Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tin mừng họ muốn mời bạn nghe

Tin mừng họ muốn mời bạn nghe

Tin mừng họ muốn mời bạn nghe

KHI Chúa Giê-su còn sống trên đất, các môn đồ đến hỏi ngài: “Có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận-thế?” Ngài trả lời rằng sẽ có chiến tranh giữa các dân tộc, đói kém, dịch lệ, động đất, phạm pháp gia tăng, những thầy đạo giả dỗ dành nhiều người, môn đồ thật của ngài sẽ bị ghen ghét và ngược đãi và lòng yêu mến sự công bình của nhiều người sẽ nguội lần. Khi những sự đó khởi xảy ra, thì có nghĩa là Đấng Christ đã hiện diện một cách vô hình và Nước Đức Chúa Trời ở trên trời gần đến. Đây là một tin mừng! Vì thế Chúa Giê-su đã nói thêm như sau về điềm: “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến”.—Ma-thi-ơ 24:3-14.

Những diễn biến xảy ra gần đây trên thế giới là xấu, nhưng ý nghĩa bao hàm trong những biến cố thì lại tốt, đó là sự hiện diện của Đấng Christ. Những tình trạng nói trên đã bắt đầu hiện rõ vào năm được báo trước khắp nơi là năm 1914! Nó đánh dấu sự kết thúc của Thời Kỳ Dân Ngoại và bắt đầu một giai đoạn chuyển tiếp từ sự cai trị của loài người sang Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Christ.

Thi-thiên 110:1, 2 và Khải-huyền 12:7-12 cho thấy phải có một giai đoạn chuyển tiếp. Các câu Kinh Thánh này cho thấy Đấng Christ sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời ở trên trời cho đến lúc ngài lên ngôi làm Vua. Sau đó cuộc chiến xảy ra trên trời đưa đến kết cuộc là Sa-tan bị đuổi xuống trái đất, đem lại tai họa cho thế gian, còn Đấng Christ thì cai trị giữa các kẻ thù nghịch ngài. Cơn “hoạn-nạn lớn” với cao điểm là cuộc chiến ở Ha-ma-ghê-đôn sẽ hoàn toàn kết liễu sự gian ác, và rồi Triều Đại Một Ngàn Năm hòa bình của Đấng Christ sẽ đến.—Ma-thi-ơ 24:21, 33, 34; Khải-huyền 16:14-16.

Kinh Thánh nói: “Hãy biết rằng trong ngày sau-rốt, sẽ có những thời-kỳ khó-khăn. Vì người ta đều tư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang, xấc-xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội-bạc, không tin-kính, vô-tình, khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu-ngạo, ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu-mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân-đức, nhưng chối-bỏ quyền-phép của nhân-đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi”.—2 Ti-mô-thê 3:1-5.

Một số người có thể lý luận rằng những vấn đề này đã từng xảy ra trước đây trong lịch sử nhân loại, nhưng sự thật là chúng chưa hề xảy ra với cùng mức độ đó. Như các sử gia và bình luận gia nói, con người chưa từng trải qua một thời kỳ nào trên đất giống như thời kỳ kể từ năm 1914. (Xin xem trang 7). Tai họa lan tràn hơn bao giờ hết. Hơn nữa, về những khía cạnh khác của điềm chỉ về những ngày cuối cùng, hãy lưu ý đến các sự kiện sau đây: Việc thông báo trên khắp đất về sự hiện diện của Đấng Christ và Nước Đức Chúa Trời đã đạt đến tầm mức rộng lớn chưa từng có trong lịch sử. Sự bắt bớ, ngược đãi những người rao giảng chưa bao giờ xảy ra dữ dội như đã xảy ra cho Nhân Chứng Giê-hô-va. Hàng trăm người đã bị xử tử trong các trại tập trung của Quốc Xã. Ngày nay, Nhân Chứng Giê-hô-va ở một số nước vẫn còn bị cấm đoán; ở những nước khác họ bị bắt giam, bỏ tù, tra tấn và bị giết. Tất cả những điều này đều là một phần của điềm mà Chúa Giê-su cho chúng ta.

Khải-huyền 11:18 báo trước rằng “các dân-tộc vốn giận-dữ” chống lại các Nhân Chứng trung thành của Đức Giê-hô-va, và điều này có nghĩa là “cơn thạnh-nộ” của Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên các dân tộc đó. Câu Kinh Thánh này cũng nói rằng Đức Chúa Trời sẽ “hủy-phá những kẻ đã hủy-phá thế-gian”. Trong lịch sử nhân loại, trước đây tiềm năng duy trì sự sống của trái đất chưa bao giờ bị đe dọa. Tuy nhiên, ngày nay thì khác! Nhiều nhà khoa học đã cảnh báo rằng nếu con người tiếp tục gây ô nhiễm thì trái đất sẽ trở thành chỗ không thể ở được nữa. Nhưng Đức Giê-hô-va “đã làm nên [đất] để dân ở”, và Ngài sẽ tiêu diệt những kẻ gây ô nhiễm trước khi chúng hủy phá cả trái đất.—Ê-sai 45:18.

NHỮNG ÂN PHƯỚC TRÊN ĐẤT DƯỚI NƯỚC TRỜI

Ý tưởng con người ở trên đất làm thần dân của Nước Đức Chúa Trời có thể là xa lạ đối với nhiều người tin Kinh Thánh. Họ nghĩ rằng tất cả những người được cứu đều lên thiên đàng. Kinh Thánh cho thấy chỉ một số ít người lên trời, còn một đám đông vô số người sẽ sống đời đời trên đất. (Thi-thiên 37:11, 29; Khải-huyền 7:9; 14:1-5) Sự kiện Nước Đức Chúa Trời dưới quyền Đấng Christ sẽ nắm quyền và cai trị khắp đất được nói đến trong lời tiên tri của sách Đa-ni-ên trong Kinh Thánh.

Ở đó Nước Trời của Đấng Christ được mô tả như một hòn đá đục ra từ ngọn núi tượng trưng quyền thống trị cao cả của Đức Giê-hô-va. Nó đập nát một pho tượng tượng trưng cho các cường quốc trên thế gian, và “hòn đá đã đập vào pho tượng... hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất”. Lời tiên tri tiếp: “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời”.—Đa-ni-ên 2:34, 35, 44.

Chính Nước Trời và niềm hy vọng dựa trên Kinh Thánh về sự sống đời đời trên một trái đất trở nên sạch sẽ và đẹp đẽ là điều mà Nhân Chứng Giê-hô-va mong muốn nói cho bạn biết. Hàng triệu người hiện đang sống và nhiều triệu người đang ở trong mồ mả sẽ có cơ hội sống đời đời trên đất. Khi đó, dưới Triều Đại Một Ngàn Năm của Chúa Giê-su Christ, ý định nguyên thủy của Đức Giê-hô-va khi tạo dựng trái đất và đặt cặp vợ chồng đầu tiên trên đó sẽ được thực hiện. Địa đàng trên đất sẽ không bao giờ trở nên nhàm chán. Giống như A-đam đã được giao cho công việc ở vườn Ê-đen, thì nhân loại cũng sẽ có nhiều dự án đầy hào hứng trong việc chăm sóc trái đất cùng các loài cây cỏ và sinh vật trên đất. Họ “sẽ hằng hưởng công-việc tay mình làm”.—Ê-sai 65:22; Sáng-thế Ký 2:15.

Có rất nhiều câu Kinh Thánh cho biết về tình trạng tốt đẹp trên đất khi lời cầu nguyện mà Chúa Giê-su dạy chúng ta được nhậm: “Nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời”. (Ma-thi-ơ 6:10) Tuy nhiên, bây giờ hãy xem chỉ một câu sau đây: “Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Nầy, đền-tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung-tín và chân-thật”.—Khải-huyền 21:3-5.

[Câu nổi bật nơi trang 15]

“Thời-kỳ khó-khăn”,

NHƯNG “bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến”

[Hình nơi trang 18]

Hà Lan

[Hình nơi trang 18]

Nigeria