Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Gần đến lúc Giê-su cử hành Lễ Vượt qua lần cuối cùng

Gần đến lúc Giê-su cử hành Lễ Vượt qua lần cuối cùng

Chương 112

Gần đến lúc Giê-su cử hành Lễ Vượt qua lần cuối cùng

BẤY giờ là cuối ngày Thứ Ba 11 Ni-san. Giê-su ở trên núi Ô-li-ve vừa giảng dạy cho các sứ đồ xong. Quả là một ngày bận rộn và mệt nhọc! Giờ đây, có lẽ trên đường về Bê-tha-ni để trọ đêm, ngài bảo các sứ đồ: “Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa thì đến lễ Vượt-qua, và Con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập-tự [cây cọc, NW ]”.

Hình như sang hôm sau, Thứ Tư 12 Ni-san, Giê-su cùng các sứ đồ lưu lại tại một nơi yên tịnh. Hôm trước, ngài đã công khai quở trách các nhà lãnh đạo tôn giáo, và ngài ý thức được rằng họ đang kiếm cách giết mình. Vì thế hôm Thứ Tư, ngài không muốn lộ diện để khỏi bị cản trở trong việc cử hành Lễ Vượt qua cùng với các sứ đồ vào tối hôm sau.

Trong khi ấy, các thầy tế lễ cả và trưởng lão nhóm lại trong sân của thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe. Còn đau điếng vì những lời công kích của Giê-su hôm trước nên họ bàn mưu để bắt ngài và khiến ngài bị giết đi. Song họ vẫn bảo nhau: “Không nên làm trong ngày lễ, e trong dân-chúng sanh ra điều xào-xạc chăng”. Họ vẫn còn e ngại, vì dân chúng ưa thích Giê-su.

Trong lúc những người lãnh đạo tôn giáo còn đang bàn tính giết Giê-su, thì có một người đến xin gặp. Họ ngạc nhiên biết bao vì đó là một sứ đồ của Giê-su, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Hắn đã bị Sa-tan gieo vào tâm trí ý nghĩ đê tiện là phản bội Chủ! Họ vô cùng thích thú khi Giu-đa lên tiếng hỏi: “Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho?” Họ vui lòng chấp thuận trả cho hắn 30 đồng bạc, ngang giá một người nô lệ theo Luật pháp Môi-se. Từ lúc ấy trở đi, Giu-đa chờ dịp tiện để phản Giê-su tại nơi vắng người.

Ngày 13 Ni-san bắt đầu vào Thứ Tư, lúc mặt trời lặn. Giê-su từ Giê-ri-cô đến đây vào Thứ Sáu tuần trước, vậy bây giờ là đêm thứ sáu và cũng là đêm cuối cùng mà ngài ở tại Bê-tha-ni. Hôm sau là Thứ Năm, người ta cần phải lo cho xong mọi việc để sửa soạn cử hành Lễ Vượt qua bắt đầu từ lúc mặt trời lặn. Đó là lúc người ta giết chiên dùng để cử hành lễ này và đem quay nguyên cả con. Giê-su và các sứ đồ sẽ cử hành Lễ Vượt qua ở đâu, và ai chuẩn bị cho việc này?

Giê-su chưa cho hay trước về điều đó, chắc để Giu-đa khỏi thông báo cho các thầy tế lễ cả đến bắt ngài trong khi ngài cử hành lễ Vượt qua. Nhưng bấy giờ, có lẽ vào xế trưa thứ Năm, Giê-su sai Phi-e-rơ và Giăng rời Bê-tha-ni: “Hãy đi dọn lễ Vượt-qua cho chúng ta ăn”.

Họ hỏi: “Thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy tại đâu?”

Giê-su dặn: “Khi các ngươi vào thành, sẽ gặp một người mang vò nước; hãy theo người vào nhà, và nói cùng chủ nhà rằng; Thầy phán cùng ngươi rằng: Phòng khách là chỗ ta sẽ ăn lễ Vượt-qua với môn-đồ ta ở đâu? Chủ nhà sẽ chỉ cho một cái phòng rộng và cao, đồ-đạc sẵn-sàng; các ngươi hãy dọn ở đó”.

Người chủ nhà hẳn là một tín đồ đấng Christ có lẽ biết trước ngài sẽ dùng căn nhà cho dịp đặc biệt đó. Dù sao đi nữa, lúc đến Giê-ru-sa-lem, Phi-e-rơ và Giăng đều thấy mọi điều y hệt như Giê-su đã nói trước, nên hai người chuẩn bị cho con chiên được sẵn sàng và mọi việc sắp đặt chu đáo để 13 người, tức Giê-su và 12 sứ đồ, có thể cử hành Lễ Vượt qua. (Ma-thi-ơ 26:1-5, 14-19; Mác 14:1, 2, 10-16; Lu-ca 22:1-13; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:32).

▪ Có lẽ Giê-su làm gì vào ngày Thứ Tư, và tại sao?

▪ Có buổi họp nào tại nhà thầy tế lễ thượng phẩm, và Giu-đa đến thăm các nhà lãnh đạo tôn giáo với mục đích gì?

▪ Giê-su sai ai đi đến Giê-ru-sa-lem vào Thứ Năm, và để làm gì?

▪ Những người được sai đi đã thấy gì chứng tỏ quyền năng huyền diệu của Giê-su?