Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Khóc lóc đổi thành reo mừng

Khóc lóc đổi thành reo mừng

Chương 47

Khóc lóc đổi thành reo mừng

KHI Giai-ru trông thấy người đàn bà bị chảy huyết được chữa lành bệnh, chắc hẳn ông lại càng tin tưởng thêm vào quyền năng làm phép lạ của Giê-su. Cũng trong ngày, Giai-ru đã van xin Giê-su đến để giúp cho đứa con gái yêu dấu 12 tuổi đang hấp hối. Tuy nhiên, giờ đây, điều mà Giai-ru lo sợ nhất đã xảy ra. Lúc Giê-su còn đang nói chuyện với người đàn bà, thì có vài người đến nói nhỏ với Giai-ru: “Con gái ông đã chết rồi; còn phiền Thầy làm chi?”

Thật là một tin khủng khiếp! Thử tưởng tượng Giai-ru là người được trọng vọng trong cộng đồng, nay đành hoàn toàn bất lực khi hay tin con chết. Tuy nhiên, Giê-su tình cờ nghe được lời vài người nói với Giai-ru nên ngài quay sang Giai-ru và an ủi: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi”.

Giê-su cùng đi với người đàn ông đau khổ ấy về nhà. Tới nơi, họ thấy cảnh ồn ào, người thì than khóc, người thì kêu gào. Một đám đông đã tụ lại, và họ đấm ngực mình vì đau buồn. Khi Giê-su bước vào nhà, ngài hỏi: “Sao các ngươi làm ồn-ào và khóc-lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ”.

Nghe nói thế ai cũng nực cười và tỏ vẻ nhạo báng ngài, vì họ biết chắc đứa bé đã thật sự chết rồi. Thế mà Giê-su nói nó chỉ ngủ thôi. Với quyền lực Đức Chúa Trời ban cho, ngài sẽ cho thấy rằng ngài có thể làm người chết sống lại dễ như đánh thức người đang ngủ say.

Giê-su bảo mọi người ra ngoài, ngoại trừ Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ đứa bé gái. Đoạn, ngài cùng năm người này đến chỗ đứa bé gái đang nằm. Giê-su nắm lấy tay đứa bé và nói: “Ta-li-tha Cu-mi”, nghĩa là “Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mầy, hãy chờ dậy”. Tức thì, đứa bé gái nhổm dậy và bắt đầu bước đi! Thấy thế, cha mẹ cô bé sửng sốt và vui mừng khôn xiết!

Sau khi bảo người nhà cho đứa bé ăn một chút, Giê-su dặn Giai-ru và vợ ông đừng thuật chuyện ấy lại cho ai hay biết. Nhưng dầu có dặn, chuyện ấy vẫn truyền đi khắp nơi trong vùng. Đấy là lần thứ hai mà Giê-su đã làm cho người chết sống lại. (Ma-thi-ơ 9:18-26; Mác 5:35-43; Lu-ca 8:41-56).

▪ Giai-ru được tin gì, và Giê-su khuyến khích ông thế nào?

▪ Khi tới nhà Giai-ru thì họ gặp tình trạng nào?

▪ Tại sao Giê-su nói đứa bé gái đã chết chỉ đang ngủ mà thôi?

▪ Năm người nào đi cùng với Giê-su và đã chứng kiến sự sống lại này?