Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giê-su ra đời—Ở đâu và khi nào?

Giê-su ra đời—Ở đâu và khi nào?

Chương 5

Giê-su ra đời—Ở đâu và khi nào?

HOÀNG ĐẾ La Mã Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ buộc mọi người dân phải về nơi mình sanh ra để khai tên vào sổ dân. Do đó Giô-sép phải về sinh quán là thành Bết-lê-hem.

Rất đông người cũng về Bết-lê-hem để khai tên. Giô-sép và Ma-ri chỉ tìm được chỗ trú ngụ duy nhất là một chuồng gia súc. Đây là nơi người ta nhốt lừa và các loại thú vật khác, và Giê-su đã sanh ra tại nơi này. Ma-ri lấy khăn bọc con mình và đặt nằm trong máng thường dùng để chứa thức ăn cho súc vật.

Chắc chắn Đức Chúa Trời đã xui khiến cho Sê-sa Au-gút-tơ ban chiếu chỉ khai dân số. Nhờ thế, Giê-su ra đời tại thành Bết-lê-hem, là nơi Kinh-thánh đã nói tiên tri từ xưa rằng đấng cai trị mà Đức Chúa Trời hứa trước sẽ sanh ra tại đó.

Đêm ấy là một đêm thật quan trọng làm sao! Ngoài đồng có luồng ánh sáng chói lòa chiếu chung quanh một nhóm người chăn chiên. Đó là sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va! Rồi thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra nói cùng họ: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn-nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ”. Bỗng có rất nhiều thiên sứ hiện ra và cất tiếng ca: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người”.

Khi các thiên sứ đi khỏi, những người chăn chiên liền bảo nhau: “Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa [Đức Giê-hô-va, NW ] cho chúng ta hay”. Họ vội vã đi và tìm được Giê-su đúng nơi mà thiên sứ đã nói. Khi nghe các người chăn chiên thuật lại lời thiên sứ nói, ai nấy đều kinh ngạc. Riêng Ma-ri ghi nhớ và ấp ủ những lời ấy trong lòng.

Ngày nay nhiều người tin rằng Giê-su sanh vào ngày 25 tháng 12. Nhưng tháng 12 ở Bết-lê-hem là tháng mưa và lạnh. Không có người chăn chiên nào ở ngoài đồng thâu đêm với chiên vào tháng đó cả. Hơn nữa, Hoàng đế La Mã không dại gì ép buộc dân vốn đang có mầm mống khởi nghĩa lại phải lên đường vào giữa mùa đông lạnh lẽo để đi khai dân số. Vậy hiển nhiên Giê-su đã sanh ra vào khoảng đầu mùa thu. (Lu-ca 2:1-20; Mi-chê 5:1).

▪ Tại sao Giô-sép và Ma-ri đi đến Bết-lê-hem?

▪ Có điều huyền diệu nào xảy ra vào đêm Giê-su sanh ra?

▪ Làm sao chúng ta biết rằng Giê-su không sanh vào ngày 25 tháng 12?