Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giê-su và các chiêm tinh gia

Giê-su và các chiêm tinh gia

Chương 7

Giê-su và các chiêm tinh gia

MỘT số người từ phương đông đến. Đó là những chiêm tinh gia—những người tự cho có tài đoán tương lai bằng cách xem vị trí của các ngôi sao. Khi còn ở nhà, trong một xứ ở phương đông, họ thấy một ngôi sao mới lạ, và họ đi theo ngôi sao đó hàng mấy trăm cây số đến tận Giê-ru-sa-lem.

Khi đến Giê-ru-sa-lem, họ hỏi thăm: “Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông-phương, nên đến đặng thờ-lạy Ngài”.

Vua Hê-rốt tại Giê-ru-sa-lem rất phẫn nộ khi nghe tin này. Ông triệu tập các thầy tế lễ cả lại và hỏi rằng đấng Christ sanh ra tại nơi nào. Dựa vào Kinh-thánh họ đáp: “Tại Bết-lê-hem”. Vua Hê-rốt liền cho mời các chiêm tinh gia tới và bảo: “Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ-lạy Ngài”. Nhưng thật ra, vua muốn biết con trẻ ở đâu để ra tay giết đi!

Lúc các chiêm tinh gia lên đường, một hiện tượng lạ xảy ra. Ngôi sao mà họ đã thấy bên phương đông nay bỗng đi trước mặt họ. Rõ ràng đây không phải là một ngôi sao thường, nhưng là một ngôi sao đặc biệt với mục đích dẫn đường cho họ. Họ đi theo ngôi sao cho đến lúc nó ngừng lại đúng ngay nhà của Giô-sép và Ma-ri.

Khi bước vào nhà, họ trông thấy Ma-ri với con trẻ Giê-su. Tức thì họ sấp mình xuống mà thờ lạy, đoạn họ mở hành lý và lấy ra những món quà: vàng, nhũ hương và một-dược. Sau đó, khi các chiêm tinh gia sắp quay trở về báo cho vua Hê-rốt biết Giê-su đang ở đâu, thì Đức Chúa Trời báo mộng bảo họ không được làm thế. Vì vậy họ trở về xứ mình bằng một lối khác.

Theo bạn nghĩ thì ai đã làm cho ngôi sao hiện ra trên bầu trời để dẫn đường cho các chiêm tinh gia? Hãy nhớ rằng ngôi sao đó đã không dẫn họ tới thẳng chỗ Giê-su tại Bết-lê-hem, mà lại dẫn đến Giê-ru-sa-lem để gặp vua Hê-rốt, là người có ý đồ giết hại Giê-su. Ý đồ ấy hẳn đã thực hiện được nếu như Đức Chúa Trời không can thiệp và ngăn cấm các chiêm tinh gia khai báo chỗ ở của Giê-su. Đó chính là Sa-tan Ma-quỉ, kẻ thù của Đức Chúa Trời, đã dùng ngôi sao để cố hãm hại Giê-su hòng đạt được mưu đồ của hắn. (Ma-thi-ơ 2:1-12; Mi-chê 5:1).

▪ Điều gì chứng tỏ rằng ngôi sao mà các chiêm tinh gia thấy không phải là một ngôi sao thường?

▪ Các chiêm tinh gia đã tìm thấy Giê-su ở đâu?

▪ Tại sao chúng ta biết rằng Sa-tan đã cung cấp ngôi sao ấy để dẫn đường cho các chiêm tinh gia?