Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thượng Đế có thật sự quan tâm đến chúng ta không?

Thượng Đế có thật sự quan tâm đến chúng ta không?

Phần 1

Thượng Đế có thật sự quan tâm đến chúng ta không?

1, 2. Người ta thường đặt câu hỏi nào về Thượng Đế, và tại sao?

CHẮC có lần trong đời bạn, bạn đã nêu lên câu hỏi: ‘Nếu có một Thượng Đế thật sự quan tâm đến chúng ta, tại sao Ngài lại cho phép nhiều người bị đau khổ đến thế?’ Tất cả chúng ta đã trải qua sự đau khổ hay ít nhất quen biết một người nào bị đau khổ.

2 Thật vậy, trong suốt lịch sử, người ta đã chịu khổ sở và đau lòng vì chiến tranh, sự tàn nhẫn, tội ác, bất công, nghèo khổ, bệnh tật và khi người thân qua đời. Chỉ trong thế kỷ 20 này, chiến tranh đã giết hại hơn 100 triệu người. Cả trăm triệu người khác bị thương hay đã mất nhà cửa và của cải. Thời đại của chúng ta đã thấy rất nhiều điều khủng khiếp, làm cho vô số người bị đau buồn, than khóc và có cảm giác tuyệt vọng.

3, 4. Nhiều người nghĩ thế nào về việc Thượng Đế cho phép sự đau khổ?

3 Một số người trở nên cay đắng và nghĩ rằng nếu có một Thượng Đế, Ngài cũng chẳng quan tâm gì đến chúng ta. Hoặc họ ngay cả không tin có một Thượng Đế nữa. Thí dụ, một người bị bắt bớ vì chủng tộc trong Thế chiến thứ nhất, và cũng có bạn bè và bà con chết vì cùng lý do đó, đã tự hỏi: “Thượng Đế ở đâu khi chúng tôi cần đến Ngài?” Một người khác đã sống sót qua sự tàn sát hàng triệu người bởi Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, vì cay đắng quá độ trước sự đau khổ mà ông đã nhìn thấy, nên nói: “Nếu ai liếm được trái tim của tôi, thì người đó sẽ bị ngộ độc”.

4 Vì vậy, nhiều người không thể hiểu được tại sao một Thượng Đế tốt lại có thể cho phép điều ác xảy ra. Họ tự hỏi không biết Ngài có thật sự quan tâm đến chúng ta không hay Ngài có thật sự hiện hữu không. Và nhiều người nghĩ rằng sự đau khổ luôn luôn là một phần trong đời sống con người.

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 2, 3]

Một thế giới mới không còn đau khổ gần đến chăng?