Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thông điệp từ trời

Thông điệp từ trời

Chương 1

Thông điệp từ trời

TRỌN bộ Kinh-thánh thật ra là một bức thông điệp của Cha trên trời nhằm dạy dỗ chúng ta. Tuy vậy, cách đây gần 2.000 năm có hai thông điệp đặc biệt được thiên sứ Gáp-ri-ên, là đấng “đứng trước mặt Đức Chúa Trời” chuyển xuống. Chúng ta hãy xem xét hoàn cảnh của hai chuyến viếng thăm quan trọng này.

Vào năm thứ ba trước công nguyên, trong vùng đồi núi Giu-đê, không xa Giê-ru-sa-lem, có một thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va tên là Xa-cha-ri. Ông và vợ là Ê-li-sa-bét đều đã lớn tuổi mà không có con. Một hôm đến phiên Xa-cha-ri hành lễ trong đền thờ Đức Chú Trời tại Giê-ru-sa-lem. Đột nhiên thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra bên hữu bàn thờ xông hương.

Xa-cha-ri bối rối sợ hãi, nhưng Gáp-ri-ên trấn an ông và nói: “Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu-nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng”. Thiên sứ nói tiếp là Giăng “sẽ nên tôn-trọng trước mặt Chúa” và sẽ “sửa-soạn cho Chúa một dân sẵn lòng”.

Tuy nhiên, Xa-cha-ri không tin được. Ở cỡ tuổi ông và Ê-li-sa-bét thì làm sao lại có thể có con được. Thấy vậy Gáp-ri-ên liền bảo: “Ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta”.

Trong lúc đó, những người bên ngoài đều thắc mắc không biết vì sao Xa-cha-ri lại ở bên trong đền thờ lâu đến thế. Khi cuối cùng Xa-cha-ri bước ra, ông không nói được và chỉ ra dấu bằng tay mà thôi, bấy giờ họ mới hiểu rằng Xa-cha-ri vừa chứng kiến một chuyện gì siêu phàm.

Sau khi xong phận sự ở đền thờ một thời gian, Xa-cha-ri trở về nhà. Và ít lâu sau, việc xảy ra thật sự như đã báo trước—Ê-li-sa-bét thụ thai! Trong khi chờ ngày sanh nở, bà ẩn mình trong nhà suốt năm tháng liền.

Một thời gian sau, Gáp-ri-ên lại hiện ra. Nhưng lần này hiện ra gặp ai? Gặp một thiếu nữ chưa chồng tên là Ma-ri tại thành Na-xa-rét. Lần này Gáp-ri-ên cho biết thông điệp nào? Thiên sứ nói với Ma-ri: “Ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus”. Thiên sứ nói tiếp: “Con trai ấy sẽ nên tôn-trọng, được xưng là Con của Đấng Rất-Cao;... Ngài sẽ trị-vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô-cùng”.

Chắc chắn thiên sứ Gáp-ri-ên đã cảm thấy có đặc ân được rao báo hai thông điệp ấy. Khi đọc nhiều hơn về cuộc đời của Giăng và của Giê-su, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn vì sao hai thông điệp ấy quan trọng đến thế. (II Ti-mô-thê 3:16; Lu-ca 1:5-33).

▪ Có hai thông điệp quan trọng nào từ trời đến?

▪ Ai rao báo các thông điệp ấy, và rao báo cho ai?

▪ Tại sao các thông điệp ấy khó tin được?