Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 51

Vị tướng và bé gái

Vị tướng và bé gái

Ở xứ Sy-ri xa xôi, có một bé gái người Y-sơ-ra-ên. Em bị quân Sy-ri bắt đi khỏi gia đình và phải làm người hầu cho vợ của một vị tướng tên là Na-a-man. Bé gái này thờ phượng Đức Giê-hô-va dù người xung quanh thì không.

Na-a-man mắc một căn bệnh ngoài da khủng khiếp khiến ông lúc nào cũng đau đớn. Bé gái người Y-sơ-ra-ên rất muốn giúp ông, nên em nói với vợ của Na-a-man: ‘Con biết ai có thể chữa bệnh cho ông chủ. Ở Y-sơ-ra-ên, có một nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va tên là Ê-li-sê. Ông ấy chắc chắn giúp được’.

Vợ của Na-a-man kể cho chồng nghe điều bé gái nói. Na-a-man sẵn sàng thử bất cứ cách nào miễn là khỏi bệnh. Vì vậy, ông lên đường đến nhà Ê-li-sê ở Y-sơ-ra-ên. Na-a-man tưởng Ê-li-sê sẽ ra tiếp ông một cách trang trọng. Nhưng thay vì đích thân gặp Na-a-man, Ê-li-sê lại sai tôi tớ ra đón và nhắn với ông rằng: ‘Hãy đi tắm bảy lần dưới sông Giô-đanh, ông sẽ được lành’.

Nghe vậy, Na-a-man không hài lòng và nói: ‘Ta cứ tưởng nhà tiên tri ấy sẽ kêu cầu Đức Chúa Trời mình, rồi dùng tay đưa qua đưa lại trên ta để chữa lành. Thế mà ông ấy lại bảo ta đến tắm ở cái sông gì đó. Các sông của Sy-ri còn tốt hơn. Ta không tắm ở đó được sao?’. Na-a-man giận dữ rời khỏi nhà Ê-li-sê.

Nhưng các tôi tớ của Na-a-man lý luận với ông: ‘Chẳng phải ông chủ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được khỏi bệnh sao? Điều nhà tiên tri ấy nói rất dễ làm, sao ông chủ không thử xem?’. Na-a-man nghe theo lời họ. Ông đi đến sông Giô-đanh và trầm mình xuống nước bảy lần. Tới lần thứ bảy, Na-a-man đã hoàn toàn khỏi bệnh. Tràn đầy lòng biết ơn, ông quay lại cám ơn Ê-li-sê. Na-a-man nói: ‘Giờ đây, tôi biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật’. Theo em, bé gái người Y-sơ-ra-ên cảm thấy thế nào khi Na-a-man trở về khỏe mạnh?

“Ngài đã dùng miệng trẻ nhỏ con thơ để ca ngợi ngài”.—Ma-thi-ơ 21:16