Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Trốn khỏi tay bạo chúa

Trốn khỏi tay bạo chúa

Chương 8

Trốn khỏi tay bạo chúa

GIÔ-SÉP đánh thức Ma-ri dậy để nói một chuyện khẩn cấp. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va vừa hiện đến bảo ông: “Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết”.

Không chậm trễ, Giô-sép và Ma-ri liền đem con chạy trốn. Việc này thật đúng lúc, vì Hê-rốt biết mình đã bị các chiêm tinh gia đánh lừa và họ đã trở về xứ rồi. Hẳn bạn còn nhớ, Hê-rốt có dặn họ là phải trở lại báo tin khi tìm thấy Giê-su. Hê-rốt nổi giận, bèn ra lệnh cho quân sĩ giết hết thảy con trai từ hai tuổi trở xuống tại thành Bết-lê-hem và vùng phụ cận, với hy vọng giết được Giê-su trong số trẻ thơ đó. Hê-rốt tính được lứa tuổi đó là nhờ những điều mà các chiêm tinh gia đến từ phương đông đã nói trước kia.

Cuộc tàn sát các trẻ thơ thật là khủng khiếp! Lính của Hê-rốt phá cửa xông vào từng nhà, gặp đứa bé trai nào là giật khỏi tay mẹ. Chúng ta không biết có bao nhiêu đứa trẻ bị giết, nhưng tiếng than khóc của các bà mẹ làm ứng nghiệm một lời tiên tri mà nhà tiên tri của Đức Chúa Trời là Giê-rê-mi đã viết trong Kinh-thánh.

Trong khi đó, Giô-sép và gia đình đã đến Ê-díp-tô an toàn, và sinh sống tại đó. Nhưng một đêm nọ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại hiện ra báo mộng cùng Giô-sép: “Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi”. Thế là cả gia đình lại trở về quê nhà, làm ứng nghiệm một lời tiên tri khác của Kinh-thánh nói rằng Con của Đức Chúa Trời sẽ được gọi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Lúc đầu có lẽ Giô-sép định về xứ Giu-đê. Trong xứ này có thành Bết-lê-hem, nơi mà họ đã cư trú trước khi trốn qua Ê-díp-tô. Nhưng khi biết tin A-chê-la-u, con trai hung bạo của Hê-rốt, lên ngôi làm vua xứ Giu-đê, và hơn nữa được Đức Giê-hô-va báo mộng về mối hiểm họa, Giô-sép cùng gia đình đi về hướng bắc và định cư tại thành Na-xa-rét trong xứ Ga-li-lê. Giê-su đã lớn lên tại đây, cách xa trung tâm sinh hoạt tôn giáo Do Thái. (Ma-thi-ơ 2:13-23; Giê-rê-mi 31:15; Ô-sê 11:1).

▪ Khi các chiêm tinh gia không trở lại, vua Hê-rốt đã làm điều khủng khiếp nào, và Giê-su được che chở thế nào?

▪ Khi từ xứ Ê-díp-tô trở về, tại sao Giô-sép không đến ở tại Bết-lê-hem như trước kia?

▪ Những lời tiên tri nào trong Kinh-thánh đã ứng nghiệm trong khoảng thời gian này?