Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 79

Chúa Giê-su làm nhiều phép lạ

Chúa Giê-su làm nhiều phép lạ

Mục tiêu Chúa Giê-su xuống trái đất là rao truyền tin mừng về Nước Đức Chúa Trời. Để cho thấy những gì Chúa Giê-su sẽ làm khi trở thành Vua, Đức Giê-hô-va ban cho ngài thần khí thánh để làm phép lạ. Ngài có thể chữa lành mọi bệnh tật. Chúa Giê-su đi đến đâu cũng có những người bệnh kéo đến xin giúp đỡ, và ngài chữa lành tất cả. Người mù thấy được, người điếc nghe được, người bại liệt đi được và người bị quỷ ám được giải thoát. Thậm chí họ chỉ cần sờ vào tua áo ngài cũng được lành bệnh. Người ta kéo nhau theo Chúa Giê-su bất cứ nơi nào ngài đi. Ngay cả khi muốn ở một mình, Chúa Giê-su cũng không bao giờ đuổi ai đi.

Lần nọ, người ta đem một người bại liệt đến ngôi nhà Chúa Giê-su đang ở. Nhưng vì nhà quá đông người nên họ không vào được. Thế là họ khoét một lỗ hổng trên mái nhà rồi thòng người bệnh xuống chỗ Chúa Giê-su. Thấy vậy, Chúa Giê-su nói với người bệnh: ‘Hãy đứng dậy và bước đi’. Ông làm theo, và ai nấy đều sững sờ.

Khi Chúa Giê-su vào một ngôi làng, có mười người phong cùi đứng từ đằng xa và gọi lớn tiếng: ‘Thầy Giê-su ơi, xin giúp chúng tôi!’. Vào thời đó, người phong cùi không được phép lại gần người khác. Chúa Giê-su bảo họ đi đến đền thờ, là điều Luật pháp Đức Giê-hô-va quy định khi một người phong cùi được chữa lành. Trên đường đi thì họ được lành. Một người trong số đó thấy mình đã lành bệnh liền quay lại cám ơn Chúa Giê-su và ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong số mười người, chỉ có người này cám ơn Chúa Giê-su.

Lần khác, có một phụ nữ mắc bệnh nặng 12 năm rất khao khát được chữa lành. Bà chen vào đoàn dân theo sau Chúa Giê-su và sờ vào tua áo ngoài của ngài. Lập tức bà được lành bệnh. Chúa Giê-su liền quay lại hỏi: “Ai vừa chạm vào tôi?”. Người phụ nữ sợ hãi bước lên và nói hết sự thật. Chúa Giê-su an ủi bà: ‘Con gái ơi, hãy ra về bình an’.

Cũng trong ngày đó, một viên chức tên là Giai-ru nài xin Chúa Giê-su: ‘Xin ngài đến nhà tôi! Con gái tôi bệnh rất nặng’. Nhưng trước khi Chúa Giê-su đến nhà của Giai-ru thì cô bé đã qua đời. Lúc tới nơi, ngài thấy nhiều người đến than khóc để chia buồn với gia đình. Chúa Giê-su bảo họ: ‘Đừng khóc nữa, cô bé chỉ đang ngủ thôi’. Rồi ngài cầm tay em và nói: ‘Cô bé ơi, hãy dậy đi!’. Cô bé liền ngồi dậy, và Chúa Giê-su bảo cha mẹ em cho em ăn. Hãy thử tưởng tượng cha mẹ em hẳn cảm thấy thế nào!

“Ngài được Đức Chúa Trời xức dầu bằng thần khí thánh và ban quyền năng, rồi ngài đi khắp xứ làm việc tốt và chữa lành tất cả những người bị Ác Quỷ áp bức, vì Đức Chúa Trời ở với ngài”.—Công vụ 10:38