Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những chuyến đi Giê-ru-sa-lem

Những chuyến đi Giê-ru-sa-lem

Chương 10

Những chuyến đi Giê-ru-sa-lem

MỖI độ xuân về là gia đình Giô-sép cùng bà con bạn hữu lại đi Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt qua. Lòng họ thường náo nức khi lên đường, vì chuyến đi xa khoảng một trăm cây số. Năm đó Giê-su lên 12 tuổi. Ngài trông mong và đặc biệt chú ý đến ngày lễ này.

Đối với Giê-su và gia đình, Lễ Vượt qua không phải chỉ một ngày là xong. Thật vậy, họ ở lại Giê-ru-sa-lem để dự luôn Lễ Bánh không men kéo dài bảy ngày liền sau Lễ Vượt qua và được coi là một phần của Mùa Lễ Vượt qua. Do đó, cả chuyến đi từ nhà họ ở Na-xa-rét, kể cả thời gian ở lại Giê-ru-sa-lem, tổng cộng khoảng hai tuần. Thế nhưng năm nay thì lâu hơn, vì có một chuyện xảy ra liên quan đến Giê-su.

Vấn đề là trong lúc từ Giê-ru-sa-lem đi về, Giô-sép và Ma-ri cứ tưởng Giê-su cũng đang trên đường về cùng với bà con bạn hữu. Nhưng tối đến, khi họ dừng chân nghỉ đêm thì chẳng thấy Giê-su đâu cả nên họ hỏi han hết thảy những người đồng hành. Vẫn không tìm thấy Giê-su nên Giô-sép và Ma-ri liền quay trở lại, lên đến tận Giê-ru-sa-lem để tìm con.

Suốt ngày đầu tìm kiếm không có kết quả. Ngày thứ hai cũng vậy. Cuối cùng, ngày thứ ba họ tới đền thờ. Kia rồi, họ thấy Giê-su đang ngồi trong một gian phòng, giữa các thầy giảng đạo Do Thái, vừa lắng nghe vừa đặt câu hỏi.

Ma-ri thốt lên: “Hỡi con, sao con làm cho hai ta thể nầy? Nầy, cha và mẹ đã khó-nhọc lắm mà tìm con”.

Giê-su ngạc nhiên vì cha mẹ không biết kiếm mình ở đâu. Ngài nói: “Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?”

Giê-su không thể hiểu được tại sao cha mẹ mình lại không biết điều ấy. Đoạn, ngài đi cùng cha mẹ về nhà và tiếp tục vâng phục họ. Càng ngày ngài càng lớn lên, càng khôn ngoan thêm và càng được lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đúng vậy, ngay từ thuở nhỏ, Giê-su đã nêu một gương tốt, không những quan tâm đến việc thiêng liêng, nhưng còn bày tỏ lòng hiếu kính cha mẹ nữa. (Lu-ca 2:40-52; 22:7).

▪ Vào mùa xuân, Giê-su và gia đình thường đi đâu, và trong bao lâu?

▪ Có gì xảy ra trong chuyến đi khi Giê-su được 12 tuổi?

▪ Giê-su nêu một gương tốt nào cho giới trẻ ngày nay?