Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sốt sắng trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va

Sốt sắng trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va

Chương 16

Sốt sắng trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va

GIÊ-SU có nhiều em trai cùng mẹ khác cha là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn và Giu-đa. Trước khi họ cùng Giê-su và môn đồ ngài đến Ca-bê-na-um, thành phố gần biển Ga-li-lê, có lẽ họ đã ghé về nhà ở Na-xa-rét để sửa soạn hành lý.

Nhưng tại sao Giê-su lại đến Ca-bê-na-um thay vì đi rao giảng ở Ca-na, Na-xa-rét hoặc nơi nào khác trong vùng đồi núi Ga-li-lê? Trước hết bởi vì Ca-bê-na-um là thành phố rộng lớn hơn và có vị trí tiện lợi. Sau nữa, đa số các môn đồ mới của Giê-su đều cư ngụ tại Ca-bê-na-um hoặc gần đó, nên ngài có thể đào tạo họ mà họ khỏi phải đi xa nhà.

Trong thời gian ở Ca-bê-na-um, Giê-su làm nhiều phép lạ kỳ diệu, như chính ngài đã chứng nhận vài tháng sau đó. Nhưng ít lâu sau ngài và môn đồ lại tiếp tục lên đường. Bấy giờ là mùa xuân năm 30 công nguyên và họ đang trên đường đi Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt qua. Tại đấy, môn đồ nhìn thấy một khía cạnh của Giê-su mà có lẽ họ chưa từng thấy bao giờ.

Theo Luật pháp của Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên phải dâng thú vật làm của-lễ. Vậy nên các lái buôn tại Giê-ru-sa-lem đem thú vật và chim đến để những người đi dâng của-lễ mua cho thuận tiện. Thế nhưng họ buôn bán ngay trong đền thờ và họ lại còn gian lận bằng cách bán giá quá mắc.

Giê-su nổi giận bèn lấy dây bện thành một cái roi và đuổi hết thảy những kẻ buôn bán đó ra khỏi đền thờ. Ngài đổ tiền của những người đổi bạc và lật đổ bàn của họ. Ngài quát bảo những kẻ bán chim bồ câu: “Hãy cất-bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm nhà Cha ta thành ra nhà buôn-bán”.

Thấy cảnh tượng ấy, môn đồ ngài nhớ lại lời tiên tri nói về Con Đức Chúa Trời: “Sự sốt-sắng về nhà Chúa tiêu-nuốt tôi”. Nhưng người Giu-đa hỏi ngài: “Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi?” Giê-su đáp: “Hãy phá đền-thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại!”

Người Giu-đa tưởng Giê-su nói về đền thờ theo nghĩa đen nên họ hỏi: “Người ta xây đền-thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày?” Nhưng thật ra Giê-su muốn nói về đền thờ của thân thể ngài. Và ba năm sau, môn đồ nhớ lại lời nói này khi Giê-su được sống lại. (Giăng 2:12-22; Ma-thi-ơ 13:55; Lu-ca 4:23).

▪ Sau tiệc cưới ở Ca-na, Giê-su đi đến những nơi nào?

▪ Tại sao Giê-su phẫn nộ, và ngài làm gì?

▪ Môn đồ của Giê-su nhớ lại điều gì khi thấy ngài hành động?

▪ Giê-su nói gì về “đền-thờ nầy”, và ngài muốn nói gì?