Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 11

Bác bỏ tôn giáo giả!

Bác bỏ tôn giáo giả!

Sa-tan và các quỉ của hắn không muốn bạn phụng sự Đức Chúa Trời. Nếu có thể được, thì chúng muốn mọi người quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Chúng cố làm điều này bằng cách nào? Một cách là qua tôn giáo giả. (2 Cô-rinh-tô 11:13-15) Tôn giáo giả là tôn giáo không dạy lẽ thật từ trong Kinh Thánh. Tôn giáo giả giống như tiền giả—trông như thật nhưng lại vô giá trị. Nó còn có hại cho bạn nữa.

Tôn giáo giả dối không thể nào làm hài lòng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của sự thật. Khi Chúa Giê-su còn trên đất, có một nhóm tôn giáo muốn giết ngài. Họ tưởng họ thờ phượng đúng cách. Họ nói: “Chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời”. Chúa Giê-su có đồng ý không? Không! Ngài nói với họ: “Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ, mà sanh ra”. (Giăng 8:41, 44) Ngày nay, nhiều người nghĩ họ thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng thật ra họ phục vụ Sa-tan và các quỉ sứ!—1 Cô-rinh-tô 10:20.

Như cây xấu sanh trái xấu, tôn giáo giả sản sinh những người làm điều ác. Thế gian đầy dẫy vấn đề vì người ta làm điều ác: sự vô luân, đánh nhau, trộm cướp, đàn áp, giết người và hiếp dâm. Nhiều người có đạo nhưng làm ác, bởi vì tôn giáo họ không thúc đẩy họ làm điều lành. Họ không thể làm bạn với Đức Chúa Trời trừ phi họ ngưng làm điều ác.—Ma-thi-ơ 7:17, 18.

Tôn giáo giả dạy người ta cầu khẩn thần tượng. Đức Chúa Trời bảo chúng ta không được cầu khẩn thần tượng. Điều này hợp lý. Bạn có thích một người không bao giờ nói chuyện với bạn mà chỉ nói chuyện với một hình ảnh của bạn không? Bạn có thể xem người đó như người bạn thật không? Không thể nào. Đức Giê-hô-va muốn người ta nói chuyện với Ngài, chứ không nói với một thần tượng hoặc hình ảnh vô sinh.—Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5.

Tôn giáo giả dạy rằng có thể giết người vào thời chiến. Chúa Giê-su nói rằng bạn của Đức Chúa Trời yêu thương lẫn nhau. Chúng ta không giết những người chúng ta yêu. (Giăng 13:35) Ngay cả việc giết người ác cũng là sai. Khi những kẻ thù của Chúa Giê-su đến bắt ngài, ngài không cho phép môn đồ chiến đấu để che chở ngài.—Ma-thi-ơ 26:51, 52.

Tôn giáo giả dạy rằng người ác sẽ chịu thống khổ trong lửa địa ngục. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng tội lỗi dẫn đến sự chết. (Rô-ma 6:23) Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời yêu thương. Một Đức Chúa Trời yêu thương có hành hạ người ta đời đời không? Dĩ nhiên là không! Trong Địa Đàng, chỉ có một tôn giáo duy nhất, là tôn giáo được Đức Giê-hô-va chấp nhận. (Khải-huyền 15:4) Tất cả các tôn giáo dựa trên những lời nói dối của Sa-tan sẽ không còn nữa.