Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về các ý định của Ngài

Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về các ý định của Ngài

Phần 4

Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về các ý định của Ngài

1, 2. Làm sao chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cung cấp lời giải đáp cho những ai có câu hỏi thành thật?

ĐỨC CHÚA TRỜI đầy yêu thương quả có tiết lộ các ý định của Ngài cho những ai có lòng thành thật tìm kiếm Ngài. Ngài quả có cung cấp lời giải đáp cho những ai băn khoăn muốn biết tại sao Ngài đã cho phép sự đau khổ.

2 Kinh-thánh tuyên bố: “Nếu con tìm-kiếm Ngài [Đức Chúa Trời], Ngài sẽ cho con gặp”. “Có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín-nhiệm”. “Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín-nhiệm Ngài ra trước cho tôi-tớ Ngài, là các đấng tiên-tri” (I Sử-ký 28:9; Đa-ni-ên 2:28; A-mốt 3:7).

Tìm các lời giải đáp ở đâu?

3. Chúng ta có thể tìm ở đâu để biết tại sao Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ?

3 Chúng ta tìm thấy các lời giải đáp cho những câu hỏi như tại sao Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ và Ngài sẽ làm gì để sửa chữa vấn đề này trong những lời ghi chép được Đức Chúa Trời soi dẫn vì lợi ích của chúng ta. Lời ghi chép ấy là Kinh-thánh. “Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn-vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16, 17).

4, 5. Kinh-thánh là một cuốn sách độc đáo về những phương diện nào?

4 Kinh-thánh quả thật là một cuốn sách độc đáo. Kinh-thánh có ghi lịch sử chính xác nhất của loài người, và còn nói về những điều xảy ra ngay cả trước sự sáng tạo loài người. Kinh-thánh cũng rất hợp thời, vì các lời tiên tri trong Kinh-thánh có liên quan đến các biến cố trong thời chúng ta và tương lai gần đây nữa.

5 Không có sách nào khác được chứng thực như thế khi nói về sự chính xác lịch sử. Thí dụ, trong những văn sĩ cổ điển, chỉ có một số ít các tác phẩm họ còn tồn tại. Nhưng hiện giờ có nhiều bản sao Kinh-thánh hoặc toàn bộ hoặc từng phần: khoảng 6.000 bản sao Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ (39 quyển của “Cựu Ước”) và khoảng 13.000 bản sao Kinh-thánh phần tiếng Hy-lạp (27 quyển của “Tân Ước”).

6. Tại sao ta có thể chắc chắn rằng Kinh-thánh chúng ta hiện có hầu như giống hệt nguyên bản được Đức Chúa Trời soi dẫn?

6 Đức Chúa Trời Toàn năng, Đấng soi dẫn Kinh-thánh, đã điều khiển mọi việc sao cho sự chính xác của nguyên bản được bảo tồn qua những bản chép này. Như vậy, Kinh-thánh mà chúng ta có ngày nay hầu như giống hệt nguyên bản được soi dẫn. Một điểm khác giúp chúng ta tin chắc điều này là sự kiện một số bản sao Kinh-thánh phần Hy-lạp được chép lại chỉ trong vòng một trăm năm sau khi bản nguyên thủy được viết ra. Còn các bản sao của những tác giả cổ điển phàm trần còn lại ngày nay thì ít khi được chép lại ngay cả nhiều thế kỷ sau khi họ qua đời.

Sự ban cho của Đức Chúa Trời

7. Kinh-thánh được phổ biến rộng rãi đến mức độ nào?

7 Kinh-thánh là cuốn sách được phổ biến rộng rãi nhất trong lịch sử nhân loại. Khoảng ba tỷ cuốn đã được in ra. Không có cuốn sách nào khác đến gần con số này. Và cuốn Kinh-thánh, trọn bộ hay từng phần, đã được dịch ra trong khoảng 2.000 thứ tiếng. Vì vậy, người ta ước đoán rằng 98 phần trăm dân số hiện sống trên đất có thể có cuốn Kinh-thánh để đọc.

8-10. Kinh-thánh đáng được chúng ta xem xét vì những lý do nào?

8 Chắc chắn một cuốn sách tự cho là đến từ Đức Chúa Trời và có đầy đủ bằng chứng cả bên trong lẫn bên ngoài đáng được chúng ta xem xét. * Kinh-thánh giải nghĩa mục đích của đời sống, ý nghĩa của các tình trạng thế giới, và tương lai sẽ ra sao. Không có quyển sách nào khác có thể làm thế.

9 Đúng vậy, Kinh-thánh là thông điệp của Đức Chúa Trời cho gia đình nhân loại. Ngài đã dùng sinh hoạt lực, hay thánh linh của Ngài, để điều khiển việc viết Kinh-thánh, và khoảng 40 người đã góp phần vào đó. Như vậy Đức Chúa Trời nói chuyện với chúng ta qua Lời Ngài, Kinh-thánh. Sứ đồ Phao-lô có viết: “Anh em tiếp-nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13).

10 Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, nói về Kinh-thánh như “sự ban cho tốt nhất mà Đức Chúa Trời từng cho loài người... Nếu không có Kinh-thánh, chúng ta không thể nào biết phân biệt điều thiện và điều ác”. Vậy thì sự ban cho vô song này cho chúng ta biết gì về: sự đau khổ đã bắt đầu thế nào, tại sao Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ kéo dài, và chừng nào Ngài mới sửa chữa vấn đề này?

[Chú thích]

^ đ. 8 Để biết thêm chi tiết về sự xác thực của Kinh-thánh, hãy xem sách The Bible—God’s Word or Man’s? (Kinh-thánh—Lời của Đức Chúa Trời hay lời của loài người?), xuất bản do Hội Tháp Canh (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.)

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 10]

Kinh-thánh được soi dẫn bởi Đức Chúa Trời, và là thông điệp của Ngài cho gia đình nhân loại