Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chưa chồng mà có thai

Chưa chồng mà có thai

Chương 4

Chưa chồng mà có thai

MA-RI có thai đến nay được ba tháng. Chắc bạn còn nhớ khi mới thụ thai, Ma-ri đến chơi với Ê-li-sa-bét vài tháng, nhưng nay thì nàng đã trở về nhà tại Na-xa-rét. Chẳng bao lâu nữa mọi người đều sẽ biết nàng có thai. Quả là nàng đang ở trong một cảnh ngộ sầu não!

Tình thế càng tệ hại hơn là vì Ma-ri đã đính hôn với người thợ mộc Giô-sép. Và nàng cũng biết rằng theo Luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên, nếu một phụ nữ đã hứa lấy một người nào mà còn tự ý giao hợp với một người đàn ông khác thì sẽ bị đem ra ném đá đến chết. Vậy làm sao nàng có thể thanh minh với Giô-sép về cái thai này?

Cố nhiên sau ba tháng Ma-ri đi xa nhà, Giô-sép nóng lòng muốn gặp nàng. Khi gặp nhau, có lẽ Ma-ri nói cho Giô-sép biết nàng có thai. Nàng có thể dùng hết lời để giải thích rằng mình có thai là do thánh linh của Đức Chúa Trời. Ấy thế nhưng chắc bạn cũng tưởng tượng được rằng Giô-sép khó lòng mà tin nổi.

Giô-sép biết rõ Ma-ri có danh tiếng tốt và chắc ông yêu nàng tha thiết. Tuy nhiên, dù có lời minh oan, nàng có vẻ như đã có thai với một người đàn ông nào đó. Dầu vậy, Giô-sép cũng không muốn Ma-ri bị ném đá chết hay bị bêu xấu trước thiên hạ. Vì thế ông quyết định ly dị nàng một cách kín đáo. Vào thời ấy, hễ đính hôn thì coi như là đã cưới rồi cho nên muốn từ hôn thì phải ly dị.

Một lúc sau, Giô-sép đi ngủ nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ về vấn đề đó. Thế rồi thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến trong giấc chiêm bao và nói: “Ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh-Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội”.

Khi thức giấc, lòng Giô-sép tràn đầy sự biết ơn! Ông không chậm trễ làm theo lời thiên sứ đem Ma-ri về làm vợ. Hành động công khai này thật ra được coi như hôn lễ, cho người ta biết là Giô-sép và Ma-ri đã chính thức cưới nhau. Tuy vậy, Giô-sép không hề ăn nằm với Ma-ri trong khi nàng mang thai Giê-su.

Hãy nhìn kìa! Ma-ri lúc này trông đã nặng nề với thai nhi, nhưng Giô-sép nâng nàng đặt lên lưng lừa. Họ đi đâu thế? Tại sao họ lại lên đường trong khi Ma-ri sắp sanh nở đến nơi rồi? (Lu-ca 1:39-41, 56; Ma-thi-ơ 1:18-25; Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:23, 24).

▪ Khi biết Ma-ri có thai, Giô-sép có tâm trạng nào, và tại sao?

▪ Làm sao Giô-sép lại có thể ly dị Ma-ri trong khi hai người chưa kết hôn?

▪ Hành động công khai nào chứng tỏ Giô-sép và Ma-ri đã chính thức cưới nhau?