Đi đến nội dung

Nhân-chứng Giê-hô-va tin gì?

Nhân-chứng Giê-hô-va tin gì?

Nhân-chứng Giê-hô-va tin gì?

“Chúng tôi muốn biết anh nghĩ làm sao; vì về phần đạo nầy, chúng tôi biết người ta hay chống-nghịch khắp mọi nơi” (Công-vụ các Sứ-đồ 28:22). Những người lãnh đạo cộng đồng Do-thái tại thành Rô-ma vào thế kỷ thứ nhất đã nêu gương tốt. Họ muốn đi đến tận nguồn để biết sự thật thay vì chỉ nghe theo những lời chỉ trích của người ngoại cuộc.

Tương tự thế, ngày nay Nhân-chứng Giê-hô-va cũng thường bị đả kích, cho nên nếu muốn biết sự thật về họ, ta không nên đi hỏi những người đầy thành kiến. Vì vậy chúng tôi vui lòng giải thích cùng quí vị một số điều chính yếu mà chúng tôi tin tưởng.

Kinh-thánh, Giê-su Christ và Đức Chúa Trời

Chúng tôi tin rằng “cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn và có ích” (II Ti-mô-thê 3:16). Và mặc dù một số người cho rằng chúng tôi thật ra không phải là tín đồ đấng Christ, điều đó hẳn là sai sự thật. Chúng tôi hoàn toàn tán thành lời chứng của sứ đồ Phi-e-rơ nói về Chúa Giê-su: “Vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:12).

Tuy nhiên, vì Chúa Giê-su từng nói rằng ngài là “Con Đức Chúa Trời” và “Cha đã sai ta đến”, nên Nhân-chứng Giê-hô-va tin rằng Đức Chúa Trời lớn hơn Chúa Giê-su (Giăng 10:36; 6:57). Chính Chúa Giê-su cũng nhìn nhận: “Cha lớn hơn ta” (Giăng 14:28; 8:28). Vì vậy, chúng tôi không tin rằng Chúa Giê-su ngang hàng với Đức Chúa Trời theo lời dạy của giáo lý Chúa Ba Ngôi. Đúng hơn, chúng tôi tin rằng Chúa Giê-su đã được Đức Chúa Trời sáng tạo và ngài phục tùng Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:15; I Cô-rinh-tô 11:3).

Trong tiếng Việt-nam, Đức Chúa Trời mang tên Giê-hô-va. Kinh-thánh nói: “Hầu cho chúng nó biết rằng chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là Đấng Chí-cao trên khắp trái đất” (Thi-thiên 83:18). Noi theo lời tuyên bố trên, Chúa Giê-su đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của danh Đức Chúa Trời. Ngài dạy môn đồ ngài cầu nguyện như sau: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; danh Cha được thánh”. Và chính ngài cũng cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho con từ giữa thế-gian” (Ma-thi-ơ 6:9; Giăng 17:6).

Nhân-chứng Giê-hô-va tin rằng họ phải noi gương Chúa Giê-su bằng cách rao truyền cho người đồng loại biết danh và ý định của Đức Chúa Trời. Do đó, chúng tôi chọn mang tên Nhân-chứng Giê-hô-va vì chúng tôi theo gương của Chúa Giê-su là “Đấng làm chứng thành-tín” (Khải-huyền 1:5; 3:14). Thật thích hợp làm sao khi Ê-sai nói với dân tộc đại diện cho Đức Chúa Trời nơi Ê-sai 43:10: “Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy-tớ ta đã chọn”.

Nước của Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su dạy môn đồ ngài cầu nguyện: “Nước Cha được đến”, và Nước Trời đã được ngài dùng làm chủ đề chính trong sự giảng dạy của ngài (Ma-thi-ơ 6:10; Lu-ca 4:43). Nhân-chứng Giê-hô-va tin rằng Nước Trời là một chính phủ thật sự ở trên trời, Nước ấy sẽ cai trị trên khắp đất và Chúa Giê-su là vị Vua vô hình của chính phủ ấy. Kinh-thánh nói: “Quyền cai-trị sẽ nấy trên vai Ngài”. “Quyền cai-trị và sự bình-an của Ngài cứ thêm mãi không thôi” (Ê-sai 9:5, 6).

Tuy nhiên, Chúa Giê-su Christ sẽ không phải là vị vua duy nhất của chính phủ Nước Trời. Ngài sẽ có nhiều người đồng cai trị với ngài trên trời. Sứ đồ Phao-lô có viết: “Nếu chúng ta chịu thử-thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị” (II Ti-mô-thê 2:12). Kinh-thánh nêu rõ rằng số người sống lại để đồng cai trị với Chúa Giê-su trên trời được giới hạn là “mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất” (Khải-huyền 14:1, 3).

Dĩ nhiên, chính phủ nào cũng phải có công dân; Nhân-chứng Giê-hô-va tin rằng có hàng tỷ người khác ngoài số người cai trị trên trời, sẽ nhận được sự sống đời đời. Cuối cùng, trái đất sẽ biến thành một địa-đàng xinh đẹp, đầy dẫy những người xứng đáng làm công dân của Nước Trời, tất cả đều phục tùng quyền cai trị của Chúa Giê-su và những người phụ tá của ngài. Như vậy, Nhân-chứng Giê-hô-va tin chắc rằng hành tinh trái đất sẽ không bao giờ bị hủy diệt và lời hứa sau đây của Kinh-thánh sẽ thành tựu: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời” (Thi-thiên 37:29; 104:5).

Nhưng Nước Trời sẽ đến bằng cách nào? Có phải bằng cách mọi dân tộc đều tình nguyện phục tùng chính phủ Nước Trời không? Ngược lại, Kinh-thánh cho thấy một cách thực tế rằng Đức Chúa Trời cần phải can thiệp trực tiếp vào các công việc của loài người thì Nước Trời mới đến được: “Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, nước ấy... sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời” (Đa-ni-ên 2:44).

Khi nào Nước Trời sẽ đến? Căn cứ trên những lời tiên tri trong Kinh-thánh đang được ứng nghiệm hiện nay, Nhân-chứng Giê-hô-va tin rằng Nước Trời sắp đến một ngày gần đây. Chúng tôi mời quí vị xem xét một số lời tiên tri nói về nhiều khía cạnh của những “ngày sau-rốt” của hệ thống mọi sự gian ác này. Những lời tiên tri này ghi nơi Ma-thi-ơ 24:3-14; Lu-ca 21:7-13, 25-31; và II Ti-mô-thê 3:1-5.

Bởi vì chúng tôi “hết lòng, hết linh-hồn, hết trí-khôn, hết sức mà kính-mến Chúa là Đức Chúa Trời và yêu kẻ lân-cận như mình” nên chúng tôi không bị chia rẽ vì chủ nghĩa quốc gia, chủng tộc hay giai cấp xã hội (Mác 12:30, 31). Chúng tôi được nhiều người biết đến nhờ tình yêu thương được thể hiện giữa các anh chị cùng đức tin trong khắp các nước (Giăng 13:35; I Giăng 3:10-12). Vậy nên chúng tôi giữ vị thế trung lập đối với các công việc chính trị của các nước. Chúng tôi cố gắng noi gương các môn đồ thời ban đầu của Chúa Giê-su; ngài đã nói về họ như sau: “Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian” (Giăng 17:16). Chúng tôi tin rằng tách rời khỏi thế gian có nghĩa là tránh các thực hành vô luân rất thông thường ngày nay bao gồm sự nói dối, trộm cắp, tà dâm, ngoại tình, đồng tính luyến ái, việc lạm dụng máu, thờ hình tượng và những việc tương tự bị Kinh-thánh lên án (I Cô-rinh-tô 6:9-11; Ê-phê-sô 5:3-5; Công-vụ các Sứ-đồ 15:28, 29).

Hy vọng cho tương lai

Nhân-chứng Giê-hô-va tin rằng không phải mọi việc đều chấm dứt với đời sống hiện tại này. Chúng tôi tin rằng Đức Giê-hô-va đã sai đấng Christ xuống đất để đổ máu ngài làm giá chuộc hầu cho người ta có thể được xem là công bình trước mặt Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời trong một hệ thống mới. Một sứ đồ của Chúa Giê-su từng nói: “Chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công-bình” (Rô-ma 5:9; Ma-thi-ơ 20:28). Nhân-chứng Giê-hô-va mang lòng biết ơn sâu xa đối với Đức Chúa Trời và Con Ngài về sự cung cấp giá chuộc này, nhờ đó mới có thể có cuộc sống tương lai.

Nhân-chứng Giê-hô-va hoàn toàn tin tưởng nơi cuộc sống tương lai nhờ có sự sống lại của người chết dưới sự cai trị của Nước Trời. Như Kinh-thánh dạy, chúng tôi tin rằng khi một người nào chết đi thì người đó thật sự không còn hiện hữu nữa, và “trong chánh ngày đó các mưu-mô nó liền mất đi” (Thi-thiên 146:3, 4; Ê-xê-chi-ên 18:4; Truyền-đạo 9:5). Vâng, cuộc sống tương lai của kẻ chết tùy thuộc vào việc Đức Chúa Trời nhớ đến họ và làm cho họ sống lại (Giăng 5:28, 29).

Tuy nhiên, Nhân-chứng Giê-hô-va tin chắc rằng rất nhiều người hiện đang sống sẽ sống sót khi Nước Trời hủy diệt tất cả các chính quyền hiện hành và họ sẽ tiếp tục sống đời đời trên một trái đất được tẩy sạch, giống như Nô-ê cùng gia đình đã từng sống sót qua trận Nước Lụt thời xưa (Ma-thi-ơ 24:36-39; II Phi-e-rơ 3:5-7, 13). Nhưng chúng tôi tin rằng sự sống sót tùy thuộc vào việc làm đúng theo các đòi hỏi của Đức Chúa Trời như Kinh-thánh nói: “Thế-gian... qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:17; Thi-thiên 37:11; Khải-huyền 7:9, 13-15; 21:1-5).

Hiển nhiên, chúng tôi không thể nào trình bày tất cả những sự tin tưởng của Nhân-chứng Giê-hô-va trong giấy nhỏ này. Vì thế chúng tôi mời quí vị tìm hiểu thêm về họ.

Trừ khi có lời ghi khác hơn, bản phiên dịch Kinh-thánh dùng trong giấy nhỏ này là bản do Thánh-kinh Hội Mỹ-quốc, Nữu-ước.

[Câu nổi bật nơi trang 4]

Chúng tôi chọn mang tên Nhân-chứng Giê-hô-va vì chúng tôi theo gương của Chúa Giê-su