Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai

Làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai

Chương 33

Làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai

GIÊ-SU cùng môn đồ lui về vùng biển Ga-li-lê vì biết được người Pha-ri-si và phe theo Hê-rốt đang lập mưu giết ngài. Nơi đây một đám đông người từ khắp xứ Pha-lê-tin và ngay cả từ ngoài biên giới lũ lượt kéo nhau đến gặp ngài. Giê-su chữa nhiều người lành bệnh khiến những ai bị các căn bệnh nghiêm trọng đều xô lấn nhau để được chạm vào ngài.

Vì người ta quá đông nên Giê-su bảo môn đồ chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền cho ngài để ngài có thể tách ra khỏi bờ, hầu tránh sự chen lấn của dân chúng. Ngài có thể ngồi trên thuyền mà giảng dạy hoặc chèo thuyền dọc theo bờ biển để đến một nơi khác và giúp dân ở đó.

Môn đồ Ma-thi-ơ viết rằng hoạt động của Giê-su làm ứng nghiệm “lời đấng tiên-tri Ê-sai đã nói”. Rồi Ma-thi-ơ trích dẫn lời tiên tri mà Giê-su làm ứng nghiệm:

“Nầy, tôi-tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu-dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh-Linh ta ngự trên người, người sẽ rao-giảng sự công-bình cho dân ngoại. Người sẽ chẳng cãi-lẫy, chẳng kêu-la, và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường-cái. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công-bình được thắng. Dân ngoại sẽ trông-cậy danh người”.

Dĩ nhiên Giê-su là tôi tớ yêu dấu mà Đức Chúa Trời chấp nhận. Và Giê-su đã khiến bao người hiểu rõ thế nào là sự công bình thật vốn bị những truyền thống tập quán của tôn giáo giả làm cho lu mờ. Vì áp dụng không đúng luật pháp của Đức Chúa Trời nên người Pha-ri-si đã không giúp ai trong ngày Sa-bát dù là một người đang bệnh! Để làm sáng tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, Giê-su đã giúp nhiều người thoát khỏi gánh nặng của truyền thống bất công, và chính vì vậy mà các nhà lãnh đạo tôn giáo tìm cách giết ngài!

‘Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng lớn tiếng để người ta ở ngoài đường cái nghe tiếng ngài’ có nghĩa gì? Khi Giê-su chữa lành bệnh cho dân chúng, ngài “cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngài”. Ngài không muốn họ quảng cáo om sòm về ngài khắp đường phố hoặc đồn từ người này sang người khác những chuyện không xác thực.

Ngoài ra, ngài cũng đem những thông điệp đầy an ủi đến cho những người được ví như cây sậy bị dập, bị cong xuống và bị chà đạp. Họ cũng giống như sợi tim đèn còn tí lửa đỏ, tia sáng cuối cùng gần như tắt lịm. Giê-su không đè bẹp cây sậy bị dập, cũng không thổi tắt ánh lửa chập chờn của sợi tim đèn. Ngược lại, với lòng dịu dàng và yêu thương, ngài đã khéo léo đem hy vọng và lòng tin tưởng cho người hiền từ. Giê-su chính là đấng mà mọi dân có thể đặt hy vọng nơi ngài! (Ma-thi-ơ 12:15-21; Mác 3:7-12; Ê-sai 42:1-4).

▪ Giê-su cho thấy rõ sự công bình như thế nào, dù ngài không cãi lẫy hay lớn tiếng ngoài đường cái?

▪ Ai giống như cây sậy bị dập và sợi tim đèn, và Giê-su đối đãi với họ như thế nào?