Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một trái đất không còn đau khổ

Một trái đất không còn đau khổ

Phần 2

Một trái đất không còn đau khổ

1, 2. Nhiều người có quan điểm nào khác?

TUY NHIÊN, hàng triệu người trên khắp đất có một quan điểm khác hẳn. Họ chờ đợi một tương lai huy hoàng cho nhân loại. Họ nói rằng một ngày gần đây, ngay trên đất này sẽ có một thế giới không còn sự gian ác và đau khổ. Họ tin chắc rằng các điều xấu sẽ được tẩy sạch và một thế giới hoàn toàn mới sẽ được thiết lập. Họ còn nói rằng nền tảng của thế giới mới này đang được thành lập ngay bây giờ!

2 Những người này tin rằng thế giới mới sẽ không còn chiến tranh, sự tàn nhẫn, tội ác, bất công và nghèo khổ nữa. Đó sẽ là một thế giới không có bệnh tật, đau buồn, than khóc và ngay cả sự chết. Lúc đó, người ta sẽ tiến đến sự hoàn toàn và sống đời đời hạnh phúc trong một địa đàng trên đất. Ngay cả những người đã chết sẽ được sống lại và có cơ hội để sống đời đời!

3, 4. Tại sao những người này có sự tin chắc về quan điểm của họ?

3 Quan điểm này về tương lai có phải chỉ là một giấc mơ, do trí tưởng tượng mà ra chăng? Không phải vậy đâu. Quan điểm này căn cứ trên đức tin có nền móng vững chắc là Địa đàng sắp được thành lập gần đây (Hê-bơ-rơ 11:1). Tại sao họ lại chắc chắn đến thế? Đó là vì Đấng Tạo hóa toàn năng của vũ trụ đã hứa như vậy.

4 Nói về các lời hứa của Đức Chúa Trời (Thượng Đế), Kinh-thánh viết: “Trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết; thảy đều ứng-nghiệm cho các ngươi; thật chẳng một lời nào sai hết”. “Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối... Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng-nghiệm sao?” “Đức Giê-hô-va vạn-quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững” (Giô-suê 23:14; Dân-số Ký 23:19; Ê-sai 14:24).

5. Những câu hỏi nào cần được giải đáp?

5 Tuy nhiên, nếu ý định của Đức Chúa Trời là thành lập một địa đàng trên đất không có sự đau khổ, thì tại sao Ngài lại cho phép điều ác xảy ra? Tại sao Ngài đã chờ 6.000 năm cho đến bây giờ để sửa chữa các điều hư hỏng? Có phải bao nhiêu thế kỷ đầy dẫy sự đau khổ có nghĩa là Đức Chúa Trời không thật sự quan tâm đến chúng ta, hay ngay cả Ngài không hiện hữu chăng?

[Câu hỏi thảo luận]