Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Người dọn đường được sanh ra

Người dọn đường được sanh ra

Chương 3

Người dọn đường được sanh ra

NGÀY sanh nở của Ê-li-sa-bét sắp đến. Suốt ba tháng qua, Ma-ri ở với bà, nhưng nay đã đến lúc Ma-ri từ giã để trở về Na-xa-rét. Khoảng sáu tháng nữa nàng cũng sẽ sanh nở.

Sau khi Ma-ri ra về được ít lâu, Ê-li-sa-bét sanh một bé trai. Mọi người đều vui mừng biết bao khi thấy mẹ tròn con vuông! Ê-li-sa-bét đem đứa bé cho hàng xóm và gia đình xem, ai nấy đều mừng cho bà.

Theo Luật của Đức Chúa Trời, thì sau khi ra đời, đứa bé trai ở Y-sơ-ra-ên phải chịu cắt bì vào ngày thứ tám. Vào dịp này, bạn bè và bà con đều đến thăm. Họ nói nên đặt tên đứa bé là Xa-cha-ri giống tên cha nó. Nhưng Ê-li-sa-bét nói: “Không! phải đặt tên con là Giăng”. Hẳn bạn còn nhớ, đó là tên mà thiên sứ Gáp-ri-ên bảo phải đặt cho đứa bé.

Tuy nhiên, bạn bè đều cãi: “Trong bà-con ngươi không có ai tên đó”. Rồi họ ra dấu để hỏi cha của đứa bé xem ông muốn đặt tên nó là gì. Xa-cha-ri bảo lấy một bảng nhỏ, rồi trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông viết: “Giăng là tên nó”.

Tức thì có phép lạ làm cho ông có thể nói lại được. Chúng ta còn nhớ, trước kia ông bị á khẩu vì không tin lời thiên sứ báo rằng Ê-li-sa-bét sẽ có con. Khi Xa-cha-ri nói được trở lại, láng giềng đều kinh ngạc và tự nhủ: “Ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thể nào?”

Xa-cha-ri bây giờ được đầy dẫy thánh linh, cất tiếng ngợi khen Đức Giê-hô-va: “Ngợi-khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì đã thăm-viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi-tớ Ngài, một Đấng Cứu-thế có quyền-phép!” Đương nhiên “Đấng Cứu-thế” đó chính là Giê-su hãy còn chưa sanh ra. Xa-cha-ri nói tiếp rằng nhờ Giê-su mà Đức Chúa Trời “[sau] khi cứu [chúng tôi] khỏi tay kẻ nghịch-thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài, lấy sự thánh-khiết và công-bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ-hãi gì hết”.

Kế đến, Xa-cha-ri nói tiên tri về Giăng, con trai mình: “Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên-tri của Đấng Rất-Cao; con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương-xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm-viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối-tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chơn chúng tôi đi đường bình-an”.

Trong lúc đó, Ma-ri hiển nhiên vẫn chưa lấy chồng, đã trở về nhà tại Na-xa-rét. Điều gì sẽ xảy ra khi mọi người đều thấy rõ là nàng có thai? (Lu-ca 1:56-80; Lê-vi Ký 12:2, 3).

▪ Giăng sanh ra trước Giê-su bao lâu?

▪ Có điều gì xảy ra khi Giăng sanh ra được tám ngày?

▪ Đức Chúa Trời chú ý đến dân sự Ngài như thế nào?

▪ Như lời tiên tri cho thấy, Giăng sẽ làm công việc nào?