Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 66

Ê-⁠xơ-ra dạy Luật pháp Đức Chúa Trời

Ê-⁠xơ-ra dạy Luật pháp Đức Chúa Trời

Khoảng 70 năm đã trôi qua kể từ ngày dân Y-sơ-ra-ên trở về Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, một số người Y-sơ-ra-ên vẫn sống rải rác ở các vùng khác nhau của nước Ba Tư. Trong số đó có thầy tế lễ Ê-xơ-ra, là thầy dạy Luật pháp Đức Giê-hô-va. Ê-xơ-ra hay tin dân chúng tại Giê-ru-sa-lem không làm theo Luật pháp, vì vậy ông muốn về giúp họ. Vua Ạt-ta-xét-xe của Ba Tư nói với ông: ‘Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi sự khôn ngoan để dạy Luật pháp ngài. Hãy đi và dẫn theo bất cứ ai muốn đi với ngươi’. Ê-xơ-ra liền tập hợp tất cả những người muốn về Giê-ru-sa-lem, và họ cùng cầu xin Đức Giê-hô-va bảo vệ họ trong suốt chuyến hành trình dài. Rồi họ lên đường.

Bốn tháng sau, họ về tới Giê-ru-sa-lem. Các quan đến nói với Ê-xơ-ra: ‘Dân Y-sơ-ra-ên không vâng lời Đức Giê-hô-va và cưới những phụ nữ thờ thần giả’. Ê-xơ-ra sẽ làm gì? Trước mặt dân chúng, ông quỳ xuống và cầu nguyện: ‘Ôi Đức Giê-hô-va, ngài đã làm biết bao nhiêu điều tốt lành cho chúng con, nhưng chúng con lại phạm tội cùng ngài’. Dân chúng ăn năn, nhưng vẫn có những việc họ làm chưa đúng. Thế nên, Ê-xơ-ra chọn các trưởng lão và quan xét để xem xét những vấn đề này. Trong vòng ba tháng tiếp theo, những ai không thờ phượng Đức Giê-hô-va đều bị đuổi đi.

Mười hai năm trôi qua. Bấy giờ, tường thành Giê-ru-sa-lem đã được xây lại. Ê-xơ-ra nhóm toàn thể dân chúng tại quảng trường để nghe đọc sách Luật pháp. Khi ông mở sách thì toàn dân đứng dậy. Ê-xơ-ra ngợi khen Đức Giê-hô-va và dân chúng giơ tay lên trời hưởng ứng. Sau đó, Ê-xơ-ra đọc và giải thích những lời trong sách Luật pháp. Dân chúng chăm chú lắng nghe. Rồi họ khóc và thừa nhận mình đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va một lần nữa. Hôm sau, Ê-xơ-ra đọc thêm Luật pháp cho họ nghe. Nhờ đó họ biết sắp đến lúc phải cử hành Lễ Lều Tạm. Thế là họ liền bắt tay vào chuẩn bị.

Trong bảy ngày lễ, dân chúng vui mừng và cảm tạ Đức Giê-hô-va đã ban mùa màng dư dật. Kể từ thời Giô-suê, chưa từng có Lễ Lều Tạm nào như vậy. Sau kỳ lễ, dân chúng nhóm lại và cầu nguyện: ‘Ôi Đức Giê-hô-va, ngài đã cứu chúng con khỏi ách nô lệ, cung cấp thức ăn cho chúng con trong sa mạc và ban cho chúng con vùng đất tốt tươi này. Nhưng hết lần này đến lần khác, chúng con phản nghịch ngài. Ngài sai các nhà tiên tri đến cảnh báo chúng con nhưng chẳng ai lắng nghe. Dù thế ngài vẫn kiên nhẫn và giữ lời hứa với Áp-ra-ham. Giờ đây chúng con xin hứa sẽ vâng lời ngài’. Họ ghi lại lời hứa, rồi các quan, người Lê-vi cùng thầy tế lễ đóng dấu chứng nhận.

“Hạnh phúc cho những người nghe và giữ lời Đức Chúa Trời!”—Lu-ca 11:28