiêng ăn nữa?

▪ Giê-su cho những ví dụ nào, và chúng có ý nghĩa gì?