Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta Một Đấng Cứu Chuộc

Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta Một Đấng Cứu Chuộc

Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta Một Đấng Cứu Chuộc

29 Tạo vật thần linh đầu tiên mà Đức Chúa Trời tạo ra là con đầu lòng của Ngài.

Ngài yêu thương con ấy lắm và sẽ dùng con ấy để hủy diệt kẻ ác và cứu rỗi những người biết vâng phục Ngài (Giăng 3:16, 36).

30 Đức Giê-hô-va đã làm cho con ấy được sanh ra trên đất. Con ấy được đặt tên là Giê-su. Mẹ sanh ra ngài tên là Ma-ri (Lu-ca 1:30-35).

31 Khi Giê-su lớn lên, ngài đã dạy dỗ nhiều điều hay lắm. Ngài nói chỉ một mình Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật (Mác 12:29, 30).

Giê-su bảo chúng ta chỉ nên thờ phượng một mình Đức Giê-hô-va mà thôi (Ma-thi-ơ 4:10; Giăng 4:23, 24).

Ngài cũng đã dạy dỗ mọi người về Nước Đức Giê-hô-va (Lu-ca 17:20, 21).

32 Giê-su đã chữa lành cho nhiều người có bệnh tật và đã làm nhiều việc tốt. Ngài không hề làm việc gì xấu (Công-vụ các Sứ-đồ 10:38; I Phi-e-rơ 2:21, 22).

Nhưng làm thế nào ngài sẽ cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết được?

33 Ngài phải dâng cho Đức Chúa Trời của-lễ hy sinh để cứu chuộc những người hiền lành. Thời xưa Đức Chúa Trời đã dạy phải dâng thú vật làm của-lễ hy sinh để chuộc tội (Hê-bơ-rơ 7:25, 27).

34 Giê-su không dùng thú vật làm của-lễ hy sinh. Ngài đã hy sinh chính sự sống mình để chuộc tội cho chúng ta (Ma-thi-ơ 20:28; Hê-bơ-rơ 10:12).

Bạn có biết tại sao không?