Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thành lập một thế giới dưới sự cai trị của Nước Trời

Thành lập một thế giới dưới sự cai trị của Nước Trời

Chương 16

Thành lập một thế giới dưới sự cai trị của Nước Trời

1. Theo các lãnh tụ chính trị, nhân loại đang đứng trước hai sự lựa chọn nào?

CÀNG NGÀY chúng ta càng nhận thấy rõ rằng cả loài người là một thế giới, và muốn sống sót thì phải đoàn kết lại như một thế giới duy nhất. Nhiều lãnh tụ chính trị đã ý thức được điều này. Thí dụ, cách đây nhiều năm, tổng thống Marcos của Cộng hòa Phi Luật Tân đã tuyên bố trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc:

“Các vấn đề về mặt an ninh và phát triển của thế giới... đều có tầm mức tổng quát bao gồm cả thế giới và từ khủng hoảng này đến khủng hoảng nọ, chúng ta nhận thấy rõ ràng sự kiện chính yếu này về sự sống còn của nhân loại: đó là cả thế giới đều là một, trong lãnh vực kỹ thuật, kinh tế, trong sự đe dọa bởi các vũ khí nguyên tử, trong những trận chiến tranh lâu dài, trong vận mệnh tối hậu của con người”.

Gần đây hơn, thủ tướng Nhật, Takeo Miki, đã nhận định:

“Thế giới đang trở nên càng ngày càng nhỏ hơn và cả nhân loại đều chia xẻ một định mệnh chung trên cùng một chiếc tàu... Đáng tiếc thay, thế giới chưa đạt đến mức để có thể hoàn toàn thực hiện sự phụ thuộc lẫn nhau. Và nếu tình trạng này kéo dài thì chắc chắn trong một tương lai không xa mấy, chúng ta sẽ đi đến sự diệt vong”.

Nhiều người có suy nghĩ thấy rõ hai sự lựa chọn: một là phải kết hợp cả nhân loại thành một thế giới, hai là “loài người” sẽ bị hủy diệt.

2. Điều gì là nguồn hy vọng duy nhất có thể kết hợp nhân loại, và tại sao? (Thi-thiên 68:20).

2 Trên trái đất hiện nay có tổ chức nào có khả năng kết hợp toàn thể nhân loại thành một thế giới duy nhất không? Ngay đến tổ chức Liên Hiệp Quốc cũng không thể bắt đầu gánh vác trọng trách này. Vì lý do rất dễ hiểu. Nếu loài người muốn được đoàn kết thì chỉ có thể được dưới sự Thống trị của Đức Chúa Trời. Cũng như vũ trụ bao la này được kết hợp chặt chẽ bởi các định luật vật lý của Đức Giê-hô-va, loài người muốn được sống sót, bình an và hạnh phúc thì phải đoàn kết trong luật pháp về đạo đức của Ngài.

3. a) Đức Giê-hô-va dùng phương tiện nào để tái lập sự đoàn kết trong khắp vũ trụ? (Đa-ni-ên 7:13, 14). b) Vua Đa-vít ca ngợi sự cai trị toàn năng của ai, và chúng ta đồng ý với lời tuyên bố nào của ông?

3 Phương tiện mà Đức Giê-hô-va dùng để tái lập sự đoàn kết và hòa bình trong khắp vũ trụ là Nước Trời của Giê-su Christ. Quyền tối thượng vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va, do đó Nước Trời luôn luôn tôn vinh sự tối cao duy nhất của Đức Chúa Trời. Tuy là một vị vua hùng mạnh, nhưng Đa-vít đã tuyên bố:

“Hỡi Đức Giê-hô-va! sự cao-cả, quyền-năng, vinh-quang, toàn-thắng, và oai-nghi đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa-tể của muôn vật. Hoặc sự giàu-có, hoặc sự vinh-quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản-trị trên muôn vật; quyền-năng và thế-lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn-trọng và ban sức-mạnh cho mọi người. Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng tôi ôi! Chúng tôi cảm-tạ Chúa và ngợi-khen danh vinh-hiển của Ngài” (I Sử-ký 29:11-13).

Và bây giờ khi xem xét ý định của Đức Giê-hô-va về Nước Ngài, chúng ta, giống như Đa-vít, ắt sẽ muốn cám ơn và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi sự Ngài làm cho chúng ta.

LỜI TIÊN TRI VỀ NƯỚC TRỜI

4. Sự cai trị của Giê-su giống sự cai trị của vua Đa-vít và Sa-lô-môn ở điểm nào? (Khải-huyền 19:11; Ê-sai 9:5).

4 Thiên sứ Gáp-ri-ên đã nói về Giê-su: “Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ-phụ Ngài... nước Ngài vô-cùng”. Ngoài ra, Giê-su cũng nói về mình là “Đấng hơn vua Sa-lô-môn [con của Đa-vít]” (Lu-ca 1:32, 33; 11:31). Vua Đa-vít cũng là một chiến sĩ đã mở rộng biên thùy của xứ Y-sơ-ra-ên đến tận ranh giới mà Đức Giê-hô-va đã hứa ban cho dân Ngài, và sau đó vua Sa-lô-môn đã trị vì trong vinh hiển ở một nước thịnh vượng và bình an suốt 40 năm:

“Dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đông như cát trên bờ biển, ăn uống và vui chơi” (I Các Vua 4:20).

Nhưng là vị vua chiến sĩ lớn hơn cả Đa-vít, Giê-su sẽ “đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng”, thắng cả thế gian hung ác này. Hơn nữa, với đường lối cai trị tuyệt vời và khôn ngoan hơn cả đường lối của vua Sa-lô-môn, ngài sẽ trị vì “trong một ngàn năm” trong bình an (Khải-huyền 6:2; 20:4). Thật là một thời kỳ sung sướng cho cả nhân loại, khi Giê-su Christ làm Vua cai trị địa đàng trên đất này!

5. Sự ứng nghiệm của các lời tiên tri nào giúp chúng ta nhận ra Giê-su là đấng Mê-si? (Lu-ca 24:25-27).

5 Nhiều nhà tiên tri trung tín của Đức Chúa Trời đã nói trước về Nước Trời dưới quyền cai trị của đấng Mê-si. Hàng trăm lời tiên tri của họ được ứng nghiệm nơi Giê-su, như thế giúp người ta nhìn nhận Giê-su chính là đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa trước. Thí dụ, có lời tiên tri nói rằng một gái đồng trinh sẽ sinh ra Giê-su tại thành Bết-lê-hem, và rồi ngài sẽ bị khinh bỉ, hành hạ và sau cùng bị đóng đinh chết, nhưng qua ngày thứ ba sẽ được sống lại.

6. Giê-su được nhận biết là vua như thế nào? (Ma-thi-ơ 21:4-9).

6 Những sự đau khổ mà Giê-su phải gánh chịu không thể nào là “dàn cảnh” để làm ứng nghiệm các lời tiên tri xưa. Các cuộc bắt bớ tàn nhẫn mà Giê-su đã phải chịu dưới tay của ngay chính những người đồng hương mình đều là thật, và lòng trung kiên mà Giê-su bày tỏ đối với quyền cai trị tối cao của Đức Giê-hô-va cũng là thật. Tất cả đều xác nhận Giê-su là đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa trước. Khi bị đem xử trước mặt Phi-lát, Giê-su nhìn nhận ngài là “vua”, nhưng cũng nói rõ rằng nước ngài “chẳng phải thuộc về thế-gian nầy”. Phi-lát sau đó đã sai làm một tấm bảng để treo lên cây khổ hình có đề chữ: “Giê-su người Na-xa-rét, là vua dân Giu-đa” (Giăng 18:36, 37; 19:19). Tuy nhiên, nước của Giê-su chỉ đến trong tương lai.

7. a) Thi-thiên 110:1 được ứng nghiệm như thế nào? (Hê-bơ-rơ 12:2). b) Địa vị ngày nay của Giê-su là gì? (Khải-huyền 12:10).

7 Vì lẽ Giê-su đã tỏ sự trung kiên cho đến chết, Đức Chúa Trời nay làm cho ngài sống lại trong thể thần linh và cho ngồi bên hữu Ngài là một địa vị ân huệ ở trên trời. Sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy rõ điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri của Đa-vít trong bài Thi-thiên 110:

“Vì vua Đa-vít chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa [Đức Giê-hô-va, NW] đã phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù-nghịch ngươi dưới chơn ngươi, đặng làm bệ cho ngươi. Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-su nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập-tự-giá, làm Chúa và Đấng Christ” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:34-36).

“Giê-su nầy” không còn là đứa bé nằm trong máng cỏ, cũng không còn là người tử vì đạo bất lực trên thập tự giá. Ngày nay ngài có đầy quyền năng và là “Chúa của các chúa, Vua của các vua” mà Đức Giê-hô-va sẽ dùng để tái lập uy quyền của Ngài trong khắp vũ trụ (Khải-huyền 17:14).

NƯỚC TRỜI CAI TRỊ VỚI UY QUYỀN

8. Khải-huyền 11:15-18 ghi chép lời tuyên bố quan trọng nào?

8 Để tỏ quyền thống trị của Đức Chúa Trời, Nước Trời phải có quyền hành thật sự. Bây giờ đã đến lúc để chứng tỏ điều đó! Bây giờ là lúc mà “nước của thế-gian thuộc về Chúa [Đức Giê-hô-va] chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị-vì đời đời”. Chính trên các từng trời có lời tuyên bố về dịp quan trọng này như sau:

“Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn-năng, là Đấng Hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm-tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị-vì. Các dân-tộc vốn giận-dữ, nhưng cơn thạnh-nộ của Ngài đã đến: giờ đã tới, là giờ phán-xét kẻ chết, thưởng cho tôi-tớ Chúa là các đấng tiên-tri, thưởng cho các thánh và các người kính-sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy-phá những kẻ đã hủy-phá thế-gian” (Khải-huyền 11:15-18).

9. Điều gì chứng tỏ Đức Giê-hô-va đã cầm quyền qua Nước Trời với đấng Christ làm vua? (Khải-huyền 6:3-8).

9 Khi nào các việc này xảy ra? Khi nào người ta chú ý thấy trong lịch sử loài người các dân tộc giận dữ chống lại việc rao giảng về Nước Trời và bắt đầu hủy phá thế gian? Phải chăng trong thế kỷ 20 này, và nhất là từ Thế Chiến thứ nhất vào năm 1914, là thời kỳ mà người ta thấy khắp đất có đầy dẫy sự hung bạo và ô nhiễm? Chắc chắn là trong thế kỷ này. Ngoài ra còn nhiều bằng cớ khác cho thấy Đức Giê-hô-va cầm quyền và đã bắt đầu cai trị trái đất từ năm 1914 qua Nước Trời với đấng Christ làm vua. Như Đa-vít đã báo trước về “Chúa”, Giê-su Christ nay sẵn sàng để “cai-trị giữa các thù-nghịch ngài” (Thi-thiên 110:1, 2).

10. a) Lời tiên tri nào của Giê-su đã được ứng nghiệm từ năm 1914 tới nay, và thế nào? (Lu-ca 21:10, 11, 25, 26, 28). b) Công việc đặc biệt nào được báo trước sẽ xảy đến cùng lúc đó? (Mác 13:10).

10 Nhưng trước hết có một công việc về Nước Trời cần được thực hiện trên đất này. Giê-su đã nói trước về điều này cách đây 19 thế kỷ khi môn đồ hỏi ngài: “Có điềm gì chỉ về sự hiện diện của Chúa [trong vương quyền Nước Trời] và sự kết liễu của hệ thống mọi sự này?” Trong câu trả lời, Giê-su mô tả sẽ có thế chiến, đói kém khắp nơi, nhiều trận động đất lớn, dịch lệ và tội ác lan tràn, dân sự ngài bị bắt bớ, sự lo sợ và đau khổ của các dân tộc và các điều này đã làm nhân loại khổ sở kể từ năm 1914 đến nay. Sau đó Giê-su nói tiếp:

“Tin mừng này về nước trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến... lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt” (Ma-thi-ơ 24:3-14, 21, 22, NW).

11. a) Việc làm chứng lan rộng thế nào, và kết quả ra sao? b) Có một số người sẽ được sống sót qua “hoạn-nạn lớn” không? (Sô-phô-ni 2:3).

11 Để làm ứng nghiệm lời tiên tri nêu trên, từ năm 1914 các nhân chứng của Đức Giê-hô-va đã đi rao giảng khắp đất cho biết đấng Christ hiện có mặt và đang làm vua Nước Trời. Việc làm chứng này lan tràn đến tận các hòn đảo ngoài biển khơi, đến các nước nằm sau bức màn tre và bức màn sắt và trong những nước mà từ trước chỉ có các giáo phái của các đạo thuộc đế quốc “Ba-by-lôn lớn”. Vậy thì “tận-thế”—“hoạn-nạn lớn”—đã gần kề. Nhưng một số người trong nhân loại sẽ được cứu vớt qua cơn hoạn nạn ấy!

12. “Hoạn-nạn lớn” sẽ đến như thế nào, và các biến cố tuần tự xảy ra như thế nào? (Khải-huyền 17:16; 19:19, 20).

12 “Hoạn-nạn lớn” sẽ xảy ra thế nào? Giê-su cho biết biến cố ấy sẽ xảy ra bất thình lình, như kẻ trộm, trong vòng “dòng-dõi” [“thế hệ”, NW] của những người đang chứng kiến sự ứng nghiệm của “điềm” mà ngài đã báo trước (Ma-thi-ơ 24:34). Như sách Khải-huyền đoạn 16 đến 19 mô tả, Đức Giê-hô-va sẽ dùng những cường quốc cực đoan, được ví như con thú, ở trong Liên Hiệp Quốc làm một công cụ để tàn phá đế quốc tôn giáo giả là “Ba-by-lôn lớn”. Sau đó khi thế giới đi đến tình thế gọi là Ha-ma-ghê-đôn, Giê-su Christ sẽ giao chiến với “các vua trên khắp thế-gian” trong một cuộc “chiến-tranh” quyết định “trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng” (Khải-huyền 16:14, 16).

13. a) Đức Giê-hô-va làm vinh hiển quyền tối thượng của Ngài như thế nào? (Ê-sai 26:20, 21). b) Đức Chúa Trời sẽ sắp đặt thế nào để thống nhất nhân loại thành một thế giới duy nhất? (Ê-sai 9:6).

13 Nhà tiên tri Đa-ni-ên mô tả các cường quốc chính trị trên đất như thể một pho tượng lớn, và Nước Trời của đấng Christ như thể một tảng đá mà Đức Giê-hô-va đục từ núi lớn tượng trưng cho quyền tối thượng của Ngài. Ngài sẽ ném tảng đá vào chân pho tượng, khiến nó bị đập tan và nghiền nát (Đa-ni-ên 2:31-35). Sau khi tả kết cuộc của các cường quốc hung ác, Đa-ni-ên kể tiếp:

“Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời” (Đa-ni-ên 2:44, 45).

Như thế, Nước Trời của đấng Christ sẽ làm vinh hiển đời đời quyền tối thượng của Đức Chúa Trời! Vua Nước Trời khi ấy sẽ quăng Sa-tan và các quỉ “xuống vực”, nơi đó chúng sẽ không hoạt động được nữa và ngài sẽ bắt đầu sự cai trị 1.000 năm trong sự bình an. Loài người sẽ được đoàn kết lại thành một thế giới. Chắc chắn lòng chúng ta mừng rỡ trước triển vọng “Đức Chúa Trời lớn” làm các biến cố quan trọng này mà xảy ra trong tương lai rất gần đây! (Khải-huyền 20:2, 3).

[Câu hỏi thảo luận]

[Khung/Các hình nơi trang 148-149]

“ĐIỀM” CHỈ SỰ HIỆN DIỆN VÔ HÌNH CỦA VUA MỚI CỦA ĐẤT

(Ma-thi-ơ 24:3 đến 25:46; Lu-ca 21:7-36).

“Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia”. “Tội-ác sẽ thêm nhiều” (Ma-thi-ơ 24:7, 12).

Vào năm 1914, Thế Chiến thứ I đã khởi đầu “một kỷ nguyên đầy chiến tranh”; khoảng 70 triệu người đã mất mạng trong hai thế chiến. Tiếp theo là tội ác đã gia tăng kinh khủng.

“Sẽ có sự động đất lớn, có đói-kém và dịch-lệ trong nhiều nơi” (Lu-ca 21:11; Ma-thi-ơ 24:7).

Kể từ 1914, hơn 1.000.000 người đã chết vì động đất; trong năm 1918-1919, 21 triệu người đã chết vì bệnh “Cúm Tây Ban Nha”, và hơn 1 tỷ người nay đang chết đói hoặc thiếu ăn. Thực phẩm lên giá nhanh chóng.

“Dân các nước sầu-não rối-loạn... Người ta nhơn trong khi đợi việc hung-dữ xảy ra cho thế-gian, thì thất-kinh mất vía” (Lu-ca 21:25, 26).

Tổng số khí giới hạch tâm trên thế giới tương đương với khoảng 5 tấn mìn cho mỗi người trên đất. Thế giới chi tiêu khoảng một triệu tỉ Mỹ-kim mỗi năm cho đủ mọi loại khí giới. Mặc dù trong mấy năm gần đây sự chi tiêu này đã giảm bớt, nhưng hiện nay các nước vẫn còn đủ vũ khí để diệt tất cả mọi người trên đất rất nhiều lần.

“Tin mừng này về nước trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14, NW).

Khoảng 4 triệu Nhân-chứng Giê-hô-va, hoạt động trong hơn 210 nước và hải đảo, đang hướng dẫn những học hỏi Kinh-thánh tại khoảng 4.000.000 nhà. Kể từ năm 1920, những Nhân-chứng tình nguyện đã xuất bản hơn 9 tỉ cuốn Kinh-thánh, sách báo, tạp chí và sách mỏng trong hơn 200 thứ tiếng để phân phát trên khắp thế giới.

[Hình]

Nhà in Hội Tháp Canh Brooklyn, N.Y.

“Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải-cứu của các ngươi gần tới” (Lu-ca 21:28).

[Biểu đồ/​Bảng thống kê nơi trang 145]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

ĐẤNG MÊ-SI LÀM ỨNG NGHIỆM LỜI TIÊN TRI TRONG KINH-THÁNH NHƯ THẾ NÀO

Tiên Tri Những điều nói trước Sự ứng nghiệm

Lời tiên tri trong sách Thi-thiên

Thi 2:1, 2 Kẻ có quyền thế nghịch đấng xức dầu Mat 27:1, 2

Thi 2:7 Đức Giê-hô-va tuyên bố Giê-su là “Con” Ngài Rô 1:4

Thi 16:10 Được sống lại trước khi thấy sự hư nát Công 2:24, 27

Thi 22:1 Bị Đức Chúa Trời phó cho kẻ nghịch Mat 27:46

Thi 22:7, 8 Giê-su bị rủa sả trên cây gỗ Mat 27:39-43

Thi 22:16 Bị đóng đinh ở tay và chân Giăng 20:25

Thi 22:18 Lính bắt thăm để lấy áo xống ngài Mat 27:35

Thi 27:12 Người ta làm chứng dối để hại ngài Mat 26:59-61

Thi 34:20 Không có xương nào của Giê-su bị gãy Giăng 19:33, 36

Thi 41:9 Sứ đồ bất trung phản bội Giăng 13:18, 21-30

Thi 69:4 Giê-su bị thù ghét vô cớ Giăng 15:24, 25

Thi 69:9 Sốt sắng đối với nhà Đức Giê-hô-va Giăng 2:13-17

Thi 69:21 Bị cho uống rượu hòa với một-dược Mác 15:23, 26

Thi 78:2 Giê-su dạy dỗ bằng lời ví dụ Mat 13:34, 35

Thi 118:22 Nền bị bỏ nhưng là nền chắc chắn Mat 21:42-44

Lời tiên tri trong sách Ê-sai

Ê-sai 7:14 Giê-su sanh ra bởi người nữ đồng trinh Mat 1:23-25

Ê-sai 8:23-9:1 Ê-sai 9:1, 2 Sự sáng nơi xứ Nép-ta-li, Sa-bu-lôn Mat 4:13-16

Ê-sai 9:6 Dòng dõi, kế tự của Đa-vít Mat 1:1, 6-17

Ê-sai 40:3 Giăng Báp-tít sửa soạn đường trước Mat 3:1-3

Ê-sai 42:1-4 Chẳng cãi lẫy ngoài đường phố Mat 12:14-21

Ê-sai 53:1, 2 Dân Do Thái không đặt đức tin nơi Giê-su Giăng 12:37, 38

Ê-sai 53:4 Mang bệnh tật của nhân loại Mat 8:16, 17

Ê-sai 53:7 Giữ im lặng khi bị vu cáo Mat 27:11-14

Ê-sai 53:9 Được chôn với người giàu Mat 27:57-60

Ê-sai 53:11 Gánh tội cho nhiều người Mat 20:28

Ê-sai 53:12 Bị kể vào hạng kẻ dữ Lu 22:36, 37, 52

Ê-sai 61:1, 2 Được xức dầu bởi thánh linh để rao giảng Lu 4:16-21

Các lời tiên tri khác

Sáng 49:10 Đấng cai trị đến từ chi phái Giu-đa Lu 3:23-33

Giê 31:15 Trẻ sơ sanh bị giết Mat 2:16-18

Đa 9:25 Xuất hiện lúc “69 tuần-lễ” chấm dứt Lu 3:1, 21, 22

Đa 9:26, 27 Bị chết sau ba năm rưỡi Giăng 19:14-16

Ô-sê 11:1 Được gọi ra khỏi nơi ẩn trú là Ê-díp-tô Mat 2:14, 15

Giô-na 2:1 Được sống lại vào ngày thứ ba Công 10:40, 41

Mi 5:1 Sanh tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đa Mat 2:1-6

Xa 9:9 Cưỡi lừa vào thành phố Mat 21:7-11

Xa 11:12 Bị phản bội vì 30 miếng bạc Mat 26:15

Xa 12:10 Bị đâm trên cây gỗ Giăng 19:34

Xa 13:7 Người chăn chiên bị đánh, bầy bị tản lạc Mat 26:31, 56