Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tìm đâu ra tin mừng ngày nay?

Tìm đâu ra tin mừng ngày nay?

Chương 1

Tìm đâu ra tin mừng ngày nay?

1. Cá nhân bạn coi điều gì là tin mừng?

TẤT CẢ chúng ta đều thích nghe tin mừng phải không? Mục đích sách này là cho bạn biết về một tin mừng có ảnh hưởng đến mọi người đàn ông, đàn bà và trẻ con hiện đang sống trên trái đất này. Nó chỉ cho bạn thấy một tương lai huy hoàng và thanh bình cho cả nhân loại. Thật ra, một khi bạn hiểu rõ tin mừng này là gì, thì chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ đồng ý là tin mừng này tuyệt diệu nhất trong tất cả các tin mừng.

2. Tin mừng phải ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? (Châm-ngôn 12:25; 25:25).

2 Nếu là tin mừng cho chính chúng ta thì tin mừng đó phải ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Nó phải làm chúng ta hân hoan và khuyến khích chúng ta có một cái nhìn lạc quan về tương lai. Nó phải giúp chúng ta đối phó với các thực trạng của đời sống. Nó phải làm nhẹ bớt các gánh nặng đang đè lên hầu hết mọi người đang sống trong thời kỳ bấp bênh này. Nó phải giúp chúng ta thoát khỏi các mối lo sợ, và làm cho đời sống chúng ta có mục đích và đáng sống.

3. Loại tin tức nào sẽ làm bạn sung sướng?

3 Giả sử như mỗi sáng bạn nhặt tờ báo và đọc những hàng tít lớn như sau:

“Không còn nạn thiếu nhà cửa—Mọi người có việc làm vững chắc”

“Hoa lợi kỷ lục—Đồ ăn ngon dư dật”

“Không còn kỳ thị chủng tộc”

“Tội ác bị diệt tận gốc”

“Hòa bình hoàn toàn trên khắp đất”

“Bệnh tật và già nua không còn nữa—Bệnh viện và nhà mai táng đóng cửa”

“Các nhà quản trị trái đất hoàn toàn hợp nhất—Đang thảo chương trình giúp tận hưởng sự sống”

4. a) Bạn có nghĩ nếu tin mừng này được thực hiện thì phải là một phép lạ không? b) Bạn có thể nghĩ ra vài điều gì xảy ra hàng ngày mà thực ra là những phép lạ không? (Lu-ca 12:27). c) Điều hợp lý là ai làm ra các phép lạ đó? (Công-vụ các Sứ-đồ 14:15, 17). d) Tin mừng cho biết điều gì khác nữa?

4 Chắc chắn những tin tức như thế sẽ làm chúng ta vui mừng biết bao! Tuy nhiên có lẽ bạn nói: “Không thể có được! Sẽ không bao giờ xảy ra như vậy! Nếu có thì phải là phép lạ!” Nhưng phép lạ là gì? Phép lạ được định nghĩa là “một sự kiện kỳ diệu xảy ra nhờ ở một quyền lực siêu phàm nào đó”. Thật ra chúng ta liên tục chứng kiến những điều kỳ diệu xảy ra chung quanh chúng ta mà không thể do tay người mang đến hay tạo ra được. Chính sự sống là một phép lạ! Hàng ngày muôn ngàn phép lạ xảy ra giữa các vật sống trên đất. Mỗi sinh vật được sinh ra là một phép lạ, cũng như mỗi đóa hoa nở là một phép lạ. Vẻ đẹp tô điểm trái đất này và tất cả các sắp đặt để duy trì sự sống trên đất đều chứng tỏ rằng một Đấng Tạo hóa rất khôn ngoan và đầy lòng yêu thương đã tạo ra tất cả các vật đó bằng một phép lạ. Tin mừng nói trong sách này cho chúng ta biết những điều kỳ diệu khác mà Ngài sắp thực hiện để tái lập sự hợp nhất, hòa bình và hạnh phúc giữa mọi tạo vật của Ngài.

5. Bạn quan sát thấy mọi tạo vật nói lên điều gì?

5 Ngay cả hiện nay, khi chúng ta nhìn những nơi chưa bị những người tham lam làm ô nhiễm, tất cả tạo vật chứng tỏ là Đấng đã phác họa và tạo ra muôn vật có những đức tính tuyệt diệu như yêu thương, nhân từ, khôn ngoan và nhìn xa. Vẻ đẹp của vạn vật là một phần của thông điệp mà Ngài muốn cho chúng ta biết. Vẻ đẹp của một phong cảnh xanh tươi làm mắt chúng ta thấy khoan khoái và thú vị biết bao! Và chính cái màu xanh của cây cỏ lại là chất biến hóa năng lượng của mặt trời ra đồ ăn để nuôi dưỡng thân thể chúng ta. Khuôn mặt chúng ta có mũi để ngửi, tai để nghe, mắt để thấy và miệng, răng, lưỡi để ăn và nói. Nhưng khi tất cả các bộ phận này kết hợp lại, thì có thể làm thành một gương mặt đẹp đẽ biết bao khi nó phản ảnh một nhân cách có những đức tính giống như của Đức Chúa Trời!

6. a) Đấng Tạo hóa Cao cả cho loài người biết về thông điệp của Ngài qua hai quyển Sách nào? b) Lời tiên tri của Kinh-thánh cho chúng ta hy vọng nào về vấn đề: 1) nhà cửa và việc làm vững chắc cho mọi người? 2) đồ ăn dư dật? 3) xóa bỏ kỳ thị chủng tộc? 4) diệt trừ tội ác? 5) bãi bỏ chiến tranh? 6) loại trừ bệnh tật, già nua và sự chết? 7) quản trị trái đất trong sự công bình?

6 Đúng vậy, các vật kỳ diệu mà chúng ta thấy trong thiên nhiên, kể cả sự cấu tạo của con người, nói cho chúng ta biết rằng Đấng Tạo hóa Cao cả đang hiện hữu và có một mục đích đối với loài người chúng ta. Tuy nhiên Ngài viết bức thông điệp đó, không những trong Sách của sự sáng tạo mà thôi, nhưng còn trên giấy trắng mực đen trong một quyển Sách mà ngày nay chúng ta có thể đọc được. Trong Sách đó Ngài cho chúng ta biết Ngài có thể làm gì để giải quyết các vấn đề và chữa lành các nỗi đau khổ mà loài người ngày nay đang gặp phải. Xin bạn hãy xem vài thí dụ về các điều mà Đấng Tạo hóa của trái đất nói Ngài sẽ làm cho dân Ngài.

Mọi người sẽ có nhà cửa và việc làm vững chắc:

“Chúng nó sẽ xây...và trồng vườn nho và uống rượu nó, sẽ làm vườn mình và ăn trái nó”. “Nhưng ai khứng nghe ta ắt sẽ ở an-nhiên vô-sự, được bình-tịnh, không sợ tai-họa nào” (A-mốt 9:14, NW; Châm-ngôn 1:33).

Hoa lợi và đồ ăn dư dật cho tất cả mọi người:

“Đất sẽ sanh hoa-lợi nó”. “Sẽ có dư-dật ngũ-cốc trên đất”. “Hỡi... Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn-cao Ngài...Chúa sè tay ra, làm cho thỏa nguyện mọi loài sống” (Thi-thiên 67:6; 72:16; 145:1, 16).

Tình huynh đệ thay thế kỳ thị chủng tộc:

“Tôi...thấy vô-số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra...[Họ] sẽ không đói, không khát nữa”. “Các ngươi hết thảy đều là anh em” (Khải-huyền 7:9, 16; Ma-thi-ơ 23:8).

Tội ác, hung bạo và gian ác bị diệt tận gốc:

“Những kẻ làm ác sẽ bị diệt...Một chút nữa kẻ ác không còn”. “Khi người dữ mọc lên như cỏ, và những kẻ làm ác được hưng-thạnh, ấy để chúng nó bị diệt đời đời” (Thi-thiên 37:9, 10; 92:7).

Hòa bình được thực hiện trên khắp đất—Không còn chiến tranh:

“Bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người”. “Nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cũng không tập sự chiến-tranh nữa. Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo-sợ” (Lu-ca 2:14; Mi-chê 4:3, 4).

Bệnh tật, già nua và sự chết sẽ bị loại trừ:

“Sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca hay là đau-đớn nữa”. “Có cây sự sống...và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền-rủa nữa” (Khải-huyền 21:4; 22:2, 3).

Một sự quản trị công bình cho tất cả nhân loại:

“Nầy, sẽ có một vua lấy nghĩa trị-vì, các quan-trưởng lấy lẽ công-bình mà cai-trị”. “Trong ngày vua ấy, người công-bình sẽ hưng-thạnh, cũng sẽ có bình-an dư-dật cho đến chừng mặt trăng không còn. Người sẽ quản-hạt...cho đến cùng trái đất” (Ê-sai 32:1; Thi-thiên 72:7, 8).

7. a) “Tin mừng” được rao giảng cho bao nhiêu người? b) Tại sao ta có thể gọi đó là tin mừng “đời đời”? (Ê-sai 40:8).

7 Đó là một tin mừng tuyệt diệu phải không? Thật ra, một số người chế nhạo tin mừng này, nhưng họ không đưa ra được cái gì khác để thay thế. Bạn không cần phải giống như họ. Bạn và gia đình bạn không mất mát gì—và có thể gặt được nhiều lợi ích—nếu xem xét các lời hứa tuyệt diệu này. Tin mừng mà chúng ta sắp xem xét được gọi là “tin mừng đời đời” đặng rao truyền “cho dân-cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi-phái, mọi tiếng, và mọi dân-tộc” (Khải-huyền 14:6, NW). Tin mừng đó nói về những lợi ích trường cửu sắp đến cho tất cả nhân loại.

[Câu hỏi thảo luận]

[Trang hình ảnh nơi trang 4]