Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thấy trước sự vinh quang của đấng Christ trong Nước Trời

Thấy trước sự vinh quang của đấng Christ trong Nước Trời

Chương 60

Thấy trước sự vinh quang của đấng Christ trong Nước Trời

GIÊ-SU đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, và đang giảng dạy đám đông. Các sứ đồ cũng có mặt trong đó. Ngài nói với họ một điều kỳ lạ: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy Con người ngự đến trong nước Ngài”.

Môn đồ ngài chắc tự hỏi: “Ngài muốn nói gì nhỉ?” Khoảng một tuần sau, Giê-su dẫn Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi cùng ngài lên núi cao. Lúc đó hình như ban đêm, bởi vì môn đồ buồn ngủ lắm. Trong khi Giê-su cầu nguyện, ngài hóa hình trước mặt họ. Mặt ngài sáng lòa như mặt trời, và áo ngài chiếu sáng như ánh sáng.

Kế đến có hai nhân vật hiện ra, được nhận diện là “Môi-se và Ê-li”, và bắt đầu nói với Giê-su về việc ngài ‘ra đi, là điều sẽ phải ứng-nghiệm tại Giê-ru-sa-lem’. Rõ ràng là sự ra đi ấy ám chỉ đến sự chết đi và sống lại của Giê-su. Vì thế, cuộc nói chuyện ấy chứng tỏ rằng cái chết nhục nhã của Giê-su không phải là điều có thể tránh được, trái với điều Phi-e-rơ mong muốn.

Ba môn đồ bây giờ hoàn toàn tỉnh ngủ, họ kinh ngạc cố nhìn và nghe. Dù rằng đó chỉ là một sự hiện thấy nhưng có vẻ thật đến nỗi Phi-e-rơ bắt đầu dự cuộc. Ông lên tiếng: “Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li”.

Đang khi Phi-e-rơ nói, bỗng nhiên có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó, và có tiếng từ trong mây vọng ra: “Nầy là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!” Khi môn đồ nghe tiếng ấy, họ vội sấp mặt xuống đất. Song Giê-su nói: “Hãy đứng dậy, đừng sợ!” Khi họ đứng dậy thì không thấy ai hết, chỉ thấy một mình Giê-su mà thôi.

Ngày hôm sau, khi ở trên núi xuống, Giê-su phán: “Sự các ngươi đã thấy chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại”. Sự hiện diện của Ê-li trong sự hiện thấy làm cho môn đồ thắc mắc. Họ hỏi: “Vậy thì sao các thầy thông-giáo nói rằng Ê-li phải đến trước?”

Giê-su đáp: “Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận biết”. Ngài muốn nói về Giăng Báp-tít, người đã hoàn tất vai trò tương tự như Ê-li. Giăng đã dọn đường cho đấng Christ, giống như Ê-li dọn đường cho Ê-li-sê.

Sự hiện thấy này đã ban sức mạnh xiết bao cho cả Giê-su lẫn môn đồ ngài! Đấy chẳng khác nào được thấy trước sự vinh quang của đấng Christ trong Nước Trời. Thật thế, môn đồ ngài đã “thấy Con người ngự đến trong nước Ngài”, đúng như lời Giê-su đã hứa một tuần trước đó. Sau khi Giê-su chết, Phi-e-rơ viết rằng ‘chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm của đấng Christ lúc chúng tôi ở với ngài trên hòn núi thánh’.

Người Pha-ri-si đã đòi Giê-su làm dấu lạ để chứng tỏ ngài là đấng mà Kinh-thánh báo trước sẽ được Đức Chúa Trời chọn làm vua. Giê-su không cho họ dấu lạ nào như thế cả. Ngược lại, những môn đồ thân cận của Giê-su đã được phép nhìn thấy sự hóa hình của ngài để xác thực những lời tiên tri về Nước Trời. Chính vì vậy mà về sau Phi-e-rơ viết: “Nhơn đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên-tri chắc-chắn hơn”. (Ma-thi-ơ 16:13, Mat 16: 28 đến 17:13; Mác 9:1-13; Lu-ca 9:27-37; II Phi-e-rơ 1:16-19).

▪ Trước khi chết, một số người đã thấy đấng Christ đến trong Nước của ngài như thế nào?

▪ Trong sự hiện thấy, Môi-se và Ê-li nói với Giê-su về điều gì?

▪ Tại sao sự hiện thấy này thật là một dịp giúp các môn đồ được vững mạnh?