Đi đến nội dung

Chị tìm được mục đích của đời sống

Chị tìm được mục đích của đời sống

Những người rao giảng về Nước Trời kể lại

Chị tìm được mục đích của đời sống

Chúa Giê-su nói rằng ngài biết chiên của ngài (Giăng 10:14). Nếu một người có lòng ngay thẳng, yêu chuộng sự bình an và sự công chính thì người đó sẽ được thu hút đến với các môn đồ của Chúa Giê-su. Người ấy sẽ tìm được mục đích của đời sống, như trường hợp của một người phụ nữ ở Bỉ. Đây là câu chuyện của chị:

“Khi Nhân Chứng Giê-hô-va gõ cửa nhà tôi thì tôi đang vô cùng buồn nản và nghĩ đến việc kết liễu đời mình. Tôi thích những điều mà Nhân Chứng nói về giải pháp cho các vấn đề của thế gian tồi tệ này, nhưng tôi không thích phần nói rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện những giải pháp đó. Tôi đã ngưng đi nhà thờ tám năm nay vì ghét sự đạo đức giả ở đó. Còn đối với các Nhân Chứng, tôi nhận thấy những điều họ nói là chân lý và tôi bắt đầu nhận ra rằng con người không thể sống mà không có Đức Chúa Trời.

Đáng tiếc là sau một vài lần Nhân Chứng đến thăm thì tôi bị mất liên lạc với họ. Tôi cảm thấy rất khổ sở. Tôi hút hai gói thuốc mỗi ngày và thậm chí còn tìm đến ma túy. Vì muốn liên lạc với người ông quá cố của mình nên tôi đã bắt đầu dính líu đến ma thuật. Hậu quả là tôi bị các quỷ tấn công vào những đêm ở một mình và tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi! Chuyện này kéo dài trong nhiều tháng. Và mỗi đêm, tôi rất sợ phải ở một mình.

Một ngày nọ, khi đang đi dạo trên một con đường khác con đường thường ngày thì tôi nhìn thấy một công trình xây dựng rất lớn. Tôi ngạc nhiên vì thấy có nhiều người ở đó. Bước đến gần hơn, tôi nhận ra là các Nhân Chứng Giê-hô-va đang tham gia xây cất một Phòng Nước Trời. Tôi nhớ đến những lần mà Nhân Chứng đến thăm nhà mình và tôi chợt nghĩ cả thế giới sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu như ai ai cũng sống giống như họ.

Tôi rất mong là Nhân Chứng sẽ đến thăm mình lần nữa nên tôi đã nói chuyện với vài người làm việc tại công trình. Tôi cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và mười ngày sau thì anh Nhân Chứng gặp tôi lần đầu tiên đã trở lại. Anh đề nghị là chúng tôi tiếp tục tìm hiểu Kinh Thánh và tôi đã vui mừng đồng ý. Ngay sau đó, anh mời tôi đến tham dự các buổi nhóm họp tại Phòng Nước Trời. Tôi đã nhận lời. Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng như vậy! Tôi đã tìm kiếm những người yêu thương nhau và hạnh phúc như thế từ rất lâu rồi. Và cuối cùng tôi đã tìm được!

Sau đó, tôi tham dự tất cả các buổi nhóm họp. Khoảng ba tuần sau, tôi ngưng hẳn thói quen hút thuốc. Tôi cũng bỏ hết các sách chiêm tinh, những đĩa nhạc liên quan đến ma thuật và tôi có thể cảm nhận là các quỷ đã mất quyền kiểm soát trên tôi. Tôi đã điều chỉnh đời sống mình theo những tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va và ba tháng sau thì tôi bắt đầu rao giảng tin mừng. Sáu tháng sau, tôi chịu phép báp-têm và hai ngày sau đó, tôi bắt đầu làm tiên phong phụ trợ.

Tôi biết ơn Đức Giê-hô-va vì tất cả những điều tốt lành mà ngài đã làm cho tôi. Cuối cùng, đời sống tôi cũng có mục đích. Danh Đức Giê-hô-va quả là một ngọn tháp kiên cố mà tôi có thể đến trú náu và nhận được sự che chở (Châm ngôn 18:10). Tôi có cùng cảm xúc với người viết Thi thiên nơi Thi thiên 84:10: ‘Một ngày trong các sân ngài quý hơn một ngàn ngày ở nơi khác! Tôi chọn đứng hầu tại ngưỡng cửa nhà Đức Chúa Trời tôi, chứ không đến ngụ trong trại tội ác’”.

Người phụ nữ khiêm hòa này đã tìm được mục đích của đời sống. Bất cứ ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va với lòng ngay thẳng cũng sẽ được như thế.