Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Làm lặng cơn bão dữ dội

Làm lặng cơn bão dữ dội

Chương 44

Làm lặng cơn bão dữ dội

GIÊ-SU đã trải qua một ngày bận rộn rao giảng cho đám đông trên bãi biển và sau đó giải thích riêng cho môn đồ ý nghĩa những chuyện ví dụ. Đến chiều, ngài nói: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia”.

Đê-ca-bô-lơ là vùng nằm về phía đông bên kia biển Ga-li-lê. Đê-ca-bô-lơ lấy từ chữ Hy Lạp de΄ka có nghĩa “mười” và po΄lis có nghĩa “thành phố”. Các thành phố trong vùng Đê-ca-bô-lơ là một trung tâm của nền văn hóa Hy Lạp, mặc dù rất có thể có nhiều người Do Thái cư ngụ trong các thành phố đó. Tuy nhiên, hoạt động của Giê-su tại vùng này rất hạn chế. Ngay cả trong chuyến đi này, như chúng ta sẽ thấy, ngài bị ngăn trở không ở lại được lâu.

Khi nghe Giê-su đề nghị sang bờ bên kia, môn đồ đưa ngài lên thuyền. Nhưng nhiều người trông thấy họ ra khơi nên cũng chèo thuyền đi theo. Hai bên bờ không xa nhau lắm vì biển Ga-li-lê thật ra chỉ là một hồ lớn chiều dài khoảng 20 cây số và chỗ rộng nhất là 12 cây số mà thôi.

Giê-su mệt mỏi là điều dễ hiểu. Vì thế không lâu sau khi ra khơi, ngài đến nằm phía đuôi thuyền, đặt đầu lên gối và ngủ thiếp đi. Mấy sứ đồ là người đi biển thành thạo vì thường đánh cá trên biển Ga-li-lê. Do đó họ gánh trách nhiệm điều khiển con thuyền.

Nhưng chuyến đi này gặp khó khăn. Vì mực nước của hồ ở dưới mực nước biển đến hơn 200 mét và vì mặt hồ nóng nhưng không khí lại lạnh trong các vùng núi bao quanh nên có lúc gió thổi mạnh từ trên núi xuống và gây ra bão lớn trên hồ một cách bất ngờ. Bây giờ bão lớn đang nổi lên. Rồi sóng đập vào thuyền, nước văng vào thuyền đến nỗi thuyền gần đầy nước muốn đắm. Tuy nhiên Giê-su vẫn tiếp tục ngủ!

Các môn đồ đầy kinh nghiệm đi biển trổ mọi nỗ lực để lèo lái. Chắc hẳn họ đã từng vượt qua những cơn bão như thế rồi. Nhưng lần này họ không biết làm sao. Lo sợ cho tính mạng, họ đánh thức Giê-su và kêu lên: ‘Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao? Thuyền sắp bị đắm rồi! Cứu chúng tôi với, chúng tôi sắp chết đuối rồi!’

Giê-su thức giấc, liền truyền lệnh cho gió và biển: “Hãy êm đi, lặng đi!” Tức thì giông tố thôi gào thét và biển dịu đi. Giê-su quay sang các môn đồ và hỏi: “Sao các ngươi sợ? Chưa có đức-tin sao?”

Trước cảnh tượng ấy, các môn đồ lấy làm sợ hãi. Họ nói với nhau: “Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng lịnh người?”

Thật Giê-su bày tỏ quyền lực vĩ đại làm sao! Chúng ta vô cùng an tâm khi biết Vua của chúng ta có uy lực đối với những yếu tố thiên nhiên và khi ngài hoàn toàn chú ý đến trái đất trong thời kỳ Nước Trời cai trị thì tất cả nhân loại sẽ được sống an toàn, được che chở khỏi những tai họa thiên nhiên!

Sau khi cơn bão lắng dịu được một hồi, Giê-su và các môn đồ cập bờ phía đông một cách an toàn. Có lẽ các thuyền khác thoát khỏi cơn bão dữ dội và trở về nhà bình yên. (Mác 4:35 đến 5:1; Ma-thi-ơ 8:18, 23-27; Lu-ca 8:22-26).

▪ Đê-ca-bô-lơ có nghĩa gì, và vùng đó ở đâu?

▪ Những hiện tượng địa lý thiên nhiên nào gây ra những cơn bão dữ dội trên biển Ga-li-lê?

▪ Khi tài đi biển không thể cứu mạng cho chính họ, các môn đồ làm gì?