Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Con trẻ của lời hứa

Con trẻ của lời hứa

Chương 6

Con trẻ của lời hứa

THAY vì trở về Na-xa-rét, Giô-sép và Ma-ri ở lại Bết-lê-hem. Khi Giê-su được tám ngày, họ cho ngài chịu cắt bì theo Luật pháp của Đức Chúa Trời truyền dạy qua trung gian Môi-se. Có lẽ theo tục lệ người ta cũng đặt tên cho con trai vào ngày thứ tám. Vậy Giô-sép và Ma-ri đặt tên cho con là Giê-su theo lời thiên sứ Gáp-ri-ên dặn hồi trước.

Hơn một tháng trôi qua, Giê-su được 40 ngày. Bấy giờ cha mẹ đem ngài đi đâu? Đem đến đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, chỉ cách chỗ ở của ông bà ít cây số thôi. Theo Luật của Đức Chúa Trời ban cho Môi-se, sản phụ nào sanh con trai thì 40 ngày sau phải đến đền thờ dâng lễ vật tẩy uế.

Đó là điều mà Ma-ri làm. Lễ vật của bà là hai con chim nhỏ bé. Chi tiết này cho ta biết về tình trạng kinh tế của Giô-sép và Ma-ri. Thật vậy Luật pháp Môi-se bảo phải dâng một chiên con, tất nhiên đắt tiền hơn cặp chim nhiều, nhưng nếu người mẹ không đủ khả năng thì có thể dâng một cặp chim cu hoặc một cặp bồ câu cũng được.

Trong đền thờ có một ông già đến bế Giê-su. Ông tên là Si-mê-ôn. Đức Chúa Trời báo cho ông biết rằng ông sẽ không chết trước khi thấy đấng Christ, tức đấng Mê-si mà Đức Giê-hô-va đã hứa. Hôm ấy khi đến đền thờ, ông được thánh linh hướng dẫn đến chỗ em bé mà Giô-sép và Ma-ri mang đến.

Bế Giê-su trên tay, Si-mê-ôn tạ ơn Đức Giê-hô-va: “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi-tớ Chúa được qua đời bình-an, theo như lời Ngài; vì con mắt tôi đã thấy sự cứu-vớt của Ngài, mà Ngài đã sắm-sửa đặng làm ánh-sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên-hạ, và làm vinh-hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài”.

Giô-sép và Ma-ri rất ngạc nhiên khi nghe lời ấy. Đoạn Si-mê-ôn chúc phước cho họ và bảo với Ma-ri rằng con của nàng đã được “định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp-ngã hoặc dấy lên”, và ông nói thêm rằng nỗi đau buồn như lưỡi gươm nhọn sẽ đâm xuyên linh hồn bà.

Bà tiên tri An-ne, 84 tuổi, cũng có mặt tại đó. Nói cho đúng thì bà chẳng bao giờ ra khỏi đền thờ. Bấy giờ, bà cũng đến gần và tạ ơn Đức Chúa Trời, và nói về Giê-su cho tất cả những ai muốn nghe.

Giô-sép và Ma-ri vui mừng xiết bao về mọi chuyện xảy ra tại đền thờ! Tất cả những điều đó càng xác nhận với họ rằng Giê-su chính là đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa từ xưa. (Lu-ca 2:21-38; Lê-vi Ký 12:1-8).

▪ Có lẽ theo tục lệ Do Thái thì khi nào người ta đặt tên cho con trai?

▪ Người mẹ Do Thái phải làm gì khi con trai được 40 ngày, và việc Ma-ri làm theo sự đòi hỏi này cho thấy gì về tình trạng kinh tế của bà?

▪ Ai đã nhận ra Giê-su là đấng mà Đức Giê-hô-va đã hứa, và họ đã bày tỏ điều đó như thế nào?