Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Chúa Trời hủy diệt một thế gian hung ác

Đức Chúa Trời hủy diệt một thế gian hung ác

Đức Chúa Trời hủy diệt một thế gian hung ác

18 Con cháu của A-đam sinh sản nhiều thêm ra. Chúng cũng trở nên gian ác lắm. Đức Chúa Trời quyết định phải hủy diệt chúng (Sáng-thế Ký 6:1, 5, 7).

19 Nhưng có một người hiền lành tên là Nô-ê (Sáng-thế Ký 6:8, 9).

Giê-hô-va Đức Chúa Trời bảo ông làm một chiếc tàu rất lớn để cho ông cùng gia đình ông được cứu thoát khi Ngài hủy diệt những kẻ ác. Chiếc tàu đó có hình dạng giống như một cái hộp lớn, gọi là chiếc tàu của Nô-ê (Sáng-thế Ký 6:13, 14).

20 Nô-ê và gia đình ông đem nhiều thú vật vào trong tàu (Sáng-thế Ký 6:19-21).

21 Đức Giê-hô-va đã làm mưa xuống như thác đổ. Hết thảy những kẻ ác đều bị chết. Những ai ở trong chiếc tàu thì được sống sót. Bạn biết tại sao không? (Sáng-thế Ký 6:17; 7:11, 12, 21; II Phi-e-rơ 3:10-12).