Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nhiều phép lạ khác tại Ca-bê-na-um

Nhiều phép lạ khác tại Ca-bê-na-um

Chương 23

Nhiều phép lạ khác tại Ca-bê-na-um

VÀO ngày Sa-bát, sau khi Giê-su kêu gọi bốn môn đồ là Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng theo ngài, tất cả đi đến nhà hội địa phương tại Ca-bê-na-um. Tại đó Giê-su khởi sự giảng dạy và dân chúng đều ngạc nhiên vì ngài giảng dạy như một người có đầy uy quyền chứ không như các thầy thông giáo.

Hôm đó trong nhà hội có một người bị quỉ ám kêu lên rằng: “Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời”.

Quỉ dữ đang kiểm soát người ấy thật ra là một thiên sứ theo Sa-tan. Giê-su nghiêm trách hắn: “Hãy nín đi, ra khỏi người nầy!”

Quỉ làm người đó bị co giật và la hét lên, nhưng rồi cũng đi ra khỏi người mà không làm hại gì cả. Ai nấy đều lấy làm lạ và hỏi nhau: “Cái gì vậy?... Người nầy lấy quyền-phép sai-khiến đến tà-ma, mà nó cũng phải vâng lời!” Tin ấy được đồn ra khắp vùng chung quanh.

Rời nhà hội, Giê-su và môn đồ đến nhà Si-môn, còn gọi là Phi-e-rơ. Bà mẹ vợ của Phi-e-rơ đang bị lên cơn sốt nặng, người rất nóng. Môn đồ xin Giê-su giúp bà ấy. Giê-su lại gần cầm tay đỡ bà ngồi dậy. Bà liền lành bệnh và đi làm bữa ăn cho họ!

Đến chiều, khi mặt trời đã lặn, mọi người từ khắp nẻo đem theo những người bệnh hoạn đổ dồn về nhà của Phi-e-rơ. Không lâu, cả thành phố tụ lại trước cửa! Giê-su chữa lành cho tất cả những người bị bệnh, bất kể loại bệnh nào. Ngài đuổi quỉ khỏi những người bị ám. Khi các quỉ đi ra, chúng đều hô: “Ngài là... Con Đức Chúa Trời”. Nhưng Giê-su khiển trách chúng và cấm chúng nói, vì chúng biết ngài là đấng Christ. (Mác 1:21-34; Lu-ca 4:31-41; Ma-thi-ơ 8:14-17).

▪ Chuyện gì xảy ra ở nhà hội vào ngày Sa-bát sau khi Giê-su kêu gọi bốn môn đồ?

▪ Sau khi rời nhà hội, Giê-su đi đâu, và ngài làm phép lạ nào nơi đó?

▪ Chuyện gì xảy ra vào tối hôm đó?