Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ma-thi-ơ được gọi

Ma-thi-ơ được gọi

Chương 27

Ma-thi-ơ được gọi

SAU khi chữa lành người bại liệt được ít lâu, Giê-su rời Ca-bê-na-um đi ra biển Ga-li-lê. Đám đông lại tìm đến ngài và ngài bắt đầu giảng dạy cho họ. Trong khi Giê-su tiếp tục bước đi, ngài thấy Ma-thi-ơ, còn gọi là Lê-vi, đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài mời: “Hãy theo ta”.

Có thể Ma-thi-ơ đã quen thuộc với các sự dạy dỗ của Giê-su, cũng giống như Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng khi họ được gọi vậy. Và cũng như họ, Ma-thi-ơ liền nhận lời mời. Ông đứng dậy, bỏ trách vụ thâu thuế, và đi theo Giê-su.

Sau đó, Ma-thi-ơ tổ chức một buổi tiệc tại nhà, có lẽ để ăn mừng việc mình được gọi. Ngoài Giê-su và môn đồ ngài ra, các bạn đồng nghiệp cũ của Ma-thi-ơ cũng có mặt. Những người Do Thái làm nghề thâu thuế đó thường bị người đồng hương khinh miệt vì họ thâu thuế cho nhà cầm quyền La Mã vốn bị dân oán ghét. Hơn nữa, họ thường hay bất lương, bắt dân đưa thêm tiền ngoài số tiền thuế đã ấn định.

Khi thấy Giê-su dự tiệc cùng hạng người như thế, người Pha-ri-si hỏi môn đồ ngài: “Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy?” Giê-su nghe được, liền phán với người Pha-ri-si rằng: “Chẳng phải là người khỏe-mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh. Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương-xót, nhưng chẳng muốn của-lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công-bình, song kêu kẻ có tội”.

Có lẽ Ma-thi-ơ đã mời những người thâu thuế tới nhà để cho họ có thể nghe Giê-su và nhận được sự chữa trị về thiêng liêng. Vậy nên Giê-su giao thiệp với họ nhằm giúp cho họ có được một mối liên lạc tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Ngài không hề khinh bỉ họ như người Pha-ri-si tự cho mình là công bình nhưng lại khinh người. Ngược lại, vì động lòng thương nên trên thực tế ngài là thầy thuốc của họ về mặt thiêng liêng.

Giê-su tỏ lòng nhân từ đối với những người có tội, không phải vì nhắm mắt trước tội lỗi của họ, nhưng vì muốn bày tỏ cảm tình dịu dàng đối với họ giống như đối với những người bị bệnh vậy. Bạn chắc hẳn còn nhớ ngài đã đưa tay ra chạm vào một người cùi và nói: “Ta khứng, hãy sạch đi”. Mong sao chúng ta noi gương ngài, cũng tỏ lòng thương xót bằng cách giúp đỡ những người thiếu thốn, đặc biệt giúp họ về mặt thiêng liêng. (Ma-thi-ơ 8:3; 9:9-13; Mác 2:13-17; Lu-ca 5:27-32).

▪ Giê-su thấy Ma-thi-ơ ở đâu?

▪ Ma-thi-ơ làm nghề gì, và tại sao những người làm nghề đó bị người Do Thái khác khinh bỉ?

▪ Người ta bắt bẻ Giê-su về điều gì, và ngài đáp lại bằng cách nào?

▪ Tại sao Giê-su kết hợp với những người có tội?