Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại nhà hội ở quê của Giê-su

Tại nhà hội ở quê của Giê-su

Chương 21

Tại nhà hội ở quê của Giê-su

CHẮC chắn thành Na-xa-rét xôn xao khi Giê-su trở về. Trước đó hơn một năm, khi Giê-su lên đường gặp Giăng để làm báp têm thì dân nơi đây chỉ biết ngài là người thợ mộc. Giờ đây tin đồn khắp nơi rằng ngài trở thành người làm phép lạ. Dân chúng ở Na-xa-rét đều nóng lòng chờ ngài làm phép lạ cho họ.

Sự nôn nóng càng gia tăng khi Giê-su theo thói quen đến nhà hội địa phương. Trong buổi họp, Giê-su đứng dậy để đọc Kinh-thánh, và họ giao cho ngài cuốn sách của nhà tiên tri Ê-sai. Ngài lật ra đoạn nói về Đấng được xức dầu bằng thánh linh của Đức Giê-hô-va. Đoạn ấy là Ê-sai 61 trong Kinh-thánh của chúng ta ngày nay.

Sau khi đọc về việc Đấng ấy rao báo cho những người bị giam cầm là họ sẽ được giải thoát, cho những người mù lòa là họ sẽ được sáng mắt và rao báo năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, Giê-su trả cuốn sách lại cho người phụ việc rồi ngồi xuống. Mọi mắt đều đổ dồn về ngài. Có lẽ sau một lúc khá lâu, ngài lên tiếng xác nhận: “Hôm nay đã được ứng-nghiệm lời Kinh-thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó”.

Cử tọa đều ngạc nhiên về “các lời đầy ơn lành” của ngài, họ bảo nhau: “Có phải con Giô-sép chăng?” Nhưng Giê-su biết họ muốn thấy ngài làm phép lạ nên nói tiếp: “Chắc các ngươi lấy lời tục-ngữ nầy mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình; mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Ca-bê-na-um, thì cũng hãy làm tại đây, là quê-hương ngươi”. Hiển nhiên, những người hàng xóm cũ của Giê-su cho rằng đáng lẽ ngài phải bắt đầu chữa bệnh tại quê nhà để cho người đồng hương được hưởng trước tiên. Vì thế họ cảm thấy họ bị Giê-su coi thường.

Vì biết được họ đang nghĩ gì nên Giê-su nhắc lại cho họ vài chuyện lịch sử thích ứng: Vào thời Ê-li có nhiều góa phụ tại Y-sơ-ra-ên, dầu vậy Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một góa phụ ở Si-đôn không phải người Y-sơ-ra-ên. Tại đây ông đã làm một phép lạ cứu người. Và vào thời Ê-li-sê có lắm người cùi, nhưng ông chỉ chữa trị cho Na-a-man người xứ Sy-ri mà thôi.

Việc đưa các chuyện lịch sử ấy ra để so sánh làm những người trong nhà hội tức giận lắm, vì các chuyện đó lột trần tính ích kỷ và thiếu đức tin của họ. Họ đứng dậy kéo Giê-su ra khỏi thành, đưa ngài lên sườn núi, là nơi thành Na-xa-rét được xây lên, để tìm cách quăng ngài xuống. Nhưng Giê-su vượt thoát tay họ và đi khỏi. (Lu-ca 4:16-30; I Các Vua 17:8-16; II Các Vua 5:8-14).

▪ Tại sao có sự xôn xao ở thành Na-xa-rét?

▪ Những người Na-xa-rét nghĩ gì về bài giảng của Giê-su, nhưng điều gì làm họ tức giận đến thế?

▪ Những người dân đó cố hại Giê-su thế nào?