Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giê-su làm tiêu tan nỗi đau buồn của bà góa

Giê-su làm tiêu tan nỗi đau buồn của bà góa

Chương 37

Giê-su làm tiêu tan nỗi đau buồn của bà góa

SAU khi chữa lành bệnh cho người đầy tớ của viên sĩ quan được ít lâu, Giê-su đi đến thành Na-in cách Ca-bê-na-um chừng khoảng 30 cây số về hướng tây nam. Có môn đồ ngài và một đoàn dân đông cùng đi với ngài. Có lẽ họ đến bên ngoài thành vào lúc chiều tối, và họ gặp một đám tang. Người ta khiêng xác một người trai trẻ đem ra chôn ở ngoài thành.

Mẹ người chết đang ở trong một hoàn cảnh bi đát đặc biệt, vì bà góa chồng và chỉ có người con một này thôi. Khi chồng chết, bà có thể cảm thấy được an ủi vì còn có người con trai. Mọi hy vọng, mong muốn, hoài bão, bà đều đặt nơi tương lai người con. Nhưng giờ đây bà chẳng còn ai để an ủi cả. Bà than khóc thảm thương khi những người ở thành đó đi đưa đám với bà.

Khi trông thấy bà, Giê-su mủi lòng vì bà quá sầu não, và với giọng trìu mến nhưng cũng cương quyết cho bà được an tâm, ngài bảo bà: “Đừng khóc!”. Thái độ và hành động của ngài làm cả đám đông chú ý. Vậy nên khi ngài lại gần và rờ vào quan tài thì những người khiêng đều dừng lại. Ai nấy đều tự hỏi ngài sắp sửa làm gì đây.

Đúng ra thì những người đi cùng với Giê-su đã được xem ngài làm phép lạ chữa lành nhiều người bệnh. Thế nhưng họ chưa hề thấy Giê-su làm cho người chết sống lại bao giờ. Liệu ngài có thể làm được điều ấy không? Giê-su phán cùng xác chết: “Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy”. Tức thì người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Giê-su giao người con trai của bà lại cho bà.

Khi mọi người thấy người trai trẻ đó thực sự sống lại, một số người bắt đầu nói: “Có đấng tiên-tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi”. Một số khác thì nói: “Đức Chúa Trời đã thăm-viếng dân Ngài”. Rồi người ta đồn cái tin dị thường này ra khắp xứ Giu-đê và vùng lân cận.

Giăng Báp-tít lúc đó vẫn ở trong tù, và ông muốn biết thêm về những công việc mà Giê-su có thể làm được. Môn đồ của ông kể lại cho ông nghe về những phép lạ ấy. Ông phản ứng ra sao? (Lu-ca 7:11-18).

▪ Có chuyện gì xảy ra khi Giê-su đến gần thành Na-in?

▪ Khi Giê-su thấy mọi sự ấy, ngài cảm thấy thế nào, và ngài làm gì?

▪ Đoàn dân đông phản ứng thế nào trước phép lạ của Giê-su?