Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Làm việc lành trong ngày Sa-bát

Làm việc lành trong ngày Sa-bát

Chương 29

Làm việc lành trong ngày Sa-bát

BẤY GIỜ là mùa xuân năm 31 công nguyên. Vài tháng đã trôi qua kể từ khi Giê-su nói chuyện với người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nước lúc ngài đi trên đường từ xứ Giu-đê về xứ Ga-li-lê.

Sau khi giảng dạy trong khắp vùng Ga-li-lê, giờ đây Giê-su lại quay trở lại Giu-đê, là nơi ngài giảng dạy trong các nhà hội. Kinh-thánh nói rất nhiều về thánh chức của Giê-su trong vùng Ga-li-lê, nhưng lại nói rất ít về hoạt động của ngài tại vùng Giu-đê lần này cũng như lần trước trong những tháng sau Lễ Vượt qua năm ngoái. Hiển nhiên người ta không hưởng ứng một cách nồng nhiệt khi ngài rao giảng tại Giu-đê như tại Ga-li-lê.

Hôm đó, Giê-su đang trên đường đến Giê-ru-sa-lem, thành phố chính của xứ Giu-đê, để dự Lễ Vượt qua năm 31 công nguyên. Gần cửa Chiên của thành có một cái ao gọi là ao Bê-tết-đa. Nhiều người bệnh hoạn, mù lòa và tàn tật đến đó. Họ tin là họ có thể lành bệnh nếu xuống ao đúng lúc nước động.

Bữa đó là ngày Sa-bát, Giê-su trông thấy ở bên cạnh ao có một người đàn ông bị bệnh từ 38 năm nay. Giê-su biết rõ người ấy bị bệnh lâu lắm rồi nên ngài hỏi: “Ngươi có muốn lành chăng”?

Người bệnh thưa: “Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi”.

Giê-su bảo: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi”. Lời vừa dứt thì người ấy được lành, vác giường mình lên và bước đi!

Nhưng khi người Giu-đa thấy vậy, họ nói: “Nay là ngày Sa-bát, ngươi không [được] phép mang giường mình đi”.

Người ấy đáp: “Chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng: Hãy vác giường ngươi và đi”.

Họ hỏi: “Người đã biểu ngươi: Hãy vác giường và đi, là ai?” Giê-su đã đi chỗ khác vì đám đông chen lấn nhau và người được chữa lành không biết tên ngài. Tuy nhiên, sau này người ấy gặp lại Giê-su trong đền thờ, và bấy giờ mới biết ai đã chữa lành cho mình.

Người ấy đi tìm những người Giu-đa để báo với họ rằng chính Giê-su đã chữa lành bệnh cho ông. Nghe vậy, những người Giu-đa đi gặp Giê-su. Để làm gì? Có phải để hỏi xem Giê-su làm sao có quyền năng làm được những phép lạ kỳ diệu như thế không? Không! Nhưng để trách móc ngài vì ngài đã làm việc lành trong ngày Sa-bát. Và thậm chí họ còn bắt đầu bắt bớ ngài. (Lu-ca 4:44; Giăng 5:1-16).

▪ Từ lần trước Giê-su đi thăm Giu-đê tới nay là khoảng bao lâu rồi?

▪ Tại sao ao Bê-tết-đa lại được nhiều người tìm đến?

▪ Giê-su làm phép lạ nào tại ao này, và người Giu-đa phản ứng thế nào?