Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Họ tin gì?

Họ tin gì?

Họ tin gì?

NHÂN CHỨNG GIÊ-HÔ-VA tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa của trời và đất. Chính sự hiện hữu của các kỳ quan vũ trụ được cấu trúc vô cùng phức tạp ở xung quanh chúng ta chứng tỏ một cách hợp lý rằng có một Đấng Tạo Hóa thông minh siêu việt và đầy quyền lực đã tạo ra tất cả những vật đó. Giống như các tác phẩm phản ảnh nhân cách của người sáng tác, những công trình sáng tạo của Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng vậy. Kinh Thánh nói với chúng ta: “Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được,... thì từ buổi sáng-thế vẫn sờ-sờ như mắt xem-thấy, khi người ta xem-xét công-việc của Ngài”. Cũng vậy, dù không nói lời nào, “các từng trời rao-truyền sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời”.—Rô-ma 1:20; Thi-thiên 19:1-4.

Người ta nặn ra những cái bình đất hay chế tạo ti-vi, máy vi tính không phải là không có một mục đích. Trái đất với các loài cây cỏ và mọi vật sống trên đó kỳ diệu hơn rất nhiều. Cơ thể con người được cấu tạo với hàng ngàn tỉ tế bào, vượt quá sự hiểu biết của chúng ta—ngay cả bộ não mà chúng ta dùng để suy nghĩ cũng tuyệt vời một cách khó hiểu! Nếu con người có mục đích khi làm ra các phát minh dù tầm thường, thì chắc hẳn Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng có mục đích trong các sự sáng tạo phi thường của Ngài! Châm-ngôn 16:4 cho thấy điều đó: “Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài”.

Đức Giê-hô-va dựng nên trái đất với một mục đích, như Ngài đã nói với cặp vợ chồng đầu tiên: “Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất..., hãy quản-trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành-động trên mặt đất”. (Sáng-thế Ký 1:28) Vì bất tuân, cặp vợ chồng này đã không làm cho trái đất đầy dẫy những gia đình công bình, biết yêu thương chăm sóc trái đất, cây cỏ và thú vật. Nhưng sự thất bại của họ không làm cho ý định của Đức Giê-hô-va thất bại. Hàng ngàn năm sau đó, những lời này đã được viết ra: “Đức Chúa Trời đã tạo-thành đất và làm ra nó..., chẳng phải dựng nên là trống-không”. Ngài “đã làm nên để dân ở”. Trái đất sẽ không bị hủy diệt, nhưng “đất cứ còn luôn luôn”. (Ê-sai 45:18; Truyền-đạo 1:4) Ý định của Đức Giê-hô-va đối với trái đất sẽ được thực hiện: “Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý”.—Ê-sai 46:10.

Vì vậy, Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng trái đất sẽ tồn tại mãi mãi và tất cả mọi người, dù sống hay chết, có đời sống hòa hợp với ý định của Đức Chúa Trời về một trái đất trở nên tươi đẹp, có đông dân cư, đều có thể được sống đời đời trên đó. Vì gánh chịu sự bất toàn từ A-đam và Ê-va, nên toàn thể nhân loại trở nên tội lỗi. (Rô-ma 5:12) Kinh Thánh nói với chúng ta: “Tiền công của tội-lỗi là sự chết”. “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết”. “Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết”. (Rô-ma 6:23; Truyền-đạo 9:5; Ê-xê-chi-ên 18:4, 20) Vậy bằng cách nào họ có thể sống trở lại để vui hưởng những ân phước trên đất? Chỉ nhờ vào giá chuộc hy sinh của Chúa Giê-su Christ, vì ngài nói: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi”. “Mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi”.—Giăng 5:28, 29; 11:25; Ma-thi-ơ 20:28.

Điều này sẽ xảy ra như thế nào? Ấy là điều được giải thích trong “tin-lành của nước Đức Chúa Trời”, là tin mừng Chúa Giê-su đã khởi sự loan báo khi ngài sống trên đất. (Ma-thi-ơ 4:17-23) Nhưng ngày nay Nhân Chứng Giê-hô-va đang rao giảng tin mừng theo một cách rất đặc biệt.

[Bảng thống kê nơi trang 13]

NHỮNG ĐIỀU NHÂN CHỨNG GIÊ-HÔ-VA TIN

Niềm tin Lý do dựa trên Kinh Thánh

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời 2 Ti 3:16, 17; 2 Phi 1:20, 21;

và là lẽ thật Giăng 17:17

Kinh Thánh đáng tin cậy hơn Mat 15:3; Cô 2:8

lời truyền khẩu

Danh của Đức Chúa Trời là Thi 83:18; Ê-sai 26:4; 42:8;

Giê-hô-va Xuất 6:3

Đấng Christ là Con của Mat 3:17; Giăng 8:42; 14:28; 20:17;

Đức Chúa Trời và 1 Cô 11:3;

có địa vị thấp hơn Ngài 1 Cô 15:28

Đấng Christ là tạo vật đầu tiên Cô 1:15; Khải 3:14

của Đức Chúa Trời

Đấng Christ chết trên cây cột, Ga 3:13; Công 5:30

không phải trên thập tự giá

Sự sống làm người của Đấng Christ

được dùng làm giá chuộc cho Mat 20:28; 1 Ti 2:5, 6;

những người biết vâng lời 1 Phi 2:24

Đấng Christ hy sinh một lần là đủ Rô 6:10; Hê 9:25-28

Đấng Christ được sống lại thành 1 Phi 3:18; Rô 6:9;

một thần linh bất tử Khải 1:17, 18

Sự hiện diện của Đấng Christ là Giăng 14:19; Mat 24:3;

ở thể thần linh 2 Cô 5:16; Thi 110:1, 2

Chúng ta hiện đang sống trong Mat 24:3-14; 2 Ti 3:1-5;

‘thời kỳ sau rốt’ Lu 17:26-30

Nước Trời dưới quyền của

Đấng Christ sẽ cai trị trái đất Ê-sai 9:5, 6; 11:1-5;

trong sự công bình và bình an Đa 7:13, 14; Mat 6:10

Nước Trời mang lại những Thi 72:1-4; Khải 7:9, 10,

điều kiện lý tưởng cho Khải 13-17; 21:3, 4

loài người sống trên đất

Trái đất sẽ không bao giờ Truyền 1:4; Ê-sai 45:18;

bị hủy diệt hay bỏ trống Thi 78:69

Đức Chúa Trời sẽ loại trừ Khải 16:14, 16; Sô 3:8;

hệ thống mọi sự hiện tại trong Đa 2:44; Ê-sai 34:2;

trận chiến Ha-ma-ghê-đôn Ê-sai 55:10, 11

Kẻ ác sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn Mat 25:41-46; 2 Tê 1:6-9

Những ai được Đức Chúa Trời Giăng 3:16; 10:27, 28; 17:3;

chấp nhận sẽ nhận được Mác 10:29, 30

sự sống đời đời

Chỉ có một con đường Mat 7:13, 14;

dẫn đến sự sống Ê-phê 4:4, 5

Loài người chết là do Rô 5:12; 6:23

tội lỗi của A-đam

Linh hồn không còn tồn Ê-xê 18:4; Truyền 9:10;

tại khi người ta chết Thi 6:5; 146:4;

Giăng 11:11-14

Âm phủ là mồ mả chung Gióp 14:13;

của nhân loại Khải 20:13, 14

Hy vọng cho những người 1 Cô 15:20-22;

đã chết là được sống lại Giăng 5:28, 29; 11:25, 26

Sự chết do A-đam gây ra 1 Cô 15:26, 54;

sẽ không còn Khải 21:4; Ê-sai 25:8

Chỉ một nhóm nhỏ gồm 144.000 Lu 12:32; Khải 14:1, 3;

người lên trời và cai trị với 1 Cô 15:40-53;

Đấng Christ Khải 5:9, 10

Số 144.000 người được sanh lại 1 Phi 1:23; Giăng 3:3;

làm các con trai thiêng liêng Khải 7:3, 4

của Đức Chúa Trời

Giao ước mới được lập với Giê 31:31; Hê 8:10-13

dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng

Hội thánh Đấng Christ được Ê-phê 2:20; Ê-sai 28:16;

xây trên chính ngài Mat 21:42

Chỉ cầu nguyện với một mình Giăng 14:6, 13, 14;

Đức Giê-hô-va qua Đấng Christ 1 Ti 2:5

Không được thờ hình tượng Xuất 20:4, 5; Lê 26:1;

1 Cô 10:14; Thi 115:4-8

Phải tránh xa thông linh thuật Phục 18:10-12;

Ga 5:19-21; Lê 19:31

Sa-tan là kẻ cai trị vô hình của 1 Giăng 5:19; 2 Cô 4:4;

thế gian này Giăng 12:31

Tín đồ Đấng Christ không được 2 Cô 6:14-17; 11:13-15;

tham gia vào các phong trào Ga 5:9;

hòa đồng tôn giáo Phục 7:1-5

Tín đồ Đấng Christ phải Gia 4:4; 1 Giăng 2:15;

tách rời khỏi thế gian Giăng 15:19; 17:16

Phải tuân theo tất cả những Mat 22:20, 21;

luật pháp của loài người 1 Phi 2:12; 4:15

không đi ngược với luật pháp

của Đức Chúa Trời

Ăn máu hoặc truyền máu vào Sáng 9:3, 4; Lê 17:14;

cơ thể là vi phạm luật pháp Công 15:28, 29

của Đức Chúa Trời

Phải giữ các luật của Kinh Thánh 1 Cô 6:9, 10; Hê 13:4;

về đạo đức 1 Ti 3:2; Châm 5:1-23

Việc giữ ngày Sa-bát chỉ áp dụng Phục 5:15; Xuất 31:13;

cho người Do Thái và đã Rô 10:4; Ga 4:9, 10;

chấm dứt cùng với Luật Pháp Cô 2:16, 17

Môi-se

Tầng lớp giáo phẩm và những Mat 23:8-12; 20:25-27;

danh xưng đặc biệt là không Gióp 32:21, 22

phù hợp với Kinh Thánh

Con người không do tiến hóa Ê-sai 45:12; Sáng 1:27;

nhưng do sáng tạo mà có Mat 19:4

Muốn phụng sự Đức Chúa Trời 1 Phi 2:21; Hê 10:7;

chúng ta phải noi theo Giăng 4:34; 6:38

gương mẫu của Đấng Christ

Làm báp têm bằng cách trầm Mác 1:9, 10; Giăng 3:23;

mình hoàn toàn trong nước Công 19:4, 5

biểu trưng sự dâng mình

Tín đồ Đấng Christ vui mừng Rô 10:10; Hê 13:15;

làm chứng công khai về lẽ thật Ê-sai 43:10-12

Kinh Thánh

[Hình nơi trang 12]

TRÁI ĐẤT... được Đức Giê-hô-va dựng nên... được loài người cai quản... có dân cư mãi mãi